Theo The Hollywood Reporter, Netflix - nhà phát hành phim Emilia Pérez - tuyên bố sẽ không tài trợ chi phí đi lại, ăn ở cho nữ chính người Tây Ban Nha đến Los Angeles để vận động tranh giải. Đồng thời, họ sẽ không nhắc đến Karla Sofía Gascón trong các email, poster gửi đến những nhà bỏ phiếu và xóa hình cô trên các biển quảng cáo.
Theo kế hoạch, nữ diễn viên sinh năm 1972 sẽ tham gia tiệc trưa AFI của Viện phim Mỹ và các giải tiền Oscar như Critics' Choice Awards (Giải thưởng của Hội nhà phê bình phim Mỹ) từ cuối tuần này. Nhưng sau động thái của Netflix, Karla không thể góp mặt trong các buổi tiệc quan trọng tại Hollywood trước thời điểm các thành viên Viện Hàn lâm bình chọn người đoạt tượng vàng.
![karla-sofia-gascon-2-173892460-8118-7091-1738924912.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VvqLjLZPLSM62FfBYpiCNQ](https://i1-ngoisao.vnecdn.net/2025/02/07/karla-sofia-gascon-2-173892460-8118-7091-1738924912.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VvqLjLZPLSM62FfBYpiCNQ)
Karla Sofía Gascón tranh giải Oscar với vai diễn người chuyển giới trong phim 'Emilia Peréz'.
Nguồn cơn khiến Netflix "xóa sổ" Karla xuất phát từ việc diễn viên cáo buộc đội ngũ của Fernanda Torres chơi xấu cô để có thêm cơ hội chiến thắng, khi trả lời phỏng vấn với tờ Folha de S Paulo. Một nhà báo đã nhanh chóng "đào" lại những bài đăng tiêu cực trên mạng xã hội X của nữ diễn viên trong năm 2020–2021, khiến công chúng phẫn nộ. Trên trang cá nhân, cô bày tỏ thái độ mỉa mai người Hồi giáo, bài trừ người châu Á giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19, chế giễu giải Oscar thiên vị người da màu và cạnh khóe nhiều ngôi sao.
"Oscar ngày càng giống một buổi lễ dành cho phim độc lập. Tôi không biết mình đang xem một lễ hội phim châu Phi, Hàn Quốc hay một cuộc biểu tình Black Lives Matter. Đó là một đêm gala xấu xí", diễn viên viết sau lễ trao giải Oscar năm 2021 mang lại nhiều chiến thắng cho các nhà làm phim gốc Phi và châu Á.
Ở một bài đăng khác, nữ diễn viên đùa rằng trường học sẽ dạy học sinh bằng tiếng Ả Rập thay vì tiếng Anh, ám chỉ số lượng người Hồi giáo đông đảo tại châu Âu. Đồng thời, nhiều người còn phát hiện Karla miệt thị ngoại hình của Adele và đá xéo giới tính của Miley Cyrus.
![karla-sofia-gascon-1-173892467-7163-4205-1738924912.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WCgo_iZ9pHEpT6XwK7onMA](https://i1-ngoisao.vnecdn.net/2025/02/07/karla-sofia-gascon-1-173892467-7163-4205-1738924912.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WCgo_iZ9pHEpT6XwK7onMA)
Vừa nổi tiếng, diễn viên người Tây Ban Nha đã vướng lùm xùm lớn.
Sau khi các bài viết năm xưa bị đào lại, Karla Sofia Gascón nhanh chóng khóa tài khoản và gửi lời xin lỗi đến khán giả. Cô bị nhiều người xúc phạm, quấy rối đến mức kiệt sức, thậm chí đe dọa tính mạng.
Karle nói: "Tôi thừa nhận các bài đăng trên mạng xã hội trước đây của tôi đã làm tổn thương nhiều người. Là người thuộc cộng đồng thiểu số, tôi hiểu rõ nỗi đau này và vô cùng xin lỗi những người tôi làm tổn thương. Cả cuộc đời tôi đã đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi tin ánh sáng sẽ luôn chiến thắng bóng tối".
Xuất hiện lần đầu tại buổi phỏng vấn với CNN sau quãng thời gian im lặng, Karla bật khóc khi nhắc về các bài đăng năm xưa. Nữ diễn viên khẳng định cô không phải là người phân biệt chủng tộc, tiết lộ bản thân rất ngưỡng mộ người Hồi giáo, đồng thời cho biết bài viết quá khứ chỉ nói về những thành phần Hồi giáo cực đoan.
Tuy nhiên, sự hối lỗi của Karla không nhận được cảm thông. Một bộ phận khán giả nhận định đây là hậu quả nữ diễn viên phải nhận lấy. Đa số phản đối hành động của Karla và yêu cầu Viện Hàn lâm rút tên cô ra khỏi bảng đề cử.
Jacques Audiard, đạo diễn của Emilia Pérez, bày tỏ sự thất vọng về nữ chính. Ông cho biết: "Tôi chưa nói chuyện với cô ấy và cũng không muốn nói chuyện. Cô ấy đang tự hủy hoại bản thân và tôi không thể can thiệp vào. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại làm hại những người rất thân thiết với mình".
![karla-sofia-gascon-3-173892472-2636-4086-1738924912.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jb-OmBtn8WPB-9EUUiv0LQ](https://i1-ngoisao.vnecdn.net/2025/02/07/karla-sofia-gascon-3-173892472-2636-4086-1738924912.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jb-OmBtn8WPB-9EUUiv0LQ)
Karla cùng các bạn diễn nhận giải 'Phim điện ảnh nhạc kịch/hài xuất sắc' và 'Phim điện ảnh không nói tiếng Anh xuất sắc' tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2025.
Karla Sofía Gascón là diễn viên công khai chuyển giới đầu tiên được đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Oscar. Ở mùa giải thứ 97, cô chung bảng đề cử với Demi Moore (The Substance), Mikey Madison (Anora), Fernanda Torres (I'm Still Here) và Cynthia Erivo (Wicked).
Trong Emilia Pérez, Karla sắm vai một tên trùm xã hội đen muốn bảo vệ gia đình nên giả chết và chuyển giới. Cô được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Tại lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes năm ngoái, cô cùng các diễn viên nữ khác ở phim này nhận chung giải "Nữ diễn viên xuất sắc".
Trước những bê bối của nữ diễn viên người Tây Ban Nha, Viện Hàn lâm quyết định vẫn giữ nguyên các đề cử đã công bố. Dù vậy, sự việc này cũng tác động nhiều đến lễ trao giải Oscar năm nay, buộc nhà sản xuất phải thay đổi hình thức xướng tên người chiến thắng.
Buổi lễ năm nay dự định mời 5 diễn viên đã đoạt tượng vàng trước đây bày tỏ cảm xúc về từng ứng viên. Nhưng trước nhiều lời chỉ trích nhắm vào Karla Sofía Gascón, nhà sản xuất chương trình quyết định cắt bỏ phần chia sẻ cảm nghĩ và chỉ mời diễn viên chiến thắng năm ngoái lên sân khấu công bố người đoạt giải như cách làm truyền thống.
Đỗ Hoàng (Theo THR, The Independent, Variety, CNN)