Tham gia một chương trình tạp kỹ, diễn viên Vương Lâm chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Cô cho biết con trai hiện du học, bản thân sống cùng một con chó tại biệt thự rộng 500 m2 có sân vườn ở Thượng Hải, lái chiếc xe hơi giá 300.000 NDT. Cô còn cả cha lẫn mẹ nhưng đã gửi cả hai vào viện dưỡng lão.

Trong tập mới nhất, Vương Lâm đến viện dưỡng lão thăm cha mẹ. Cô kể đã gửi họ đến đây 7 năm trước, mức phí không hề thấp. "Đối với tôi mà nói, đây không phải là một khoản nhỏ, nhưng tôi sẵn lòng bỏ tiền", cô nói.

Diễn viên không thường xuyên đến viện dưỡng lão, phải gọi điện trước. Mẹ cô, Mã Đào Sơn, mở cửa đón diễn viên từ sớm, liên tục nói lời cảm ơn con gái vì đã đến thăm. Vương Lâm cho biết đến thăm cha mẹ hai đến bốn tuần một lần, thừa nhận họ "tình cảm xa cách và không muốn dành nhiều thời gian cho nhau".

1-jpeg-1758332379-7516-1758333385.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FY3xXepzcWyQUrMChjS25g

Vương Lâm kể về nỗi buồn thơ ấu và sự xa cách với cha mẹ. Ảnh: Weibo

Khi được hỏi vì sao ở biệt thự nhưng không đón cha mẹ về, Vương Lâm thừa nhận cảm thấy hơi buồn khi thấy người già sống trong viện dưỡng lão. Tuy nhiên, cô bận rộn quay phim đến tận khuya. Cô kể một tình huống từng xảy ra khi họ còn sống chung: Một lần, cô vừa đi làm tới nhà, mẹ nói bị huyết áp cao và phải đến bệnh viện ngay. Cô vội vàng đưa bà đến bệnh viện, nhưng bác sĩ nói bà có thuốc hạ huyết áp, chỉ cần uống là được. Nhiều lần như vậy, cô quyết đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão.

Diễn viên cũng trải lòng, kỳ thực, những gì tuổi thơ gánh chịu khiến cô không còn chút tình cảm nào với cha mẹ. Thứ duy nhất còn lại là trách nhiệm. Khi còn nhỏ, cô được ông bà nội nuôi dưỡng, lớn lên mới được đưa về nhà. Lúc này cha mẹ cô sinh được một em trai. Là con gái, cô không có giường riêng, chỉ có thể ngủ trên ghế sofa ở phòng khách. Gọi là ghế sofa nhưng thực chất chỉ là một chiếc ghế dài bằng gỗ, mỗi lần trở mình đều đau nhói.

Vương Lâm 10 tuổi không có biệt danh. Ở nhà, em trai Vương Hoa của cô được mẹ trìu mến gọi: "Hoa Hoa, lại đây ăn cái này". Tuy nhiên, khi nhắc đến Vương Lâm, mẹ luôn gọi: "Vương Lâm! Xuống giúp mẹ xách đồ". Mùa đông đến, em trai Vương Hoa được mẹ đan áo len và mua áo khoác ngoài ở trung tâm thương mại, còn Vương Lâm chỉ có một chiếc áo len do mẹ đan.

Vương Lâm có rất ít ký ức về cha, khi cô 5 tuổi cả hai mới gặp nhau. Ông không gần gũi cô, thậm chí không quan tâm nếu con gái bị em đánh hoặc bị giật tóc, bắt nạt.

Năm Vương Lâm là học sinh năm nhất trung học, muốn mua một đôi giày da mới. Nghe thấy yêu cầu của con gái, mẹ liền tát cho cô một cái. Khi con gái phản kháng, bà ngừng đánh, nhưng cũng không mua giày da cho cô.

Hai năm sau, Vương Lâm trúng tuyển vào Khoa Diễn xuất của Học viện Hý kịch Thượng Hải, và nhờ thành tích học tập xuất sắc, cô được cử đi du học tại Học viện Điện ảnh Nhà nước Moscow. Ở nơi xa lạ, cô học tiếng Nga và diễn xuất. Khó khăn nhưng Vương Lâm vẫn cố gắng trụ vững, bởi vì cuộc sống "viên mãn hơn nhiều so với những bất bình phải chịu đựng ở nhà".

Không được nuôi dạy kỹ lưỡng nhưng Vương Lâm trưởng thành, thành đạt. Càng trớ trêu hơn là Vương Hoa, đứa em trai được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, lại chẳng thành nhân. Có lần, Vương Lâm nhấc máy báo tin cho Vương Hoa về bố mẹ, muốn em đến trại dưỡng lão thăm họ. Hai người căng thẳng nói vài câu liền cúp máy. Sau đó, Vương Hoa đến trại, nhìn bố mẹ qua loa hai lần, rồi không quay lại nữa.

Các bình luận trên Weibo đa chiều, một số chỉ trích diễn viên "ác độc với cha mẹ", "không có tình cảm chân thành", "quá lạnh lùng", khuyên cô tha thứ cho lỗi lầm của cha mẹ và đón họ về chăm sóc. Số khác nói: "Cô đã làm đúng, vừa hoàn thành trách nhiệm vừa tránh được sự ngượng ngùng khi sống chung dưới một mái nhà".

vuong-lam-den-vien-tham-bo-me-1758333359.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PqtX8MRryuIcxqHXv9WaRA
Vương Lâm đến viện thăm bố mẹ

Vương Lâm đến viện thăm bố mẹ đẻ. Video: Weibo

Vương Lâm sinh năm 1970 tại Thượng Hải, có vẻ đẹp tự nhiên, đường nét sắc sảo, nổi bật giữa trang lứa. Tốt nghiệp Học viện Kịch nghệ Thượng Hải và từng du học tại Học viện Điện ảnh Quốc gia Moscow, Vương Lâm sau đó bắt đầu sự nghiệp. Cô nhanh chóng gây ấn tượng nhờ khả năng diễn xuất tinh tế, biểu cảm sắc sảo. Với vai dì Tuyết trong Tân dòng sông ly biệt - một phụ nữ cay nghiệt, lạnh lùng – cô trở nên nổi tiếng trong showbiz. Dù chuyên trị vai phản diện, ngoài đời cô được đánh giá là người sống tình cảm và rất chuyên nghiệp.

Ở tuổi ngoài 50, Vương Lâm vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà, phong độ ổn định và hoạt động tích cực trong giới giải trí. Cô cũng từng góp mặt trong các bộ phim như Nụ cười qua nước mắt, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Bạn của mẹ tôi và Xin chào, Lý Hoán Anh. Với tài năng và sự bền bỉ, Vương Lâm vẫn là gương mặt được yêu mến trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc.

Vương Lâm đã qua hai lần kết hôn, có một con trai nhưng không cuộc hôn nhân nào hạnh phúc. Cô thổ lộ từng ở bên người chồng đầu vì cảm thấy anh rất giống người cha cô mong đợi: "Anh bù đắp tình phụ tử tôi chưa từng cảm nhận được". Tuy nhiên, khi hai người chia tay, Vương Lâm vẫn không biết tình yêu là gì, thậm chí cuộc sống của cô cũng trở nên hỗn loạn hơn. Hiện tại, cô độc thân, vẫn nhận kịch bản phim điện ảnh và phim truyền hình, lấy công việc làm vui.

Nguyễn Hương (Theo QQ)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022