
Cardi B rạng rỡ rời tòa sau khi được tuyên vô tội. Ảnh: GC
Người đệ đơn, Emani Ellis - cựu nhân viên an ninh tại tòa nhà Beverly Hills, nơi có phòng khám sản phụ khoa mà Cardi B đến - khai đã bị Cardi B cào rách má bằng móng tay dài 7,5 cm, bị nhổ nước bọt và sử dụng lời lẽ phân biệt chủng tộc. Emani cho biết vụ việc để lại tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần, khiến cô phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, đồng thời mất việc do sự chú ý quá mức từ truyền thông.
Tuy nhiên, Cardi B (tên thật là Belcalis Almánzar) trình bày trong phiên tòa rằng khi đó cô đang mang thai con đầu lòng được 3-4 tháng và cố gắng giữ kín thông tin, nhưng Ellis đã bám theo, quay phim và xâm phạm sự riêng tư. Bà mẹ ba con khẳng định chỉ tranh cãi với nữ nhân viên, không hề có hành vi bạo lực. Cardi cũng cho hay lúc đó cô đang bầu bí và đối phương to lớn hơn mình nên không thể có chuyện đánh lộn.
Bác sĩ sản khoa của Cardi B, David Finke, cùng nhân viên lễ tân phòng khám, ra làm chứng tại tòa và cho biết không chứng kiến bất kỳ vụ ẩu đả nào. Phòng khám hôm đó cũng đóng cửa sớm để bảo vệ sự riêng tư cho ca sĩ. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn đứng về phía Cardi B và bác bỏ toàn bộ đơn kiện.

Cardi B cầu nguyện khi nghe phán quyết của tòa
Sau khi phán quyết được đưa ra, nữ rapper đã gửi lời cảm ơn đến đội ngũ luật sư, bồi thẩm đoàn và những người ủng hộ. Cô khẳng định: "Tôi thề, ngay cả khi đang nằm trên giường bệnh trong giây phút cuối đời, tôi cũng sẽ nói điều này: Tôi không hề chạm vào người phụ nữ đó. Tôi chưa từng động tay vào cô ấy. Tôi hy vọng mọi chuyện khép lại ở đây".

Cardi B (trên) và nguyên đơn Emani Ellis trong phiên tòa vào tuần trước.
Phiên tòa diễn ra tại Alhambra, Los Angeles thu hút sự chú ý suốt tuần qua không chỉ vì vụ việc, còn bởi những phát biểu thẳng thắn, lời biện hộ sắc sảo, biểu cảm đầy sắc thái của Cardi B. Cô nhiều lần khiến phòng xử án bật cười vì những câu trả lời hài hước. Ngôi sao cũng gây ấn tượng bởi phong cách thời trang biến hóa mỗi ngày hầu tòa.
Kiều Vân