Ngày 2/2 - một năm ngày mất của Từ Hy Viên, bức tượng khắc họa chân dung diễn viên được khánh thành tại khu nghĩa trang Kim Sơn, thành phố Tân Bắc, hướng về đường chân trời quen thuộc của Đài Bắc.

kk-1770091333-8829-1770091860.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qa6rTCtWDSqM55N5-T0HPA

DJ Koo bên bức tượng vợ. Ảnh: Weibo

Trong khi những người dự lễ khánh thành bức tượng tưởng niệm đều xúc động, không ít ý kiến trên mạng xã hội tranh luận, cho rằng tượng "không hề giống Từ Hy Viên", "không gợi nhớ chút hình ảnh nào của cô ấy", "như một người xa lạ", "tượng giống một nhân vật hoạt hình"... Nhiều khán giả nói bức tượng hoàn toàn xa lạ so với trí nhớ của họ về Từ Hy Viên, còn so sánh với tượng của Cao Dĩ Tường, Coco Lee ở gần đó và nói rằng họ "rất thất vọng". Một số người thậm chí còn đề xuất gây quỹ cộng đồng để làm lại bức tượng. Chủ đề "tượng Từ Hy Viên" cũng vào top thảo luận trên Weibo, thu hút hàng trăm nghìn bình luận.

Trước ồn ào, chiều 2/2, ông Lee Seung Do, giám đốc sáng tạo của dự án làm tượng, đã lên tiếng về bối cảnh sáng tác, ý tưởng thiết kế và quá trình chế tác tác phẩm "Quỹ đạo vĩnh hằng của Hy Viên". Ông cho biết dự án là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, trong đó tượng chân dung Từ Hy Viên đặt song song với các hình khối trừu tượng. Tác phẩm được thực hiện với sự hợp tác của đội ngũ chế tác mỹ thuật hàng đầu Đài Loan, trải qua nhiều tháng thảo luận và chỉnh sửa liên tục, cuối cùng hoàn thiện bằng chất liệu thép không gỉ và đồng thau đúc.

Tổng thể không gian trưng bày của tác phẩm vào khoảng 72 m2, phần điêu khắc chính có chiều cao khoảng 330 cm.

Xung quanh ồn ào rằng bức tượng không giống nguyên mẫu, ông giải thích: "Bức tượng không phải để tái tạo diện mạo của Hee Won (Từ Hy Viên), mà để tìm một nơi cho linh hồn cô ấy được an nghỉ".

kkkk-1770091401-1819-1770091860.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0gfxk9rphTx4h9Owc9zclA

Mẹ Từ Hy Viên ngắm bức tượng con. Ảnh: Weibo

qua-trinh-lam-tuong-tu-hy-vien-1770090406.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RD25xPvtbosCd2-9PNECIw
Quá trình làm tượng Từ Hy Viên

Quá trình làm tượng Từ Hy Viên. Video: Instagram

Theo Sinchew, buổi lễ diễn ra trong màn mưa tầm tã, không khí xúc động. Khi tấm nilon bọc tượng được gỡ ra, nhiều người bật khóc. Bức tượng khắc họa hình ảnh một cô gái trẻ trung, đeo nơ, hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm nghiền, dường như đang ngủ say. Mẹ cố diễn viên vuốt ve tượng con, nói trong tiếng nghẹn ngào: "Con yêu, con đã được tái sinh! Mẹ sẽ luôn ủng hộ con và cầu mong con cũng ủng hộ mẹ!".

Trong buổi lễ, Từ Hy Đệ - em gái Hy Viên - thay mặt gia đình, có bài phát biểu tại lễ tưởng niệm. Cô liên tục cảm ơn anh rể vì đã thiết kế bức tượng. Cô khóc nhiều khi nhắc tới DJ Koo: "Anh ấy không mong cầu điều gì ngoài tình yêu. Trong cơn mưa, anh đã tặng chị một bông hoa. Anh luôn ôm giữ một trái tim trong sáng, thuần khiết, không toan tính, lặng lẽ bảo vệ chị. Em thật sự rất biết ơn anh rể".

Cô cùng các chị em thân thiết hát một bài hát tặng chị gái nơi thiên đường, trong màn mưa tầm tã. Cô nói chị ghét trời nắng, không khí này "rất phù hợp với chị ấy".

DJ Koo cũng có một bài phát biểu bằng tiếng Hàn, bày tỏ cảm kích trước tấm lòng quan khách dành cho người vợ quá cố.

1000-1770091427-5927-1770091860.webp?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6ITHCd9qwbFIpiXZ60fr6w

Quan khách, gia quyến trong lễ giỗ đầu Từ Hy Viên. Ảnh: Weibo

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi cuối năm 2021, cô không tái xuất, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con.

Ngày 3/2 năm ngoái, các phương tiện truyền thông địa phương dẫn lời em gái Từ Hy Viên - Từ Hy Đệ - cho biết diễn viên qua đời một ngày trước vì cúm, viêm phổi, khi du lịch ở Nhật Bản trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nguyễn Hương (Theo Sinchew)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022