Sau thời gian dài vắng bóng, chương trình Vietnam's Next Top Model mùa 2025 đã trở lại và lập tức gây chú ý bằng loạt thử thách đầy tính "đấu trường", đặc biệt ngay trong tập mở màn. Thí sinh phải thực hiện một buổi chụp hình lơ lửng giữa không trung, đứng trên thiết bị hỗ trợ cao khoảng 5 mét – một yêu cầu không hề đơn giản, đòi hỏi sự kiên cường, thể lực ổn định và khả năng làm chủ cơ thể trước máy ảnh.

Dưới cái nắng gay gắt và gió mạnh tại Công viên Sáng tạo Thủ Thiêm, các thí sinh phải tạo dáng khi khoác trên mình những bộ trang phục nặng nề gần 10kg, phối hợp với hàng loạt phụ kiện rườm rà. Theo bà Trang Lê – người giữ vai trò tổng đạo diễn kiêm sản xuất chương trình – đây không đơn thuần là một buổi chụp thời trang thông thường mà là phép thử toàn diện về thần thái, sự tập trung và khả năng giữ cân bằng trong điều kiện khó khăn.

3-1303.jpg Phần thể hiện của nàng Mơ không thể thuyết phục được dàn host.

"Mỗi khung hình yêu cầu người mẫu thể hiện đầy đủ cá tính dù đang đứng giữa không trung và đối mặt với nỗi sợ độ cao. Đây là lúc kỹ năng và sức bền được đặt lên bàn cân," bà nói.

Theo chia sẻ từ siêu mẫu Thanh Hằng, để tạo nên một khoảnh khắc thời trang ấn tượng, từng cử động của thí sinh – từ cách tạo dáng cho đến cú xoay váy – đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt khi phải đối mặt với trang phục nặng nề dễ “nuốt dáng”. Áp lực từ thử thách này khiến không ít thí sinh không giữ được bình tĩnh, thậm chí bật khóc ngay trên sàn thi.

Một trong những nhân vật được chú ý ngay từ đầu là Lê Minh Trà My – sinh năm 2006, được biết đến với biệt danh "Nàng Mơ". Là gương mặt nổi bật trên TikTok với lượng người theo dõi lên tới hàng trăm nghìn, cô bước vào chương trình với kỳ vọng lớn từ khán giả. Thế nhưng, ở phần thi đầu tiên, Trà My lại lộ rõ sự căng thẳng, luống cuống khi tạo dáng, dẫn đến việc bị host Thanh Hằng yêu cầu tạm dừng thi vì không thể hiện đúng yêu cầu.

Chuyên gia Nam Trung cũng không giấu được sự thất vọng: “Tụi tôi nhắc đi nhắc lại nhưng em vẫn không làm được. Thật sự thì em giống như một phiên bản của ‘Vietnam’s Next Top... Mơ Màng’ vậy đó.” Sau phần thi, Trà My bật khóc, thừa nhận rằng cô không thể kiểm soát được chiếc tà váy quá dài cũng như biểu cảm gương mặt khi phải tạo dáng lơ lửng trên cao.

4-1303.jpg Nàng Mơ lọt top gặp nguy hiểm.

Không chỉ riêng Trà My, thí sinh Mai Hoa cũng gặp sự cố trật chân do địa hình thi không vững. Trong khi đó, Diệp Lục – một gương mặt tiềm năng khác – không kiềm được nước mắt vì cảm thấy chưa thể hiện đúng khả năng của mình.

Ngược lại, Bảo Ngọc lại là điểm sáng nổi bật của tập đầu tiên. Với bức ảnh được cả dàn giám khảo gồm chuyên gia Nam Trung, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, giám đốc sáng tạo Hà Đỗ và host Thanh Hằng đánh giá cao, cô trở thành người chiến thắng tuần và chính thức giữ vị trí thủ lĩnh đầu tiên của nhà chung.

Về cuối tập, năm thí sinh gồm: Diệp Lục, Giang Phùng, Mi Lan, Vũ Mỹ Ngân và Trà My bị đưa vào nhóm nguy hiểm. Tuy nhiên, ban giám khảo quyết định giữ lại toàn bộ để các thí sinh có thêm cơ hội thể hiện mình ở vòng tiếp theo.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022