Nội dung chính của phim Cả một đời ân oán là câu chuyện về gia đình họ Vũ với những mâu thuẫn luôn được đẩy lên đỉnh điểm cùng một hệ thống nhân vật có chiều sâu, tính cách đa dạng và rõ nét.

Từng tạo cơn sốt trong Cầu vồng tình yêu hơn 6 năm trước bởi mối tình đẹp đầy sóng gió của Minh Khang (Hồng Đăng) và Mộc Miên (Hồng Diễm), tên tuổi cặp đôi đã đến gần hơn với công chúng.

img20180423164758058-1623.jpg

Trong phim, Hồng Đăng vào vai Phong, anh sẽ là nguyên nhân gây nên nhiều mâu thuẫn trong gia đình họ Vũ. Phong là Phó Giám đốc công ty Vũ Gia, con riêng của ông Quang và bà Mai, là người có năng lực, tự trọng và rất yêu mẹ. Phong hận ông Quang vì bỏ rơi mẹ mình nhưng thời gian sống trong nhà họ Vũ, Phong nhận ra tấm lòng mà bố dành cho hai mẹ con anh. Gặp lại Dung (Hồng Diễm) - mối tình đầu - trong vị thế là anh chồng - em dâu, Phong ghen, muốn níu kéo và gây rạn vỡ tình cảm vợ chồng Dung.

Hồng Diễm - vai Dung (Bạn gái cũ và cũng là em dâu của Phong). Dung là mẫu phụ nữ truyền thống, chu toàn gia đình nhưng cả tin, cả nể. Khi những biến cố gia đình ập đến, Dung là người mềm mỏng, dùng tình cảm để dung hòa những mâu thuẫn giữa các thành viên.

Góp mặt trong Cả một đời ân oán, Lan Phương vào vai Diệu - vợ Phong. Diệu là mẫu phụ nữ ích kỷ, thực dụng, mưu mô. Ban đầu, Diệu lấy Phong vì toan tính vật chất nhưng rồi dần dần yêu Phong. Khi phát hiện ra Phong không yêu mình, Diệu tìm cách trả thù, gây mâu thuẫn, hiềm khích trong gia đình họ Vũ.

resizedcamotdoianoanphan2dsc05772-15223184795381512132467-1623.jpg

Mạnh Trường vào vai Đăng - con trai ông Quang, Giám đốc công ty Vũ Gia. Đăng điềm đạm, chín chắn. Đối diện với việc bố có con riêng, Đăng là người có góc nhìn khách quan và ứng xử hợp tình hợp lý. Với vợ, Đăng rất yêu thương nhưng khi biết bí mật về mối tình đầu của Dung, Đăng cũng không vượt qua được sự tự ái đàn ông.

Một trong những vai diễn gây ấn tượng mạnh đối với khán giả đó là vai Khôi - em trai Đăng do diễn viên Thanh Sơn đảm nhận. Sau vai diễn gà trống nuôi con trong Những người nhiều chuyện, lần này, khán giả sẽ thấy một hình ảnh khác của Thanh Sơn. Khôi là Phó Giám đốc công ty Vũ Gia. Khôi sốc nổi, phản đối quyết liệt chuyện bố có con riêng. Khôi luôn đối đầu với Phong vì lo sợ Phong sẽ chiếm vị thế của mình trong công ty.

p2-1624.jpg

Nội dung phim xoay quanh những ân oán, tranh chấp, hiềm khích tồn tại trong gia đình đã tạo nên những hiểu lầm không thể hóa giải và đẩy những người thân thiết trở nên hận thù, xa cách. Cả một đời ân oán kể về những câu chuyện trong Vũ Gia, một công ty gia đình có tầm ảnh hưởng lớn trên thương trường.

Vũ Gia là một công ty gia đình có tầm ảnh hưởng lớn trên thương trường. Ông Quang (NSƯT Mạnh Cường) không chỉ là một doanh nhân thành đạt mà còn là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực. Nhưng đằng sau ánh hào quang của ông còn ẩn chức một bí mật đời tư. Ông có một người con riêng tên Phong (Hồng Đăng) - kết quả mối tình đầu giữa ông và bà Mai (nghệ sĩ Minh Phương).

Sóng gió trong gia đình họ Vũ bắt đầu khi ông Quang quyết định chính thức nhận Phong là con và đưa anh lên nắm một vị trí lãnh đạo trong công ty. Việc làm này vấp phải sự phản đối dữ dội của bà Lan (NSƯT Mỹ Uyên) - vợ ông Quang và hai cậu con trai là Đăng (Mạnh Trường) và Khôi (Thanh Sơn). Bà Lan tìm mọi cách ngăn cản Phong bước chân vào gia đình mình nhưng không ngờ việc làm này càng khiến Phong tức giận, quyết tâm vào nhà họ Vũ sống.

Từ đây, những tranh chấp, hiềm khích giữa vợ chồng, con cái, anh em bùng nổ. Phong đồng thời nhận ra Dung (Hồng Diễm) - mối tình đầu của anh - lại chính là vợ của Đăng. Phong vẫn còn yêu Dung. Điều này khiến Diệu (Lan Phương) - vợ Phong - vô cùng căm hận, quyết tâm trả thù. Diệu tìm mọi mưu kế để bà Lan mâu thuẫn với bà Mai, chia rẽ tình cảm vợ chồng Dung. Rồi liên tiếp những hiểu lầm không thể hóa giải đã khiến những người thân thiết trở nên hận thù, xa cách.

Trong phần 2, sau nhiều năm ly tán, số phận một lần nữa sắp đặt để những thành viên nhà họ Vũ gặp lại nhau. Dung ở lại vùng đất mà cô đã lạc mất Nguyên An với hy vọng tìm lại con. Bình (Anh Tuấn) - con trai của Dung (Hồng Diễm) và Đăng (Mạnh Trường) - lúc này đã trở thành một cậu thanh niên. Tình cờ, Bình và Nguyên (Huỳnh Anh) lại cùng yêu Ngân (Hạ Anh) - cô con gái nuôi của Đăng.

Nguồn - phunutoday

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022