Vừa qua, tại chương trình Jimmy TV, nghệ sĩ cải lương Mộng Tuyền đã chia sẻ về huyền thoại sân khấu Thanh Nga.

Bà nói: "Chị Thanh Nga nóng tính lắm, nhưng giận lên lại rất đẹp, càng giận càng đẹp, nhìn rất dễ thương. Chỉ cần không vừa ý là chị Thanh Nga nổi giận. Nhưng bình thường chị ấy cũng dịu dàng, chịu những lời nói ngọt ngào.

tn2-17199980276122104594320-1720013994945-1720013995492325267275.jpg

Nghệ sĩ Mộng Tuyền

Trong đoàn Thanh Minh – Thanh Nga ngày đó chị Thanh Nga lúc nào cũng là ngôi sao đứng đầu, kế đến là chị Ngọc Giàu, rồi mới đến tôi.

  • avatar1715832867799-17158328682021817486612.jpg

    Con trai Thanh Nga tiết lộ lúc bố mẹ bị ám sát: "Mẹ bảo thôi bố chết rồi, mẹ con mình chết theo"

Lúc chị Thanh Nga mất, tôi chết điếng, quá kinh hoàng, đột ngột. Tôi ngừng hát, kêu tài xế chạy xe từ Bình Dương về lại Sài Gòn. Tôi tới nhà chị Thanh Nga thấy đóng cửa hết, hỏi hàng xóm mới biết chị đã được đưa vào bệnh viện.

Tôi tới bệnh viện thì thấy người trên đường xá đổ về đây, chưa có nghệ sĩ nào qua đời mà lại đông người tới viếng như chị Thanh Nga, người ta thương chị đến như vậy. Lúc đó, chị Thanh Nga mặc chiếc áo dài đỏ, đẹp lắm, như đang ngủ".

Về sự nghiệp đi hát của mình, Mộng Tuyền chia sẻ: "Cuộc sống đi hát lúc đó khổ lắm, một tháng được lĩnh 5 nghìn đồng, mua được một hộp sữa. Nhưng tôi có tiền tích lũy nên không nhận tiền lương mà tặng lại cho anh em.

tn1-17199980275111334523890-1720013996305-17200139965161943008239.jpg

Thanh Nga thuở sinh thời

Một đêm diễn tôi được mười mấy vé mời nhưng cũng không đem bán chợ đen mà cho anh em hết. Tôi có gì đều cho hết các đồng nghiệp nghèo.

Ngoài đi hát cho đoàn Thanh Minh – Thanh Nga, tôi còn tự lập đoàn hát cho riêng mình, mời nhiều nghệ sĩ giỏi, có cả Phượng Mai.

Sau khi chị Thanh Nga mất, tôi trở về hát cho đoàn Thanh Minh – Thanh Nga, được đi hát ngoài miền Bắc.

Khán giả miền Bắc tuyệt vời lắm, người nông thôn rất tốt và thật thà. Họ không có gì ăn nhưng có gì cũng cho nghệ sĩ.

Lúc đó tôi toàn đi hát sân bãi, vài chục nghìn người tới coi, đông lắm, cứ hát xong là khán giả vỗ tay ầm ầm. Khán giả miền Bắc rất thương nghệ sĩ miền Nam và thích nghe cải lương lắm".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022