Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Hứa Vĩ Văn đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh những kỷ niệm đẹp giữa anh với BTV Hoài Anh. Nam diễn viên cho biết, anh đã biết đến BTV Hoài Anh từ năm 16 tuổi, cả 2 đã có một tuổi thanh xuân thật đẹp bên nhau.

Chia sẻ về mối nhân duyên khi tình cờ biết đến BTV Hoài Anh cách đây 22 năm, diễn viên Hứa Vĩ Văn cho biết, anh và BTV Hoài Anh là học sinh của trường THPT Bùi Thị Xuân, tuy cùng khối lớp 10 nhưng học khác lớp. Cả hai đều là học sinh ưu tú của lớp, chính vì vậy họ đã biết đến nhau khi đại diện cho lớp tham dự cuộc thi Nam và thanh lịch của trường.

thanh-xuan-cua-hua-vi-van-tuyet-voi-hon-khi-co-btv-hoai-anh-1-0042.jpg

Hứa Vĩ Văn và BTV Hoài Anh

"Do thời lượng của cuộc thi có hạn nên nhà trường đã bảo các bạn thí sinh thử kết hợp tiết mục với nhau xem có được không và tình cờ Hoài Anh cũng hát được nên tôi đã bảo cô ấy song ca cùng với mình. Chúng tôi quyết định song ca bài 'Cơn mưa bất chợt' sau một ngày tập luyện. Khi chúng tôi song ca xong thì cả trường rần rần luôn và cũng nhờ tiết mục này tôi được giải nhất Nam sinh thanh lịch, còn Hoài Anh đạt giải Á khôi 1 thanh lịch" - Hứa Vĩ Văn kể.

Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên còn cho biết, anh và Hoài Anh cũng nằm trong ban chấp hành Bí thư của lớp nên mỗi buổi văn nghệ đều tham gia. Nhưng sau này lên lớp trên, hai người chỉ đứng sau để giúp đỡ các chương trình văn nghệ của trường chứ không tham gia gì thêm vì lo học là chính. Đó là một cái duyên lớp 10 không bao giờ quên được, màn song ca ấn tượng đó đến bây giờ thầy, cô vẫn còn nhớ. Sau cuộc thi đó, anh và Hoài Anh là bạn với nhau đến bây giờ.

Nói về những kỷ niệm với BTV Hoài Anh trong quãng thời gian là học sinh cấp 3, nam diễn viên chia sẻ, "Ngày ấy, chúng tôi có nhiều kỷ niệm lắm. Khi học chung trường với nhau các bạn hay trêu chọc tôi và Hoài Anh như tiên đồng ngọc nữ của trường. Thời gian ra chơi, tôi và cô ấy hay đi chung với nhau, cứ trêu nhau nhưng thật ra chúng tôi thân với nhau kiểu anh em. Rồi cả 2 hay qua nhà nấu ăn chung, đi chơi, rủ nhau đi uống cà phê, lượn phố, quậy phá nhiều lắm... Chúng tôi có kỷ niệm thời phổ thông thật sự đẹp lắm".

thanh-xuan-cua-hua-vi-van-tuyet-voi-hon-khi-co-btv-hoai-anh-4-0042.jpg

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ trong đời cùng Hoài Anh, Hứa Vĩ Văn nói: "Thật ra ngày xưa cô ấy tính cũng hơi đàn ông nên hay chơi chung với tụi con trai. Hồi xưa, gia đình của Hoài Anh rất khó vì bố mẹ làm cán bộ nên không cho đi chơi nhiều và phải về đúng giờ. Có lần tôi bị mẹ cô ấy mắng. Nhưng sau này, mẹ Hoài Anh gặp lại tôi lúc nào cũng nhớ, hay bảo là: 'A, con là Văn à, ngày xưa hay rủ bạn đi chơi phải không?'".

Vào năm 2010, BTV Hoài Anh lên xe hoa. Năm 2011, công chúa bé bỏng của hai vợ chồng cô ra đời và được đặt tên là Kỳ Uyên.

Là một BTV, công việc quá nhiều, phải lên sóng vào tối muộn khiến cuộc sống riêng của Hoài Anh thường xuyên là những bữa cơm trễ muộn, giờ giấc trái ngược, làm việc vào những ngày nghỉ lễ...

Hoài Anh cũng thấy áy náy vì chồng luôn phải theo giờ giấc của vợ. Nhất là bữa cơm gia đình hiếm khi có dịp được ăn tối trước 21h. Nhưng điều ấm áp với cô là bữa cơm muộn luôn có chồng chờ đợi.

20150805075845-1-0042.jpg

BTV Hoài Anh và ông xã

“Khi có một người vợ làm truyền hình thì người chồng cũng đã đồng thời chấp nhận luôn những thiệt thòi rồi. Không phải lúc đầu quen nhau anh mới thông cảm, mà cho đến tận bây giờ, anh vẫn luôn là người cảm thông với công việc của vợ. Việc nhà anh cũng xắn tay vào phụ vợ như một cách để chia sẻ”, Hoài Anh kể.

Chính vì vậy mà cô luôn dành thời gian tối đa bên gia đình. Cô hiếm khi nhận lời tham dự các sự kiện, vừa là để giữ hình ảnh, vừa là để bù đắp lại khoảng thời gian “người ta nghỉ thì mình làm, người ta làm thì mình nghỉ”.

Với Hoài Anh, gia đình là điểm tựa vững chắc giúp cô hoàn thành tốt mọi công việc và gặt hái được nhiều thành công. Hoài Anh may mắn vì được gia đình chồng hết mực thương yêu và ủng hộ công việc của mình./.

Nguồn - phunutoday

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022