Tối 18/10, trên trang Fanpage An Nguy gây bão mạng xã hội khi đăng tải hình ảnh chụp đoạn tin nhắn được cho là của Cát Phượng gửi cho cô để dàn dựng về ồn ào tình cảm với Kiều Minh Tuấn. Trong đoạn tin nhắn qua lại được đặt tên nhóm là "Mẹ Tuệ team" (Mẹ Tuệ - một bộ phim do Cát Phượng đầu tư sản xuất), có thể thấy, tài khoản được cho của Cát Phượng đã chat những nội dung nhằm mang lại sức nóng cho bộ phim và tin tưởng câu chuyện này sẽ thành công.

Ngoài việc công khai đoạn tin nhắn, An Nguy còn dành một dòng trạng thái rất dài để nói về sự việc. Theo đó, nữ diễn viên gửi lời xin lỗi đến khán giả về mọi ồn ào thời gian qua và hi vọng những gì cô chia sẻ sẽ làm sáng tỏ mọi khúc mắc của công chúng, cũng là cách để khép lại toàn bộ ồn ào tình cảm không hay với Kiều Minh Tuấn.

capture-2200.png

Tin nhắn được cho của Cát Phượng đứng sau dàn dựng chuyện tình cảm để PR cho phim.

Sau khi đoạn tin nhắn được lan truyền, liên hệ với Cát Phượng, cô bật khóc nức nở và khẳng định đó là những tin nhắn giả mạo. Theo Cát Phượng, hiện tại Kiều Minh Tuấn vẫn chưa biết về chia sẻ gây xôn xao của An Nguy. Còn về phía bản thân, lúc biết tin chân tay Cát Phượng bủn rủn, lạnh ngắt vì tức. "Tôi chưa bao giờ nhắn tin gì cho An Nguy. Nếu tôi có nhắn, tôi sẽ chết bất đắc kỳ tử - không được nhìn thấy mặt Bon (con trai của Cát Phượng - PV). Tôi thề độc như vậy để mọi người biết tôi không hề nhắn. Tôi đâu phải con điên. Phim này tôi không phải nhà sản xuất hay đạo diễn. Nếu có tôi cũng không bao giờ làm trò này. 

Tôi được bạn bè, anh em trong giới yêu quý vì "sống thẳng" mà cũng khổ vì vậy. Tôi không luồn lách hay nịnh bợ vì điều gì. Còn nếu tôi thực sự là người sắp đặt như An Nguy tố tôi sẽ không nhắn tin. Tôi gặp An Nguy trực tiếp để đề cập vấn đề, việc gì tôi phải nhắn?" - Cát Phượng cho biết.

qq-5ojpsgb5phlmaequ88if2zzpw0l1tkruyeugm9queaxlvzavzhobne_jadbcp50suxh46b25nq9hmfnqjwdzmhv17wosfw9se6_6e8erqshbwhjd2by2xfukg2akdh-dz5hi-unh4kdccqrp7hq-2205.jpg

Cát Phượng khẳng định đó chỉ là tin nhắn giả mạo.

Cát Phượng cho biết thời gian qua cô liên tục bị giả mạo trên mạng xã hội. Nữ diễn viên không giấu nổi sự bức xúc: "Đã qua làm ơn cho qua đi, tại sao phải tạo nghiệp như vậy? Khi hạn ập tới, họ sẽ phải trả nặng lắm. Làm ơn thương người. Đừng hại tôi nữa. Tự nhiên khơi lại chuyện hại tôi để làm gì? Nếu có bản lĩnh, họ hãy gọi điện cho tôi, nói muốn gì để tôi đáp ứng. Tôi có thể mất 5, 7 tỷ nhưng đừng mất danh dự".

Dù việc bị An Nguy tố ảnh hưởng khá nhiều đến hình ảnh nhưng theo Cát Phượng, cô sẽ không gọi hay nhắn tin cho An Ngụy. Bởi từ trước đến nay, cả hai không kết bạn trên mạng xã hội Facebook. "Nếu là một cô gái thông minh, An Nguy sẽ gọi vào tài khoản Facebook đó để biết có phải giả mạo hay không. Tin nhắn đó giống như tôi đang "bán chồng" cho An Nguy vậy. Đáng lẽ cô ấy phải đặt câu hỏi xem đó có phải tin nhắn chính chủ hay không. Khán giả bây giờ thông minh lắm, họ sẽ biết thật hay giả mà thôi.

Cho dù An Nguy có yêu Tuấn thật, tôi cũng không cấm được. Quan trọng là Tuấn có yêu An Nguy hay không. Bởi còn cùng hoạt động trong showbiz, nhỡ đâu sau này tôi lại có dịp làm việc chung với An Nguy thì sao. Do đó tôi quan niệm cứ vui vẻ đi, nặng nề với nhau làm gì? Cái gì đã qua thì hãy cho qua. Có khi trong tương lai nhắc lại còn thấy buồn cười. Hận nhau chẳng mang lại điều gì. Bữa giờ An Nguy không điện thoại mà tôi cũng không trách" - nữ diễn viên bày tỏ.

32595191_1816096301799955_5232553872123232256_n-2208.jpg

An Nguy đã chia sẻ dài trên trang cá nhân của mình về ồn ào thời gian qua và thừa nhận có tình cảm với Kiều Minh Tuấn.

Nguyên văn dòng chia sẻ của An Nguy:

"Chào mọi người

Trước tiên mình xin gửi lời xin lỗi đến tất cả khán giả dù muốn hay không muốn vẫn phải tiếp nhận quá nhiều thông tin về câu chuyện của bản thân mình và những người liên quan trong thời gian vừa qua. Mình hy vọng những chia sẻ dưới đây của mình sẽ làm sáng tỏ những khúc mắc trong lòng mọi người cũng như khép lại toàn bộ những câu chuyện không hay này. Đây cũng là điều duy nhất mình có thể làm để ekip phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con không bị kéo vào câu chuyện PR bẩn từ trước đến nay mà bộ phim đã phải gánh chịu.

1. Để rõ ràng thì một lần nữa, mình thừa nhận là mình và anh Tuấn có tình cảm trong quá trình làm việc chung, chỉ có điều chưa bao giờ mình có ý định công khai chuyện này vì đó là điều không nên và trước sau cũng sẽ phải kết thúc. Nhưng đã có những chuyện xảy ra mình không kiểm soát được. Khi có những bài báo liên tục về ngày sinh nhật mình và ngày nghỉ lễ 2/9, cộng với việc dư luận đặt câu hỏi, chị Phượng đã yêu cầu mình trả lời phỏng vấn về những chuyện đã xảy ra, với lý do khán giả đang tức giận và muốn biết sự thật.

2. Chị Phượng muốn mình khẳng định những chuyện xảy ra trong thời gian đó chỉ là để PR phim chứ không phải mình và anh Tuấn có tình cảm thật sự. Nhưng đối với mình, một khi không nói thật được thì mình sẽ im lặng, còn khi đã bắt buộc phải nói thì mình sẽ nói sự thật. Vì vậy, đã có bài phỏng vấn giữa mình và anh Tuấn, nội dung như thế nào mọi người đều biết. Dù biết nói ra sự thật sẽ gặp phải phản ứng của khán giả, nhưng mình sai mình chịu và hơn hết, mình không muốn lừa dối khán giả. Mình chân thành gửi lời xin lỗi đến toàn bộ ekip làm phim vì việc cá nhân đã ảnh hưởng đến tập thể.

3. Sau bài phỏng vấn thì mình mới biết được chị Phượng từ đầu đã có ý định đi truyền thông rằng chị và anh Tuấn đang có rạn nứt, đó là lý do vì sao facebook của chị Phượng liên tục cập nhật những trạng thái đau buồn. Vì sao thì mình không được rõ, cũng không muốn suy đoán. Chỉ có điều chị Phượng chỉ muốn mọi chuyện dừng lại ở việc úp mở không rõ ràng. Và việc mình trả lời sự thật đã đi ngược lại với mong muốn của chị.

4. Sở dĩ mình im lặng cho đến bây giờ là vì bản thân sai không muốn bào chữa điều gì. Lời là mình nói, việc là mình làm, vậy nên mình chịu chứ không muốn quy trách nhiệm về ai khác. Tuy anh Tuấn và chị Phượng chưa đăng ký kết hôn (dù chị Phượng từng chia sẻ với báo chí điều ngược lại) nhưng một khi hai người còn trong một mối quan hệ, thì mình vẫn không hề đúng. Thứ hai là chị Phượng đáng tuổi cha chú, lại là bậc tiền bối trong nghề, đôi co qua lại là điều không nên. Nhưng mình càng im lặng thì càng có nhiều thứ ép mình phải lên tiếng, mình không im lặng được nữa.

Dưới đây là tin nhắn của chị Phượng trong quá trình xảy ra scandal vừa rồi, nếu không có những tin nhắn này có lẽ mình cũng mãi mãi im lặng, mãi mãi không biết được việc mình là nước cờ trong kế hoạch của người khác. Mình không yêu cầu sự thông cảm hay tha thứ từ khán giả vì khán giả luôn là vị quan toà công tâm nhất, chỉ muốn mọi việc rõ ràng. Mình sai và mình chấp nhận chịu sự chỉ trích của khán giả.

Cám ơn mọi người đã đọc và một lần nữa, xin lỗi về những rắc rối thời gian qua" - An Nguy đăng tải trên trang Fanpage của mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022