photo-1-1571559803228941346088.jpeg
Zorica Rebernik đang uống cà phê trong ngôi nhà của mình ở làng Breze gần Tuzla, Bosnia và Herzegovina ngày 16/10/2019.
photo-1-15715598076541841338931.jpeg
Những bông hoa trong bếp của Zorica Rebrenik. "Khi tôi 18 hay 19 tuổi, tôi đã bị một sự thôi thúc đặc biệt trong mặc các trang phục màu đỏ”, Rebernik nói với Reuters. "Kể từ đó không có bất kỳ một màu nào khác trong ngôi nhà và trang phục của tôi”. Bà đã sống với màu đỏ hơn 40 năm.
photo-2-1571559807655167789160.jpeg
Những màu đỏ tươi sáng khiến bà có “cảm giác mạnh mẽ và quyền lực”
photo-3-157155980765692933027.jpeg
Các bức ảnh chụp thời điểm khi Zorica Rebernik đang dạy học. Nỗi ám ảnh màu đỏ của Rebernik đã khiến bà trở thành nổi tiếng ở nơi bà sống - phía Bắc Bosnia
photo-4-1571559807657384242086.jpeg

Mọi đồ đạc trong phòng khách đều được phủ màu đỏ, thậm chí kể cả đi dự đám tang bà cũng mặc màu đỏ thay vì màu đen truyền thống.

photo-5-15715598076581329120516.jpeg
Vấn đề duy nhất là ở người chồng. Ông cho biết đã không để ý đến sở thích này của vợ dù bà mặc váy cưới đỏ.
photo-6-1571559807659625511594.jpeg
Những tách cà phê cũng đều màu đỏ
photo-7-15715598076591353356606.jpeg
Zorica Rebernik xem lại những bức ảnh kỷ niệm thời bà còn đi dạy học
photo-8-15715598076601826421386.jpeg
Mọi giày dép của bà Zorica Rebrenik đều là tông đỏ
photo-9-15715598076611995494473.jpeg
Zorica Rebernik đã dành gần như cả cuộc đời cho màu đỏ và thậm chí lên kế hoạch này cho cả cái chết. Bà đã đặt đá làm mộ cho mình và chồng có màu đỏ đặc biệt được nhập khẩu từ Ấn Độ.

Theo Nhân Hà

Reuters/Dân trí

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022