Tôi biết đến Hà Ngụy qua những bài viết, bộ ảnh du lịch đẹp long lanh với lượng like, share tính bằng con số hàng ngàn trên mạng xã hội. Ấn tượng bởi sự năng động và chất nghệ sĩ của người phụ nữ trẻ đa tài, nên khi có cơ hội đến thăm nhà chị, tôi đã vô cùng háo hức. Bởi tôi tin, những người có gu, tỉ mỉ thì thế nào nhà của họ cũng có vô số thứ thú vị để khám phá. Và tôi đã không phải thất vọng với niềm tin của mình.

photo-0-15227201377262078333380.jpg

Để được sống gần bố mẹ cũng như được gắn bó với nơi mình lớn lên, thay vì chọn một chung cư cao cấp mới xây, vợ chồng chị Hà quyết định an cư tại một tòa chung cư đã xây được 10 năm trên phố Đại La. Thời gian xây dựng tuy chưa quá lâu nhưng tòa nhà này vẫn mang đặc trưng của chung cư cũ: Diện tích tuy rộng nhưng layout không tối ưu với dạng hình ống, phòng ngủ bố trí không hợp lý nên không gian khá bí.

photo-1-15227201377271115672783.jpg
photo-2-15227201377282075956654.jpg

Nhược điểm của căn hộ là rất rõ ràng bởi thế ngay sau khi mua nhà, vợ chồng chị Hà đã tiến hành cuộc cải tổ về cả kiến trúc lẫn không gian cho nơi này. Để căn hộ thực sự là nơi thư giãn trọn vẹn nhất cho cả vợ lẫn chồng - vốn sinh trưởng ở hai quốc gia, thuộc hai châu lục khác nhau, vợ chồng chị đã cải tạo nhà theo lối kiến trúc pha trộn giữa sự cổ điển, truyền thống của châu Á với sự phóng khoáng, hiện đại của châu Âu.

photo-3-15227201377291157327683.jpg

Cái bắt tay giữa Á và Âu trong không gian sống thú vị này còn nằm ở cách gia chủ lựa chọn màu sắc và đồ trang trí. Rõ ràng tone trắng - xám là tone lạnh, nhưng sự sinh động từ những bức tranh cổ động đậm chất Việt, đôi đèn mây mộc mạc, những chiếc đèn treo lạ mắt kiểu Âu đã mang đến cho không gian sự tươi mới, tuy chỉn chu nhưng cũng đầy ngẫu hứng và cá tính.

Có cảm giác trong không gian sống của chị Hà, mọi không gian, mọi món đồ đều thật xinh xắn, vừa vặn. Có lẽ bởi hầu hết các món nội thất chính trong nhà như bàn ăn, tủ bếp, bàn nước, kệ tivi... đều được họ nghiên cứu kĩ rồi đặt đóng riêng theo kiểu “đo ni đóng giày” cho từng góc nhà.

Sự tinh tế trong lựa chọn thiết kế cũng như cách xử lý màu tự nhiên đã giúp cho căn hộ dù sử dụng khá nhiều đồ nội thất gỗ nhưng không bị cảm giác nặng nề. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên và ấn tượng mạnh nhất trong căn hộ này chính là ngoại trừ phòng vệ sinh, xuyên suốt căn hộ không... có lấy một bức tường ngăn.

photo-4-1522720137729522713923.jpg
photo-5-1522720137734737270901.jpg

Thực ra kiểu nhà không tường ngăn chẳng phải là điều mới mẻ, bởi nó vốn là giải pháp để giúp các căn hộ nhỏ trông rộng rãi hơn. Có điều với diện tích lên tới 113m² như căn hộ này mà không có tường phân chia không gian thì khá lạ lùng. Chẳng những thế, cách bài trí của căn hộ cũng chẳng giống bất cứ nơi nào khi phòng ngủ được bố trí ngay ở vị trí trung tâm.

photo-6-1522720137735323467213.jpg
photo-7-15227201377361853294428.jpg
photo-8-15227201377381485576782.jpg

Chị Hà Ngụy cho biết, thiết kế hiện tại của căn hộ là do KTS Nguyễn Quý Đức (người thiết kế căn biệt thự đá ở Tam Đảo) tư vấn. Ý kiến ban đầu của KTS là đập bỏ hết các bức tường ở căn hộ cũ để tạo sự thông thoáng và biến nơi đây thành căn hộ dạng loft với đặc trưng là không chia căn hộ ra từng phòng nhỏ để hai vợ chồng dễ dàng giao tiếp và kết nối với nhau hơn.

Nói về lý do đưa giường ngủ vào giữa nhà chị Hà cho biết, bởi khu vực sát hành lang lúc nào cũng phải chịu cái nóng phía Tây gay gắt nên thành ra nơi hợp nhất cho góc nghỉ ngơi chính là vị trí... giữa nhà.

photo-9-15227201377401695613089.jpg

"Khi đó, dù rất thích ý tưởng của anh Đức nhưng khi đó chị đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới "dám" nghe lời KTS. Vì dù sao chị vẫn là người Việt và theo truyền thống của mình từ xưa đến nay vợ chồng có không gian riêng tư vẫn hay hơn".

Theo chị Hà tiết lộ thì không gian ngủ chính là khu vực được đầu tư nhất trong căn hộ. Chiếc giường gỗ khổng lồ có bậc thang lên xuống và hệ rèm gỗ đồng màu với hệ đồ bao quanh của chị đã khiến chính những người thợ đóng nội thất phải thốt lên rằng “đây là cái giường to nhất mà các anh ấy đóng”.

Do không có tường ngăn nên bức rèm gỗ đóng vai trò rất quan trọng việc đảm bảo sự riêng tư cho nơi nghỉ ngơi. Sự linh hoạt của bức rèm cho phép vợ chồng chị tạo ra không gian kín hoặc mở tùy thích. Nếu điều chỉnh rèm mở, từ giường ngủ họ có thể bao quát được không gian quanh nhà. Qua các mắt rèm, chị Hà dù đang nấu ăn trong bếp vẫn có thể kết nối với chồng mình, đang ngồi đọc sách hay xem tivi nơi phòng khách.

photo-10-1522720137742604139530.jpg
photo-11-15227201377441044089657.jpg

Đặc biệt hơn vào thời điểm hoàng hôn, nắng từ phía Tây rọi vào, len qua các mắt rèm tạo nên một bức tranh vô cùng nên thơ cho căn hộ. Vốn là người yêu nhiếp ảnh, chị Hà đặc rất yêu những khoảng khắc "nắng múa" này này bởi lúc này tổ ấm của chị vô hình như một studio mà giơ máy chụp góc nào đẹp, cũng tình. Đây cũng là điểm chị rất tâm đắc với giường ngủ của mình.

photo-12-15227201377451245454696.jpg

Ngắm nhìn không gian nghỉ ngơi trong căn hộ, tôi phải thừa nhận cái sự dám liều của chị Hà. Những cũng may chính cái dám đấy lại giúp chị có một điểm nhấn đắt giá trong căn hộ của mình.

photo-13-15227201377461230330417.jpg
photo-14-15227201377471821503994.jpg

So với nhiều căn hộ chung cư căn hộ của chị Hà có lợi thế là có tới hai mặt thoáng, có điều mặt thoáng lớn nhất của nhà lại nằm ở hướng Tây. Điều đó đồng nghĩa với việc hằng ngày căn nhà sẽ tha hồ mà hứng nắng cũng như hứng... nóng trực tiếp.

photo-15-1522720137748298687931.jpg
photo-16-1522720137750292246096.jpg

Nhưng đã là nhà của mình, là nơi mình yêu thì mọi thứ đều có thể được giải quyết thật êm xuôi. Vì hướng nhà này lại có ưu điểm là có thể nhìn thẳng ra khu Đại La lại có ban công rộng, thế nên chị vợ chồng chị Hà quyết định đặt phòng khách kiêm góc thư giãn ở đây. Chiếc sofa êm ái, đôi đèn trang trí lớn làm từ chất liệu mây, khung cửa kính rộng và rất nhiều chậu cây xanh bày khéo léo ở cả trong nhà lẫn ngoài hành lang mang đến cái nhìn dịu mắt.

photo-17-15227201377502047847468.jpg

Dù đầu tư thiết kế và trang trí ngay từ đầu, nhưng lâu lâu, trong những chuyến công tác, hành trình du lịch anh chị vẫn sắm sửa thêm những món đồ trang trí cho tổ ấm của bản thân. Cặp vợ chồng cũng thỉnh thoảng lại đổi hướng kê sofa, bài trí lại góc này, góc kia để căn nhà có luồng gió mới cũng như làm mới cuộc sống cho chính họ.

photo-18-1522720137752712956087.jpg
photo-19-1522720137755906737787.jpg
photo-20-1522720137756129998773.jpg

Với chị Hà thì “Xây nhà hay làm nhà cũng như chim làm tổ”. Và chính những chăm chút nho nhỏ cho căn hộ đã giúp anh chị thêm gắn bó với nhau và gắn bó với tổ ẩm của chính mình.

photo-21-15227201377561966919066.jpg

Theo /Helino

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022