Công nương Masako sinh ra trong một gia đình trí thức Nhật Bản, có cha là một nhà ngoại giao giỏi và một giáo sư ngành luật. Ngay từ nhỏ bà đã được theo gia đình sinh sống nhiều nơi trên thế giới.

Bà từng học kinh tế ở Đại học Havard, luật tại Đại học Tokyo và quan hệ quốc tế tại Đại học Oxford. Trước khi kết hôn, bà là nhà ngoại giao chuyên nghiệp của Nhật Bản, thông thạo nhiều thứ tiếng. Bà từng là niềm tự hào của người dân Nhật khi Masako là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn.

princess-masako2-1556165212699909375668.jpg

Sau 6 năm theo đuổi với hai lần bị từ chối, cuối cùng, vào lần cầu hôn thứ ba, tháng 12/1992, Masako đã nhận lời Naruhito. Đám cưới hai người tổ chức vào ngày 9/6/1993 với lời hứa "sẽ bảo vệ em đến hết đời" của thái tử Nhật Bản.

photo-3-1477897942889-1556165129873529705802.jpg

Tuy nhiên không lâu sau đó bà bị trầm cảm vì cuộc sống Hoàng gia quá khắc nghiệt và bó buộc.

Nhưng đúng là "hồng nhan bạc mệnh", cuộc sống của bà lại bị bó buộc trong những lễ nghi nghiêm khắc cùng áp lực phải sinh quý tử nối dõi cho hoàng gia khiến bà càng thu hẹp bản thân mình và mắc phải chứng bệnh khó chữa. Con gái của họ, Công chúa Aiko, không thể tiếp quản ngai vàng theo luật thừa kế hiện thời chỉ truyền ngôi cho con trai.

Vào năm 2004, Thái tử Naruhito từng phải nhận nhiều lời chỉ trích và khiển trách từ Hoàng gia Nhật vì công khai chuyện vợ của ông, Công nương Masako bị mắc căn bệnh trầm cảm.

Kể từ đó vị hoàng hậu tương lai của Nhật Bản thường không xuất hiện tại đám đông hoặc nếu có thì sẽ bỏ về giữa chừng trước khi sự kiện kết thúc.

photo-25-1545282394870590257066-15561653094291635413475.jpg

Những ngày sống chung với căn bệnh trầm cảm, đã xuất hiện không ít những lời than phiền, trách móc về Công nương Masako khi bà không làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình.

Vào năm 2008, trước làn sóng chỉ trích dữ dội của dư luận nước này dành cho công nương Masako, Thái tử Naruhito đã buộc phải lên tiếng bày tỏ mong muốn người dân Nhật thấu hiểu và ủng hộ bà - người đang đấu tranh từng ngày với căn bệnh trầm cảm.

Công nương Masako đã cố gắng hết sức để thích ứng được với môi trường Hoàng gia. Có rất nhiều lúc bà đã kiệt sức muốn buông xuôi nhưng rồi nghĩ đến diện cục và trọng trách đang mang trên mình, bà lại tiếp tục chiến đấu.

Sau lời bênh vực của Thái tử Narhito, người dân Nhật Bản đã gửi hàng loạt email, bày tỏ niềm thông cảm với Công nương Masako.

Lễ kỷ niệm sinh nhật ngày 23/12 là sinh nhật cuối cùng của ông trên cương vị Nhật hoàng. Akihito sẽ thoái vị vào ngày 30/4/2019 và nhường ngôi cho con trai trưởng, Thái tử Naruhito vào ngày 1/5/2019. Như vậy, điều đó đồng nghĩa với việc Công nương Masako sẽ trở thành Hoàng hậu Nhật Bản tiếp theo.

Công nương Masako sẽ gặp khó khăn khi đảm nhiệm vai trò mới với trách nhiệm nặng nề gấp nhiều lần. Tuy nhiên, trong năm 2018, Công nương Masako đã để lại những dấu ấn nhất định, đánh dấu sự phục hồi của bà sau thời gian dài bị bệnh trầm cảm triền miên.

Bà xuất hiện nhiều hơn ở các sự kiện nước nhà. Bên cạnh đó, mỗi lần đứng trước công chúng, Công nương Masako luôn thể hiện thần thái tự tin, vui vẻ.

Vào tháng 11/2018, Công nương Masako ghi điểm trở lại trong một bộ kimono màu vàng nhạt tuyệt đẹp được trang trí bằng họa tiết lá nâu đỏ và vàng trong bữa tiệc mùa thu của Nhật hoàng tại Vườn Hoàng gia Akasaka ở trung tâm Tokyo.

cong-nuong-nhat-ban-2-1556165420862919023879.jpg

Công nương Masako xuất hiện trong bộ kimono màu vàng nhạt tuyệt đẹp

photo-6-1556070630177374014805-1556165420863575626578.jpg

Công nương Masako có chuyến công du tới Tonga kéo dài 4 ngày cùng Thái tử Nhật Bản.

Vào tháng 12/2018, Công nương Masako đã làm dậy sóng dư luận khi xuất hiện rạng rỡ trong Cung điện hoàng gia Tokyo để mừng sinh nhật lần thứ 85 của Nhật hoàng Akihito, sinh nhật cuối cùng của ông trên cương vị là người đúng đầu hoàng gia Nhật Bản.

Công nương Masako đã vượt qua áp lực của chính bản thân mình để dần dần tái xuất, lấy lại ánh hào quang đã bị đóng băng bấy lâu nay của mình vì căn bệnh trầm cảm sau khi chỉ sinh một nàng công chúa.

Trước đó, vào năm 2013, Công nương Masako đã thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau gần 10 năm "ở ẩn". Bà cùng chồng tham dự lễ đăng quang của Quốc vương Hà Lan. Vào tháng 10/2014, Masako đã trực tiếp tham gia chào đón Quốc vương và Hoàng hậu Hà Lan đến thăm Nhật Bản.

Năm 2014, Công nương Masako gây bất ngờ khi xuất hiện rạng rỡ, tràn đầy sức sống tại lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 81 của Nhật hoàng Akihito.

photo-5-1556070630176901987743-15561655341892120683453.jpg

Hoàng hậu Michiko, thường dân đầu tiên kết hôn với người thừa kế ngai vàng Nhật Bản, ban đầu cũng không hạnh phúc do bị áp lực trong những ngày đầu kết hôn, nhưng sau chính bà đã đẩy tan bóng mây đen vây kín đời mình.

Khi Masako trở thành Hoàng hậu, vị thế của bà ấy đồng nghĩa với việc nhiều người sẽ lắng nghe bà ấy hơn. Chiếc thắng căn bệnh chết người, bà chính là niềm cảm hứng cho nhiều người đang u sầu trong căn bệnh trầm cảm.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022