
Nguyễn Trà My, Phan Nguyễn Thanh Thủy, Lê Diệu Huyền và Đỗ Thu Huyền cùng là học sinh lớp 12A6, trường THPT Phúc Lợi (Hà Nội), khá thân thiết với nhau vì thường xuyên trò chuyện và hợp tính.

Trong mắt những người bạn của mình, Trà My là người vui vẻ hay cười, học giỏi, hay nghĩ ra nhiều trò vui và rủ các bạn tham gia. Thu Huyền lại có biệt danh là "tạp hóa", bởi luôn mang đầy đủ đồ dùng đi học, lại chăm chỉ, lắng nghe bạn bè.


Khi được hỏi về kỉ niệm đáng nhớ nhất của cả 4, Thanh Thủy cho biết: "Sinh nhật em là đỉnh điểm của dịch bệnh năm ngoái, nên em không tổ chức gì. Tuy nhiên, các bạn đã bí mật gửi quà đến nhà em, tự tay cắt hoa quả, pha trà... cho em. Em rất bất ngờ và đã có những kí ức đẹp nhất của tuổi học trò".

Bộ ảnh chung của cả nhóm được 4 cô gái thực hiện trước khi tình hình dịch bệnh ở Hà Nội trở nên phức tạp. "3 năm học THPT, chúng em có ít cơ hội được gặp nhau, đi chơi hay học bài cùng nhau. Nhân dịp sắp kết thúc cấp 3, cả 4 cố gắng sắp xếp thời gian để cùng nhau chụp ảnh để kỉ niệm. Ai cũng ngại chụp riêng, nhưng lại khá tự nhiên khi trêu đùa, cười nói cùng nhau trước ống kính. Cũng vì vậy mà tình bạn của cả 4 được ghi lại khá đẹp trong bộ ảnh này".

Khi nhận được những hình ảnh của nhóm mình, Thanh Thủy dựng thành một clip ngắn rồi đăng tải trên kênh Tik Tok cá nhân, và bất ngờ "lên thẳng top trending".




(Nguồn ảnh: 79 Studio)