5h30 hàng ngày, Nguyễn Trung Hải, lớp 10A1, trường THPT Đội Cấn, thức dậy nấu ăn sáng, cho mẹ ăn, vệ sinh, rồi mới đến trường. Những ngày có lịch học bồi dưỡng học sinh giỏi, em tranh thủ chạy về cơm nước buổi trưa rồi lại đến trường. Ở tuổi 16, Hải trở thành trụ cột gia đình, kể từ khi mẹ bị liệt.

"Đi đâu em cũng không yên tâm, vì nghĩ mẹ ở nhà cần mình", nam sinh chia sẻ.

Hôm 21/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11. Hải là một trong 51 học sinh giành giải nhất ở khối 10, với hơn 2.300 em dự thi.

hai-1745912122-8778-1745930938.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tRjJorh4Wf4acKBw66V8iA

Nguyễn Trung Hải. Ảnh chụp màn hình

Nhiều năm qua, mẹ con Hải sống nương tựa vào nhau trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Ngược Phù Lập, thị trấn Vĩnh Tường. Chị Đỗ Thị Thành, mẹ Hải, vốn là công nhân ở gần nhà. Đầu năm ngoái, chị thấy chân yếu nên đi khám, phát hiện bị thoát vị đĩa đệm, hẹp đốt sống tủy. Bệnh ngày một nặng khiến chị Thành không đi lại được, mọi sinh hoạt cá nhân đều trông cậy ở con trai.

Thời điểm đó, nhờ sự giúp đỡ của họ hàng, chị Thành được đưa đi khắp nơi trong tỉnh, xuống cả Hà Nội, để châm cứu, bấm huyệt. Hải ở nhà một mình, tự ôn luyện để thi vào lớp 10.

Nam sinh kể lúc đầu sốc vì bỗng dưng mẹ phải nằm một chỗ. Buồn nhưng em tự động viên mình cố gắng học.

"Em chỉ nghĩ đến mẹ và tập trung học", Hải nói. Nam sinh sau đó đỗ trường THPT Đội Cấn với 39/50 điểm. Thi xong, em cùng mẹ đi chữa bệnh, đến khi nhập học mới về.

Hải nói vì tình yêu với mẹ, em đã học làm mọi việc, từ bế mẹ lên xe lăn, đặt mẹ xuống giường hay tắm rửa, thay bỉm, bóp thuốc. Dần dần, em quen với những công việc này và không còn thấy vất vả nữa.

"Hai mẹ con cùng cố gắng. Ai cố được thì động viên người còn lại", Hải chia sẻ.

Sau khi lo cho mẹ xong, nam sinh mới ngồi vào bàn học, lúc khoảng 20h30-21h hàng ngày. Em chủ yếu mày mò trong sách giáo khoa, làm bài tập thầy cô giao và luyện đề trên mạng. Những hôm mệt, Hải dậy sớm học, thay vì thức khuya.

nghi-luc-hoc-gioi-cua-nam-sinh-cham-me-bi-liet-1745914689.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=IzwcFNiw02chOME7p11BUQ
Nghị lực học giỏi của nam sinh chăm mẹ bị liệt

Hải chăm sóc mẹ. Video: Nhà trường cung cấp

Nam sinh chia sẻ thích học môn Vật lý, hồi cấp hai từng ba lần đi thi học sinh giỏi cấp huyện và đạt giải ba, khuyến khích. Lên cấp ba, Hải tiếp tục được chọn vào đội tuyển của trường nhưng nhà neo người nên lúc đầu em định không tham gia. Được thầy cô động viên, Hải cố gắng thu xếp công việc để đi học.

"Cách của em là học khi cảm thấy thoải mái nhất. Đã học là sẽ tập trung cao độ", nam sinh nói.

Nhắc đến Hải, chị Thành thương con thiệt thòi khi sớm phải lo toan. Vì điều kiện gia đình, Hải chưa từng đi học thêm.

"Hôm biết kết quả thi học sinh giỏi, hai mẹ con nhìn nhau khóc. Con nói không cần được giải, chỉ muốn mẹ khỏe và đứng dậy đi lại được", chị Thành kể.

Ông Nguyễn Văn Xuất, trưởng thôn, cho hay Hải học giỏi từ nhỏ và ngoan ngoãn. Từ khi chị Thành bị bệnh, cuộc sống của hai mẹ con trông chờ ở khoản trợ cấp khoảng 1,5 triệu đồng một tháng của nhà nước. Hàng xóm thỉnh thoảng cho rau, thực phẩm hoặc sang dọn dẹp nhà cửa, đỡ đần Hải.

Là giáo viên chủ nhiệm lớp, cô Dương Thị Thu Chang ấn tượng với cậu học trò ở sự lạc quan, yêu đời và hòa đồng với bạn bè. Cô Chang nhận xét Hải thông minh, nhanh nhẹn, đặc biệt học tốt các môn tự nhiên.

"Thầy cô nào cũng muốn có em ấy trong đội tuyển", cô nói. Biết hoàn cảnh của Hải, nhà trường hỗ trợ em các khoản đóng góp và trao học bổng.

Hải đặt mục tiêu thi vượt cấp học sinh giỏi vào năm sau. Em ước mơ học đại học để sau này có công việc ổn định lo cho mẹ.

"Bây giờ, em chỉ mong mẹ khỏi bệnh để nhìn thấy những nỗ lực học tập của em", Hải nói.

khen-thuong-1745906713-6625-1745930938.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jHqZImSpLTBhsoMS1fHLLg

Hải (thứ ba từ phải sang) được khen thưởng với giải nhất học sinh giỏi tỉnh môn Vật lý, hôm 28/4. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bình Minh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022