Sáng 31/3, khoảng 20 phụ huynh gặp ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch, và ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc điều hành Apax Leaders, tại trung tâm ở quận Phú Nhuận, TP HCM.

Ông Đặng Văn Thanh, phụ huynh có con học ở trung tâm quận Phú Nhuận, cho biết đại diện cho hơn 2.000 người đang chờ đợi rút học phí còn dư từ Apax Leaders. Ông Thanh nói họ không còn muốn cho con học tiếp, chỉ muốn rút lại học phí nên cần biết lộ trình của việc này.

Trả lời phụ huynh, ông Nguyễn Văn Tuấn nói Apax Leaders đang cố gắng mở lại các trung tâm. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh ngắt lời ông Tuấn, cho biết không muốn nghe về việc mở lại trung tâm hay việc tái cấu trúc.

"Liệu chúng tôi có thể hoàn trả học phí vào tháng 4/2024 không", ông Thủy hỏi phụ huynh.

Các phụ huynh không đồng ý. Ông Đặng Văn Thanh nói các con đã không được học hơn một năm nay, không thể chờ tiếp, ngân hàng cũng không dừng thu lãi một năm.

Chị Phạm Thị Minh, quận Tân Bình, cho hay số tiền học phí của con chị còn gần 50 triệu đồng. Chị rất khó khăn vì phải trả lãi vay học phí từ ngân hàng, vừa xoay xở tiền học cho con.

"Số tiền học phí của tôi còn rất ít, mong ông Thủy trả cho tôi", chị Minh nói.

338001162-598204508867985-5707-4204-8782-1680251949.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9y09MgzNuqFGj7iis__ihQ

Ông Thủy (phải) và ông Tuấn khi gặp phụ huynh, sáng 31/3. Ảnh: Nhật Lệ

Lúc này, ông Thủy nói Apax Leaders đang khủng hoảng dòng tiền.

"Chúng tôi như một cơ thể nằm sàn đang cố gắng vực dậy, không thể trong một, hai tháng lột xác ngay được. Nếu không thể mở lại các trung tâm một cách ổn định, tôi e rằng không có tiền để trả cho phụ huynh nào cả", ông Thủy nói.

Dù vậy, sau nhiều lần đưa ra phương án, ông Thủy và ông Tuấn vẫn không thuyết phục được phụ huynh. Đến 14h30, hai bên mới thống nhất được lộ trình hoàn trả học phí của Apax Leaders.

Cụ thể, những phụ huynh đã được xác nhận số dư, bị quá hạn, sẽ được hoàn trả học phí trong ba đợt, từ tháng 6 đến tháng 8 qua tài khoản ngân hàng. Nhóm phụ huynh còn lại được hoàn trả học phí trong 5 đợt, mỗi đợt 20%, kéo dài từ tháng 10 năm nay đến tháng 4 năm sau.

Ông Thủy nói không nắm cụ thể số phụ huynh của mỗi nhóm nhưng ước tính trong năm 2023, Apax Leaders cần trả khoảng 60 tỷ đồng cho phụ huynh miền Nam. Ông nhận định không thể hơn được nữa, nếu nhận lời phụ huynh nhưng không chi trả được thì lại thất hứa.

338306874-3488667881453648-432-3561-9204-1680251949.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=XTsbZZu1pafiJnNHNquA_g

Chị Phạm Thị Minh yêu cầu ông Thủy hoàn trả tiền học phí còn dư. Ảnh: Nhật Lệ

Apax Leaders là chuỗi trung tâm Anh ngữ cho trẻ em, được cấp phép từ 2016. Trên trang web chính thức, chuỗi cho biết có 120 trung tâm trên cả nước, với khoảng 120.000 học viên. Tại TP HCM, theo ông Tuấn, Apax Leaders có hơn 15.000 học viên.

Từ tháng 9/2022, Apax Leaders bị nhiều phụ huynh tại TP HCM, Đăk Lăk, Đà Nẵng và một số địa phương khác khiếu nại vì chất lượng giảng dạy không như cam kết, "ôm tiền bỏ rơi khách hàng" và yêu cầu hoàn trả học phí.

Đầu tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết Apax Leaders thông báo có 41 trung tâm, trong đó xin giải thể 25 và chuyển địa điểm 14 trung tâm, nhưng chỉ còn một trung tâm hoạt động tại đường Phan Xích Long. Sở đã chuyển hồ sơ liên quan đến hoạt động của Apax Leaders cho Công an TP HCM theo yêu cầu của đơn vị này.

Đến 31/3, Apax Leaders mở lại được ba trung tâm ở TP HCM, gồm Him Lam (quận 6), Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp).

Lệ Nguyễn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022