
Ấn phẩm kỷ niệm 20 năm quy tụ 11 nữ minh tinh Hoa ngữ của Vogue - Ảnh: VOGUE
Theo Sohu, dù danh sách khách mời vẫn chưa tiết lộ, Vogue bất ngờ đăng tải đoạn video dài 2 phút mang tên "Hướng dẫn nhập tiệc", như một "lời nhắc khéo" gửi đến các ngôi sao: hãy lịch sự, đừng gây rắc rối.
Video còn ẩn ý "cà khịa" một số thói quen trong giới, nào là "thích thể hiện địa vị", "tranh giành vị trí trung tâm", khiến dân mạng bật cười.
Một trong những câu nói gây chú ý nhất là: "Xin vui lòng đi vào từ cổng chính, các đường hầm và lối bí mật tạm thời không mở cửa".
Ngay lập tức, cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba được gọi khắp mạng xã hội vì cô từng "đi lạc" trên thảm đỏ Vogue năm trước, gây nên tình huống dở khóc dở cười.
Video "Hướng dẫn nhập tiệc" gây sốt mạng xã hội Trung Quốc của Vogue
Sao Hoa ngữ và những trò lố trên thảm đỏ
Không dừng lại ở đó, phần "hướng dẫn trang phục" của Vogue cũng chứa nhiều ẩn ý. Ban đầu, tạp chí viết: "Khuyến khích các bạn mang giày tiện di chuyển".
Tưởng như một lời khuyên thân thiện, nhưng ngay sau đó lại thêm một câu khiến người xem bật cười: "Dù vậy, có lẽ mọi người vẫn sẽ chọn đôi giày khó đi nhất".
Thông điệp này như "đá xéo" thực tế rằng nhiều sao nữ thường bất chấp thoải mái để gây chú ý trên thảm đỏ.
Trước đây, Vogue từng gặp tình huống tương tự với các sự kiện khác như Harper's Bazaar hay ELLE Gala, khi nhiều nghệ sĩ phớt lờ chủ đề trang phục.

Dương Mịch mặc đúng chủ đề, còn Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi tùy ý diện trang phục theo sở thích trên thảm đỏ sự kiện Jia Ren - Ảnh: SOHU
Điển hình là sự kiện Jia Ren quy tụ dàn tiểu hoa đán 85 gồm Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Địch Lệ Nhiệt Ba… với chủ đề "phi công" và yêu cầu mặc đồ đen trang trọng, nhưng chỉ có Dương Mịch tuân thủ đúng tinh thần.
Từ chuyện váy áo không vừa, giày cao gót gây ngã, đến "lỡ" lộ hàng, tất cả đều dễ dàng trở thành đề tài bàn tán và chiêu trò tạo độ hot. Với đoạn clip đầy ẩn ý lần này, Vogue chẳng khác nào bắn một mũi tên trúng cả rừng sao C-biz.
Ngay sau khi video đăng tải, phần bình luận lập tức bùng nổ. Dân mạng đồng loạt cho rằng: "Thật ra, mấy chuyện đó ở showbiz Trung chẳng có gì lạ - giành vị trí, giành thứ tự, giành suất vedette là truyền thống có từ thời các 'đại hoa đán' rồi".

Năm 2021, dư luận xứ Trung một phen náo loạn khi tài tử Chu Nhất Long cố ý đến muộn tận 20 phút để tranh giành suất đi thảm đỏ cuối cùng của đàn chị Lưu Diệc Phi - Ảnh: SOHU
Các nhà tổ chức sự kiện lâu nay đều "chịu trận", đôi khi bức xúc đến mức "cắt đèn, cuốn thảm, giải tán nhân viên" cho xong chuyện.
Một ví dụ nổi bật là thảm đỏ của Cosmo Glam Night - nơi có sự góp mặt của Lưu Thi Thi, Diêu Thần, Cận Đông, Tống Thiến. Dù xét theo danh tiếng, Tống Thiến khó có thể đảm nhận vị trí vedette, nhưng cô lại là người cuối cùng bước lên thảm đỏ khi sự kiện… đã kết thúc. Kết quả, cô đành "một mình diễn trọn màn cuối".
Ngay cả Dương Mịch, người từng được khen là tuân thủ nghiêm túc quy định trang phục, cũng không tránh khỏi bị "réo tên".

Vạn Thiên Huệ phá luật của Liên hoan phim Cannes, diện váy dài bồng bềnh để chơi trội - Ảnh: AFP
Khi cô cùng nhóm "Thời đại tỉ muội" xuất hiện trên thảm đỏ, MC thông báo trước rằng sắp có một nhóm xuất hiện. Thế nhưng khán giả chờ nửa tiếng mới thấy Lưu Thi Thi, rồi sau đó nhóm của Dương Mịch mới "tà tà" tới nơi.
Tuy nhiên vụ "tranh suất vedette" giữa hai bên nhanh chóng được xoa dịu. Người hâm mộ cho rằng lỗi nằm ở khâu tổ chức và dẫn chương trình: MC chỉ biết đọc kịch bản, không linh hoạt xử lý tình huống, khiến thời gian bị lệch. Vậy nên, "đại minh tinh vô tội, lỗi tại ê kíp hết cả".

Là 1 trong 5 tạp chí thời trang quyền lực nhất Trung Quốc, Vogue luôn khiến các ngôi sao dè chừng - Ảnh: WEIBO
Phần "chốt hạ" trong bài đăng của Vogue còn khiến dân mạng bật cười chua chát như một bản "thống kê chiến trường" sau lễ hội thời trang:
"Nhân viên bị hỏi 31 lần: Tôi được mang theo bao nhiêu trợ lý?; Bị hỏi 16 lần: Có thể đổi thứ tự xuất hiện không?; Bị hỏi 19 lần: Danh sách khách mời trên mạng có thật không?; Và bị hỏi 33 lần: Tôi sẽ ngồi chung bàn với ai ở tiệc tối?"...
Chưa dừng lại ở đó, có ngôi sao và ê kíp thậm chí còn không hiểu nổi chủ đề "hoa" trong video hậu trường, vốn mang nghĩa ẩn dụ lẫn chơi chữ. Vogue mỉa mai: "Showbiz Hoa ngữ đúng là tuyệt vọng với trình độ ngữ văn của một số người rồi".