Trong tập 49 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng, sau khi Vy rời trụ sở công an, Chí đã đón để đưa cô về nhà mình. Anh khuyên cô nên thành khẩn khai báo cho công an, kể cả chuyện nhận tiền của ai, cung cấp thông tin cho ai. Cuối cùng, cả hai cùng về nhà Chí. Anh cho Vy ở nhờ nhà mình còn bản thân ra bè trông cá cho ông bà Vui - Mừng.
Nhưng việc Chí và Vy thân thiết khiến bà Mừng gào khóc thảm thiết. Bà coi đó là hành động “đốt nhà”. Ông Vui khuyên nhủ vợ nên ủng hộ chuyện tình cảm của Chí. Ở hoàn cảnh của cháu trai hiện tại, việc có một cô gái chấp nhận lấy anh cũng là điều tốt. Tuy nhiên, bà Mừng cố chấp không nghe, quyết phá cặp đôi.
Bà Mừng ngay lập tức tìm đến nhà Chí để ba mặt một lời với Vy. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với Vy, bà Mừng đã thay đổi thái độ 180 độ, hoàn toàn khác so với trước đây. Bà muốn Chí và Vy về nhà sống cùng cậu mợ. Sự thay đổi của vợ khiến cả nhà rất vui vẻ.

Sau cuộc nói chuyện với Vy, bà Mừng đã quay sang ủng hộ chuyện tình cảm của cháu trai. Ảnh VTV
Trong khi đó, việc Bằng bị bắt khiến cuộc sống của Vân cũng không yên ổn. Trong lúc Vân đi mua thuốc thì gặp Na - cháu gái Phát, cô bị người livestream miệt thị, mỉa mai cô giáo đã tiếp tay cho chồng thâu tóm trại lợn. Dù Vân đã yêu cầu Na ngừng việc livestream nhưng cô gái này vẫn không dừng lại. Không chỉ vậy, Na còn lôi Trưởng công an xã Huy vào cuộc.
Sau sự việc của Bằng, Vân hiện đang sống cùng bà Phúc. Tình trạng sức khỏe của bà vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Bà Phúc cũng biết việc con gái khó chịu vì bị người dân trong xã nói ra nói vào. Bà Phúc khuyên con cố gắng khắc phục hậu quả với mong muốn giảm nhẹ tội cho Bằng. Đó là cũng là suy nghĩ của Vân, dù phải bán đất, bán nhà.

Bà Phúc khuyên con gái bán nhà, bán đất để khắc phục hậu quả cho Bằng. Ảnh VTV
Ở diễn biến khác trong tập phim, Chủ tịch xã Thứ bị đột quỵ nằm viện điều trị. Nhưng ông lo lắng vì không biết bao giờ mới bị bắt, ông cảm giác như “cá nằm trên thớt, chờ bị bế đi”. Bà Nga lập tức động viên chồng không nên lo nghĩ nhiều. Hóa ra, bà Nga đã giấu được mấy chục cây vàng và tiền. Ông Thứ yên tâm vào trong ấy nghỉ dưỡng, khi nào ra sẽ có tiền, có vợ con chờ ở nhà.
Ông Thứ dặn dò vợ không được nói tình hình của mình với con cháu vì sợ mất hình ảnh. Bà Nga đề xuất ý kiến mua cho chồng giấy chứng nhận tâm thần để chồng thoát tội nhưng ông Thứ không đồng ý vì sợ rằng vợ vướng vào vòng lao lý.
Thiếu tá Huy và Bí thư xã Tuyết tới thăm hỏi ông Thứ nhưng vợ chồng ông lại nghĩ cả hai đến bắt giữ ông. Bà Nga lập tức phản ứng lại, nhắc chồng nằm im, không nói gì, còn giả làm méo miệng. Bà Nga kể lể tình trạng bệnh không tốt của chồng. Bí thư Tuyết cũng động viên ông Thứ yên tâm dưỡng bệnh để nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Bí thư xã Tuyết tới thăm Chủ tịch xã Thứ đang nằm điều trị ở bệnh viện. Ảnh VTV
Ở nhà Cường, hai vợ chồng anh đưa con trai từ bệnh viện về nhà. Cường có ý muốn vợ ở nhà trông con nhưng cô lại lấy cớ bận việc rời đi. Thấy vậy, anh ta nhanh chóng đòi đi chuyển hàng để buộc vợ phải ở nhà. Vợ con vừa vào nhà, Cường ngay lập tức khóa cổng rồi cầm chìa khóa đi. Tuy không nói thẳng ra nhưng hai bố con Cường đều mong ngóng người về.
Tập 50 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 22/10 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

GĐXH - Vừa được lên chức cửa hàng trưởng, Kim Ngân đã bị vợ Đại và người yêu Trường kéo đến đánh ghen giữa nơi làm việc, khiến cô chỉ biết ê chề trước nhân viên.

GĐXH - Trong tập 49 "Có anh, nơi ấy bình yên", bà Nga động viên ông Thứ yên tâm "xa nhà" một thời gian vì luôn có vợ con đợi ở nhà.

GĐXH - Phan Đinh Tùng và các ca sĩ “Điểm hẹn tài năng” mang đến hành trình âm nhạc rực rỡ, lan tỏa năng lượng xanh tích cực.