base64-1770584251558338101881.jpeg

Chủ tịch nước Lương Cường tặng 23 chiếc khăn đũi thủ công cho 23 kiều bào tiêu biểu - Ảnh: DANH KHANG

Chương trình nghệ thuật đặc biệtXuân quê hương 2026với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, thịnh vượng" do Hoàng Công Cường làm tổng đạo diễn, có hơn 150 nghệ sĩ và diễn viên múa, dàn nhạc, diễn ratạiTrung tâm Hội nghị Quốc gia tối 8-2, đồng thời được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV4.

Sự kiện do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP Hà Nội chủ trì, là nhịp cầu kết nối cội nguồn và khát vọng, gắn kết người Việt Nam trên toàn thế giới, bồi đắp niềm tin và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

base64-1770584206499814130065.jpeg

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu - Ảnh: DANH KHANG

base64-17705842218331145601768.jpeg

Dự chương trình có 1.500 kiều bào từ khắp nơi trên thế giới trở về - Ảnh: DANH KHANG

Tùng Dương, Võ H Trâm và dàn ngh sĩ "sưởi m" Xuân quê hương

Tối 8-2, thời tiết Hà Nội rét đậm và mưa. Thế nhưng khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia chật kín người.

Khoảng 1.500 kiều bào từ khắp nơi trên thế giới có mặt đông đủ để dự chương trình Xuân quê hương ngay trên đất mẹ Việt Nam.

Qua ba chương Nhng cánh én tr v;Hà Ni - Nim tin và hy vng;Khát vng Vit Nam: Hòa bình, thnh vượng, Xuân quê hương là hành trình cảm xúc của người Việt đi xa rồi trở về với cội nguồn, ký ức Tết, bản sắc dân tộc.

Mở màn với Phù Đổng Thiên Vương (Đức Phúc trình diễn) và Chung mt mái nhà Vit Nam (do Hoàng Bách cùng tốp ca Sao Tuổi Thơ thể hiện), chương trình kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, nơi mỗi người con Việt, dù ở bất cứ phương trời nào, đều tìm thấy một Việt Nam trong tim mình.

Liên khúc Ht go làng ta - Lý mười thương - Bài ca đt phương Nam tượng trưng cho ba miền Bắc, Trung, Nam, anh em ta về đây đều là người một nhà. Khi nghe, ai cũng tìm thấy ở đó một quê riêng trong một quê chung sum vầy.

base64-1770583891807178782281.png

Ca sĩ Tấn Minh hát Áo mùa đông - Ảnh: DANH KHANG

base64-17705839286872132785255.jpeg

Đức Phúc với Phù Đổng Thiên Vương - Ảnh: DANH KHANG

Trong dòng chảy máu đỏ da vàng ta là người Việt Nam ấy, Tấn Minh mang sáng tác của Đỗ Nhuận - Áo mùa đông trở lại. Giọng hát đẹp, ấm, luyến láy tỉ mỉ nhưng đầy da diết, đã khơi lại tình quân dân một thời khăng khít, tình cảm.

Tấn Minh còn kết hợp với Lâm Phúc trong liên khúc Tr v - Tết này con s vgợi bao nỗi niềm của người xa xứ nay trở về rồi đây. Trên màn hình chiếu to lên sân khấu, bên dưới khán phòng, có những giọt nước nóng hổi lăn tròn trên má.

Trong khoảnh khắc khiến cả khán phòng lặng đi ấy, 23 chiếc khăn đũi thủ công của Desilk trao tặng cho 23 kiều bào tiêu biểu nơi hàng ghế khán giả như một lời chào của quê hương.

Nối ngay sau đó là mạch cảm xúc về Hà Nội, ca sĩ Hoàng Bách đã có một tiết mục thành công với bản tình ca mới Hà Ni đông tây nam bc của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và Nguyễn Trần Trung Quân với liên khúc Hà Nội linh thiêng hào hoa - Hà Nội và niềm tin hy vọng. Hát về thủ đô Hà Nội đầy tự hào.

base64-17705850466601802646730.jpeg

Tùng Dương hát mashup Mẹ yêu con - Còn gì đẹp hơn - Ảnh: DANH KHANG

base64-17705841631911927995343.jpeg

Chương trình có sự góp mặt của hơn 150 nghệ sĩ, diễn viên múa và dàn nhạc - Ảnh: DANH KHANG

Giọng Tùng Dương ngày càng vạm vỡ mà tình cảm. Anh hát mashup Mẹ yêu con - Còn gì đẹp hơn khiến khán giả vỗ tay nồng nhiệt.

Trong khi đó Võ Hạ Trâm hát Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời - ca khúc của buitruonglinh từng gây bão tại A80 đầy tự hào. DTAP mang Nhà tôi có treo một lá cờ trong album Made in Vietnam lên sân khấu đầy mới mẻ khi có sự hòa giọng của ca sĩ nhí Dương Đức Hải.

Xuân quê hương còn có nhiều ca khúc quen khác như Đàn chim Việt, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Hoa cỏ mùa xuân, Nắng có còn xuân, Mùa xuân ơi… mang sắc xuân đoàn tụ về khắp mọi nhà cùng nhiều giọng hát như Dương Hoàng Yến, Đỗ Hoàng Hiệp, Tiêu Minh Phụng, Thu Thủy, Bạch Trà...

base64-1770584150541255577378.jpeg

Phía dưới là nhng trái tim đã đi rt xa đ v

Bên lề sự kiện, tổng đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ Xuân quê hương 2026 không phải là một chương trình biểu diễn thông thường mà là một cây cầu nối những người con xa xứ với đất mẹ Việt Nam.

"Là người làm nghệ thuật, tôi từng dựng nhiều sân khấu lớn nhưng lần này dành nhiều tâm sức bởi phía dưới ánh đèn không chỉ là khán giả mà là những trái tim đã đi rất xa để tìm về hai chữ 'quê hương'", anh nói.

base64-17705841427771650025397.jpeg

Hoàng Bách hát Hà Nội đông tây nam bắc của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến - Ảnh: DANH KHANG

Sau khi kết thúc chương trình, Hoàng Công Cường nhìn thấy trong ánh mắt của nhiều kiều bào không chỉ là sự háo hức mà còn là sự trở về. Trở về với mùi bánh chưng, với câu hát ru của mẹ, với ký ức con đường làng, cây đa, bến nước, mái đình.

Anh tâm sự "nếu tối nay, chỉ cần một người rơi nước mắt vì nhớ mẹ, một người thấy lòng mình ấm lại khi nghe hai tiếng "quê hương" thì với anh, những tháng ngày chuẩn bị, tất cả áp lực, đều xứng đáng".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022