Mới đây, Thân Thuý Hà khiến khán giả bất ngờ khi công khai hình ảnh mang thai lần hai trên trang cá nhân. Bạn bè, đồng nghiệp dành nhiều lời khen ngợi cho vóc dáng gọn gàng của nữ diễn viên khi mang thai ở tháng cuối.

photo-0-15477111003591445410887.jpg
Thân Thúy Hà khoe ảnh mang bầu trên trang cá nhân.

Một người bạn của nữ diễn viên tiết lộ với Zing.vn, Thân Thuý Hà đang mang thai ở tháng thứ 7. "Cô ấy rất kín tiếng nên thời gian đầu đồng nghiệp không biết Hà có bầu. Đến khoảng 3-4 tháng, cô ấy mới chia sẻ. Sau khi sinh con ở Mỹ, Hà sẽ về nước đóng phim ngay".

Một đại diện của công ty Mega GS cho biết sắp tới, đơn vị này thực hiện phim Vua bánh mì, dự định mời Thân Thuý Hà đóng một vai quan trọng. "Cô ấy cũng thích vai diễn đó và hứa về Việt Nam kịp ngày bấm máy. Tuy nhiên, đạo diễn dự định khởi quay từ tháng 3, không biết Hà có thể đóng phim ngay sau sinh được không", người này cho biết thêm.

Thân Thuý Hà nổi tiếng từ sàn diễn thời trang, từng được mệnh danh là người mẫu quốc dân. Sau khi kết hôn, chị chuyển sang điện ảnh và nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc nhờ gương mặt đẹp, diễn xuất tốt.

Chị được khán giả yêu thích qua hàng loạt vai diễn trên màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng như Scandal: hào quang trở lại, Cung đường tội lỗi, Đồng tiền quỷ ám, Ly hôn... Đạo diễn Victor Vũ từng đánh giá cao diễn xuất của nữ diễn viên, khen ngợi chị ngay trên phim trường khi quay Scandal: Hào quang trở lại.

Nữ diễn viên kết hôn năm 2009 với một doanh nhân. Cả hai ly hôn sau 2 năm chung sống vì mâu thuẫn và nhiều bất đồng nảy sinh khi chung sống. Thân Thuý Hà một mình nuôi con trai Duy Anh suốt 8 năm qua.

photo-1-1547711100360795719926.jpg
Nữ diễn viên sang Mỹ vào cuối tháng 12.

Chị chưa từng công khai hay bị nghi vấn hẹn hò với ai sau khi ly hôn. Thân Thúy Hà nổi tiếng là diễn viên làm việc chăm chỉ, tránh xa thị phi. Chị chia sẻ một mình nuôi con nên phải miệt mài, chạy show đóng phim.

Trong quá khứ, Thân Thuý Hà từng có mối tình nổi tiếng với ca sĩ Tuấn Hưng . "Tôi dành cho Hưng nhiều tình cảm, đó là sự chăm sóc, chia sẻ, động viên khi đau ốm, gặp chuyện buồn. Thời đó, tình yêu của chúng tôi đơn giản lắm. Những buổi hẹn hò là quán ăn lề đường, những suất cơm phần chứ không phải những món đồ hiệu đắt tiền, đến những chốn sang trọng. Sau này, không còn yêu, chúng tôi vẫn là những người bạn, vẫn hỏi thăm nhau", chị từng kể lại.

Theo Zing.vn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022