Phim Phá đám: Sinh nhật mẹ mang thông điệp nhân văn về tình mẫu tử, cũng như đề cập đến các mâu thuẫn trong gia đình hiện đại - Ảnh: NSX
Trước đó trưa 16-11, trên fanpage Bột Movie Hub - nhà sản xuất phim Phá đám: Sinh nhật mẹ, ê kíp thông báo chỉ còn 2 ngày nữa để xem phim tại rạp. Thời gian đếm ngược cũng được ê kíp cập nhật liên tục trong những ngày qua.
Phá đám: Sinh nhật mẹ rời rạp
Công chiếu từ ngày 31-10, tới ngày 17-11, theo thống kê từ Box Office Vietnam, Phá đám: Sinh nhật mẹ chỉ thu được 5,5 tỉ đồng.
Đây là một con số khá khiêm tốn với mặt bằng doanh thu phim Việt trong năm nay, và khá đáng tiếc với chất lượng phim khi nhận được không ít lời khen từ giới truyền thông lẫn những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.
Ngày 17-11, theo khảo sát của Tuổi Trẻ Online, phim hầu như không còn hiển thị suất chiếu tại các hệ thống rạp.
Riêng hệ thống CGV, phim còn hiển thị trong mục Phim đang chiếu; song khi click vào mua vé thì nhận được thông báo "xin lỗi, không có suất chiếu vào ngày này".
Theo lời đạo diễn, đoàn phim có 10 ngày để đi cinetour, trực tiếp nói lời cảm ơn và tạm biệt khán giả - Ảnh: NSX
Hơn 1 tuần trước, chia sẻ trên trang Facebook, đạo diễn Nguyễn Thanh Bình (còn gọi là Bình Bồng Bột) viết: "Mười ngày sau những suất chiếu đầu tiên, bộ phim đã may mắn tao ngộ biết bao tri âm, tri kỷ. Những nụ cười, những giọt nước mắt, những bình luận, từ báo chí, mạng xã hội hay những lời động viên, góp ý từ quý vị đã thực sự sưởi ấm tâm hồn của chúng tôi".
Trước Phá đám: Sinh nhật mẹ, Bột Movie Hub từng chấp bút cho không ít bộ phim ăn khách như Mai (2024), Em và Trịnh (2022), Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử (2020)...
Lấy cảm hứng từ cụm từ "Hạnh phúc của một tang gia" trong đoạn trích Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng, tùy bút Bông hồng cài áo của thiền sư Thích Nhất Hạnh và vở Bông hồng cài áo ở Sân khấu Hoàng Thái Thanh, Phá đám: Sinh nhật mẹ khai thác sâu sắc mối quan hệ mẫu tử trong thời hiện đại, nơi áp lực kỳ vọng xã hội và mâu thuẫn thế hệ dẫn đến những bi kịch hài hước nhưng chua chát.
Đồng thời đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên giữa hai nghệ sĩ Ái Như và Thành Hội trong một phim điện ảnh thương mại.
Phim có phong cách hài đen mới lạ, kết hợp yếu tố gia đình và tâm lý xã hội, thông điệp nhân văn cảm động, gần gũi với tâm lý người Việt. Nhịp phim gọn gàng, diễn xuất ghi điểm, những cú twist bất ngờ và hiệu quả.
Song diễn biến phim bị cho hơi nhanh, khán giả không theo kịp mạch phim, ôm đồm về ý tưởng, kết phim làm giảm sức nặng của bộ phim, đôi chỗ còn gượng gạo và mang màu sân khấu.



































