
Roter Himmel mở màn Liên hoan phim Đức năm nay - Ảnh: Christian Schulz/Les films du Losange
Liên hoan phim Đức: KinoFest 2025 là liên hoan phim thường niên của Viện Goethe tại Đông Nam Á dành cho điện ảnh đương đại Đức.
Tại Việt Nam, KinoFest 2025 năm nay mở rộng quy mô chiếu phim từ Hà Nội, Huế, TP.HCM, Cần Thơ và Đà Lạt đến các địa điểm mới như Bắc Ninh, Hải Phòng và Đà Nẵng từ ngày 30-10 tới 2-11.
Liên hoan phim vừa có buổi khai mạc ở Hà Nội tối 30-10. Roter Himmel (tựa Việt: Bầu trời đỏ lửa) là một trong hai phim được chọn chiếu mở màn.
Phim giành Gấu bạc đến Liên hoan phim Đức
Bộ phim chính kịch của đạo diễn Christian Petzold hơn 100 phút, lấy bối cảnh mùa hè bên bờ Biển Baltic (Đức), xoay quanh Leon (Thomas Schubert đóng), một nhà văn có vẻ ngoài cục mịch, lúc nào cũng tỏ vẻ bận rộn, tự phụ, bất an, hay cáu kỉnh và đang gặp khó khăn với bản thảo tiểu thuyết Club Sandwich của mình.
Anh đến nghỉ hè tại ngôi nhà ven biển của gia đình bạn thân Felix (Langston Uibel) để hoàn thiện tác phẩm, nhưng mọi thứ thay đổi khi xuất hiện thêm những nhân vật khác: Nadja (Paula Beer), Devid (Enno Trebs).
Bốn người cùng chia sẻ không gian sống, dẫn đến những cuộc trò chuyện, xung đột và mối quan hệ phức tạp, từ tình bạn, tình yêu đến sự ghen tị và cô lập.
Toàn bộ diễn ra dưới hình ảnh bầu trời đỏ lửa của cháy rừng ngày càng lan rộng, tạo nên không khí căng thẳng, hài hước; đồng thời khám phá chủ đề về sự sáng tạo, mất mát và cách con người đối mặt với thảm họa cá nhân lẫn tập thể.

Cảnh tàn tro bay khắp nơi là một trong những khoảnh khắc ẩn dụ của phim - Ảnh trong phim
Xem Roter Himmel, khán giả ấn tượng với những sự chuyển biến nội tâm của nhân vật chính, hình ảnh những tàn lửa bay khắp chốn, hình ảnh bầu trời đỏ lửa đầy ẩn dụ…
Rừng cây, âm nhạc, tiếng vọng, những con sóng thất thường của Biển Baltic, cùng những đoạn hội thoại tẻ nhạt vô vị nhưng đầy tính châm biếm, cả khi Nadja đọc một đoạn trong tác phẩm Der Asra… cũng khiến khán giả không dứt ra được.
Phim nhận được nhiều đề cử và giải thưởng cả ở Đức lẫn quốc tế, nổi bật nhất là Giải Gấu Bạc - Giải Danh giá (Grand Jury Prize) tại Liên hoan phim Berlin 2023.

Đại sứ Cộng hòa liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete phát biểu khai mạc - Ảnh: ANH VŨ
Những phim làm thay đổi cách bạn nhìn về thế giới
Cùng Roter Himmel, KinoFest năm nay quy tụ 9 bộ phim chính kịch, hài và tài liệu, khám phá cách mà gia đình được hình thành bởi sự chăm sóc, lao động, lịch sử và lựa chọn.
"Giữa tiếng cười và mâu thuẫn, sự an ủi và phản kháng, những bộ phim này sẽ truyền cảm hứng, thách thức và làm thay đổi cách bạn nhìn thế giới", ban tổ chức nêu.
Đó là các phim Mọi thứ đều thuộc về mình, Quê hương là chùm khế chua, Mạch ngầm, Niko và chuyến phiêu lưu đến dải cực quang, Chỉ có ban đêm chúng ta mới có thể buồn, Nữ anh hùng, Cologne 75, Những lời chào từ sao hỏa, Giới cấm cuối cùng.
Trailer giới thiệu KinoFest 2025
Phát biểu khai mạc, Đại sứ Cộng hòa liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete cho rằng KinoFest 2025 là một trong những điểm sáng trong chuỗi hoạt động đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa liên bang Đức và Việt Nam.
"Điện ảnh chưa bao giờ dừng lại ở tính giải trí đơn thuần, mà còn là cây cầu để kết nối con người, văn hóa và thế hệ. Thông qua phim, khán giả chia sẻ tiếng cười và cả những giọt nước mắt, đôi lúc nhận ra rằng con người chúng ta có rất nhiều điểm chung", bà chia sẻ.
Đại sứ nói thêm ở KinoFest 2025, có sự giao thoa giữa điện ảnh của các đạo diễn Đức cũng như các tác phẩm của đạo diễn người Đức gốc Việt, chẳng hạn như Mani Phạm Bùi hay Hiền Nguyễn.




































