Chiều 28/5, ban tổ chức Miss Grand International (MGI) ra thông báo tước vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 của người đẹp Ấn Độ Rachel Gupta.
Lý do MGI đưa ra là Rachel không hoàn thành nhiệm vụ được giao, tham gia vào các dự án bên ngoài mà không được tổ chức chấp thuận trước và từ chối tham gia chuyến đi đến Guatemala.
Tối cùng ngày, ông Nawat - Chủ tịch MGI - đã có buổi livestream để nói về sự việc. Ông Nawat khẳng định sẽ đôn á hậu 1 người Philippines - Christine Juliane Opiaz - lên thay thế vị trí của Rachel Gupta .


Ông Nawat bổ nhiệm người đẹp Philippines - Christine Juliane Opiaz - lên thay thế vị trí của Rachel Gupta.
Ông chia sẻ sau khi tổ chức MGI tước vương miện của Rachel Gupta, Christine Juliane Opiaz đã chủ động liên hệ với ông và nói sẵn sàng đồng hành cùng tổ chức.
Christine Juliane Opiaz sẽ đến Thái Lan vào ngày 1/6. Việc bổ nhiệm người đẹp Philippines sẽ không tổ chức thành sự kiện chính thức mà thực hiện dưới hình thức quay video và chụp ảnh để công bố danh hiệu trên trang chủ của cuộc thi.
Ngay sau đó, Christine Juliane Opiaz bay sang Tây Ban Nha để thực hiện nhiệm vụ còn dang dở của Rachel Gupta.
Cũng trên livestream, ông Nawat chia sẻ thêm về sự việc với Rachel Gupta. Ông Nawat cho biết: "Rachel nói dối, tôi đã chọn nhầm người. Rachel đã lấy vương miện và sash tự tham gia hoạt động bên ngoài mà chưa được tổ chức cho phép. Cô ấy đã liên hệ với bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc (nơi tài trợ cho top 10 MGI) và nói rằng cô muốn đem mẹ qua để sửa mũi và muốn miễn phí. Rachel rất khó hợp tác. Không có chuyện Bollywood đâu, tất cả đều bị lừa, tôi sẽ họp báo công khai tất cả".
Trên chức năng story của Instagram, ông Nawat cũng đăng tải nhiều bài viết để tố Rachel Gupta sau khi tước vương miện của cô.
Ông Nawat cho biết tổ chức Hoa hậu Hòa bình Guatemala đã gửi lời mời Rachel sang công tác. Ban tổ chức đã bỏ ra hơn 1.000 USD để đặt vé máy bay và khách sạn nhưng Rachel không đồng ý đi công tác.
"Cô ấy luôn tự ý làm mọi thứ mà không tuân thủ theo các quy tắc của tổ chức. Chuyến công tác tiếp theo tới Tây Ban Nha cũng đã được mua vé. Nhưng cô ấy đã khiến chúng tôi tổn thất rất nhiều tiền", ông Nawat nói.
Ông Nawat còn cho biết sau chuyến công tác tới Cộng hòa Czech, Rachel đã gửi tin nhắn cho bà Teresa - Phó chủ tịch MGI - để phàn nàn về việc được trả cát-xê thấp và yêu cầu tiền thù lao cao hơn 4.000 USD. Ông Nawat cũng cho biết gần đây, Rachel đã tự ý nhận hợp đồng làm việc mà không thông qua sự đồng ý của tổ chức MGI.
Trong khi ông Nawat đưa ra nhiều bằng chứng để tố cáo thì phía Rachel cũng đăng bài viết trên trang cá nhân có 1,4 triệu người theo dõi và khẳng định cô trả lại vương miện vì chuỗi ngày bị đối xử tệ bạc, thất hứa và sống trong một môi trường độc hại. Rachel còn khẳng định sẽ đăng một video đầy đủ để chia sẻ chi tiết về câu chuyện.