
Mới đây, tại chương trình Lần đầu kể hết, danh ca Thanh Lan đã tiết lộ đôi điều về người chồng Tây mới kết hôn với bà được vài năm.

Thanh Lan và chồng Tây mới cưới
Bà nói: "Cuối cùng, tôi đã gặp được một người hiểu tôi và biết tôi là con người thế nào. Dù tôi có đi hát song ca, cầm tay đồng nghiệp thì ông ấy cũng biết tôi đang diễn chứ không có gì hết.
Nhiều người chồng mà như vậy là ghen tuông, gây lộn, không còn gì vui vẻ nữa. Có khi tôi đang vui vẻ vì hát xong thì về nhà lại bị chồng la mắng, ghen tuông, hết vui luôn.
Người nghệ sĩ như tôi, để có được một người chồng hiểu mình là niềm hạnh phúc to lớn. Đằng này, chồng còn ủng hộ, hỗ trợ tôi thì càng mãn nguyện, không dám đòi hỏi gì hơn.
Chồng tôi còn bỏ xứ quá Mỹ sống với tôi luôn. Ông ấy là người Pháp nhưng không chịu được cái lạnh của Pháp nên chuyển qua sống ở một hòn đảo gần Úc. Tôi từng hát ở chỗ này từ năm 1974 cùng anh Elvis Phương nhưng không gặp được ông ấy, mãi tới bây giờ mới gặp.
Đó là điều khiến tôi tiếc nuối nhất vì chúng tôi gặp nhau trễ quá, không thể sinh con với nhau được. Chúng tôi chỉ có thể tạo ra những đứa con tinh thần là những sản phẩm làm chung để khăng khít với nhau hơn.

Thời điểm này, tôi lấy chồng là hơi trễ nhưng chúng tôi vẫn gắn kết với nhau.
Thực ra, người nghệ sĩ như tôi rất khổ. Chính con gái tôi cũng nói với tôi rằng, mẹ ơi mẹ khổ lắm. Lúc nào tôi sống cũng bị gò bó, ra ngoài đường là phải diện, giữ hình ảnh, không được thoải mái vì sợ người này người kia nhận ra mình rồi lại thất vọng về mình.
Rất nhiều nghệ sĩ như tôi bị người ta gặp ở ngoài xong nói thẳng vào mặt rằng "sao ở trên tivi thấy đẹp mà ở ngoài nhìn thấy ghê". Vì thế nên tôi ra đường phải trang điểm, ăn mặc các kiểu.
Lúc mới quen nhau, chồng tôi không hề biết tôi là ca sĩ nhưng không hiểu sao vẫn bị hút vào nhau và nói chuyện với nhau suốt, bỏ quên cả bạn bè cùng bữa ăn. Tôi không ngờ tôi lại đi tới giai đoạn kết thúc cuộc đời một cách vui vẻ, hạnh phúc thế này.
Thực sự, khi ấy tôi không muốn lấy chồng đâu vì không ai hiểu tôi, có nói mấy cũng chẳng ai hiểu. Nhưng chồng tôi lại là người hiếm hoi đồng cảm với tôi, chỉ cần nhìn vào nhau là hiểu nhau.
Chồng tôi còn nói với tôi một câu "bà lên sân khấu là Thanh Lan nhưng về nhà là vợ tôi". Đó là cái khiến tôi xúc động và thấm thía.