Đã 30 năm kể từ khi “Đệ nhất danh ca châu Á” Đặng Lệ Quân đột ngột qua đời tại Chiang Mai (Thái Lan), cái chết của cô vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn trong lòng người hâm mộ.
Đằng sau câu chuyện về một cơn hen suyễn định mệnh là những lời thì thầm râm ran suốt nhiều thập kỷ rằng: "Tại sao một ngôi sao được yêu mến đến vậy lại kết thúc cuộc đời đơn độc và đầy bí ẩn?".
Kỳ nghỉ định mệnh
Đặng Lệ Quân, cái tên không chỉ gắn liền với những bản tình ca bất hủ như: Điềm mật mật, Ánh trăng nói hộ lòng tôi ... mà còn là biểu tượng cho một thời đại vàng son của làng âm nhạc Hoa ngữ. Thế nhưng, giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Đặng Lệ Quân lại chọn rút lui về phía sau ánh đèn sân khấu, sống âm thầm và kín đáo hơn bao giờ hết.

Đặng Lệ Quân là nữ danh ca huyền thoại của làng âm nhạc Hoa ngữ

Đầu những năm 1990, nữ danh ca thường xuyên lui tới Chiang Mai, Thái Lan để nghỉ dưỡng, nơi mà người ta tin rằng đã giúp Đặng Lệ Quân tĩnh tâm, chữa lành sau những thăng trầm tình cảm và áp lực nghề nghiệp. Ngỡ tưởng, nữ danh ca sẽ sống bình yên như vậy tới cuối cuộc đời thì bi kịch bất ngờ xảy ra.
Vào ngày 8/5/1995, cả châu Á bàng hoàng khi truyền thông đưa tin, Đặng Lệ Quân qua đời vì cơn hen suyễn cấp tính tại khách sạn Mae Ping, Chiang Mai, Thái Lan.

Năm 1995, Đặng Lệ Quân qua đời trong kỳ nghỉ cùng bạn trai ngoại quốc ở Thái Lan
Nhưng điều khiến người ta ám ảnh không chỉ là cái chết, mà là cách nữ danh ca ra đi. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, thời điểm xảy ra sự việc, Đặng Lệ Quân đang ở một trong phòng khách sạn. Cô được cho là đã cố gắng dùng ống xịt hen suyễn nhưng không kịp. Khi được đưa đến bệnh viện, mọi nỗ lực cứu chữa đều vô ích.
Cái chết của nam ca sĩ xứ Hàn trong khách sạn cao cấp vẫn còn là 1 bí ẩn chưa có lời giải
Trong báo cáo chính thức, nguyên nhân tử vong được xác nhận là do “hen suyễn dẫn đến ngạt thở”. Thế nhưng, rất nhiều chi tiết xung quanh thời điểm đó đã không thể làm dịu đi nỗi nghi hoặc của công chúng.
Những dấu vết đáng ngờ
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, Đặng Lệ Quân đang trong mối quan hệ với Paul Quilery, một nhiếp ảnh gia người Pháp. Người đàn ông này cũng có mặt tại Thái Lan, nhưng lại không ở cạnh nữ danh ca khi tai nạn xảy ra. Lý do được người đàn ông này khai là “ra ngoài mua đồ”.
Sự vắng mặt đúng thời điểm của Paul Quilery đã khiến dư luận đặt câu hỏi, liệu có sự bất thường nào ở đây? Vì sao một người đàn ông biết bạn gái mình có tiền sử hen suyễn lại để cô một mình trong phòng mà không có bất kỳ biện pháp nào hỗ trợ?

Bạn trai Đặng Lệ Quân từng bị đặt nghi vấn có liên quan tới cái chết của bạn gái
Chưa hết, chỉ vài ngày sau khi Đặng Lệ Quân mất, Paul Quilery lập tức trở về Pháp, từ chối mọi cuộc phỏng vấn, gần như “biến mất” khỏi truyền thông. Sự im lặng mà đến nay sau 30 năm nhiều người vẫn chưa hiểu nổi.
Một số nguồn tin không chính thức cho rằng quan hệ của Đặng Lệ Quân và Paul Quilery đã rạn nứt. Nhiều khả năng, trước khi nữ danh ca gặp sự cố và qua đời, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, không có chứng cứ xác thực nào được công bố.
Chi tiết về “những vết bầm tím trên cơ thể Đặng Lệ Quân” là một trong những điểm gây tranh cãi suốt 30 năm qua. Thông tin về “vết bầm ở vùng cổ và ngực” của Đặng Lệ Quân lần đầu được đề cập mơ hồ trên một tờ báo Đài Loan (Trung Quốc) cuối năm 1995. Sau đó, một số kênh truyền thông Hoa ngữ đã lặp lại, suy diễn, từ “bầm tím” thành “dấu vết bị bóp cổ” hoặc “vết trói”. Tuy nhiên, không có một văn bản y tế hoặc lời xác nhận nào từ cơ quan điều tra hay gia đình nêu rõ thi thể Đặng Lệ Quân có những dấu vết này. Một số kênh truyền thông cũng chỉ ra rằng, trong một số trường hợp tử vong do hen suyễn nặng hoặc ngạt thở, người bệnh có thể xuất hiện vết bầm tự nhiên ở vùng cổ hoặc ngực.

Tang lễ của Đặng Lệ Quân được tổ chức trọng thể
Ngoài ra, theo một số nguồn tin không chính thống, bình xịt hen và máy hỗ trợ hô hấp cá nhân của Đặng Lệ Quân không được tìm thấy tại hiện trường. Nhưng phía cảnh sát Thái Lan chưa bao giờ xác nhận điều này. Những người gần gũi với nữ danh ca nói rằng, không có chuyện cô đi đâu mà không mang theo vật dụng quan trọng này. Nhiều người liên đặt nghi vấn, phải chăng Đặng Lệ Quân đã quên mang theo lần này – hay có ai đó đã can thiệp?
Tang lễ của Đặng Lệ Quân được tổ chức trọng thể với sự có mặt của hàng trăm ngàn người hâm mộ. Nữ danh ca được an táng tại Nghĩa trang Kim Bảo Sơn, nơi mộ phần của cô đến nay vẫn là điểm hành hương thiêng liêng của người yêu nhạc.
