Một ngôi sao đã tắt: Anh vui tính, gần gũi, dễ thương!

Sự ra đi của ông hoàng cải lương Hồ Quảng Vũ Linh là một mất mát to lớn với sân khấu cải lương Việt Nam. Bởi lẽ, hiếm có một nghệ sĩ nào lại có sức hút với hàng triệu khán giả trong và ngoài nước như Vũ Linh.

Vũ Linh được coi là một huyền thoại của sân khấu cải lương. Ngay cả khi ông vắng bóng một thời gian dài vì lý do sức khỏe thì chỉ cần xuất hiện trở lại ở sân khấu nào là sân khấu đó cháy vé.

Với sự yêu thương vô bờ bến của đồng nghiệp cũng như khán giả dành cho NSƯT Vũ Linh suốt mấy chục năm qua, sự ra đi của ông khiến nhiều người đau xót. Rất nhiều nghệ sĩ bày tỏ nỗi tiếc thương của mình trước mất mát to lớn này.

Trên trang cá nhân, NSƯT Thoại Mỹ viết: "Vĩnh biệt anh Năm, người anh thương yêu nhất của em. Từ nay anh chị em nghệ sĩ và người hâm mộ đã mất đi một nghệ sĩ tài hoa, một người anh cả của cải lương hồ quảng luôn tâm huyết và khao khát chỉ dạy nghề cho đàn em, cháu, một tượng đài của ngành sân khấu cải lương.

Xót xa lắm anh ơi, trong lúc này lòng em thực sự rối bời, có rất nhiều lời muốn nói với anh nhưng em không thể nói ra hết. Nguyện cầu anh bình yên, thanh thản về với Tổ nghề. Nguyện Đức A Di Đà đưa hương linh Anh sớm về miền cực lạc. Anh luôn là người anh mà em yêu thương kính trọng nhất. Thoại Mỹ mãi mãi vẫn là cô em gái nhỏ của anh"!

photo-10-1678009365000116091333.jpg

Thoại Mỹ là một trong những cô đào đóng khá nhiều với NSƯT Vũ Linh

photo-8-16780093414771231849262.png

Nữ nghệ sĩ vô cùng đau xót trước sự ra đi của đàn anh.

NSƯT Hữu Châu chia sẻ: "Thập niên 90, thời hoàng kim của băng video cải lương, em đã đóng chung với anh không biết bao nhiều vở tuồng. Nhiều, nhiều lắm…. Có những lần quay ở xa, chiều tối có quá giang xe anh về Sài Gòn cho kịp giờ diễn. Anh vui tánh, gần gũi, dễ thương. Về nơi phải về anh nhé. Cầu mong hương linh anh về cõi an lạc nhất"!

Chuyên gia trang điểm Phi Phi bày tỏ: "Có lẽ em là người may mắn nhất được anh cho làm mặt và cũng là lần cuối cùng kính chào anh. Anh đi bình an thanh thản, một ngôi sao đã tắt trên bầu trời. Mọi người luôn nhớ anh".

NSND Hồng Vân không giấu được xúc động: "Vĩnh biệt anh Vũ Linh. Luôn ngưỡng mộ anh và luôn cảm thấy hãnh diện vì thời trẻ đã đôi lần được đóng người yêu của anh trong những vở cải lương thời còn băng, đĩa. Mong anh siêu thoát và sẽ cận kề bên Tổ nghề".

Song Minh - một nhà báo kỳ cựu chuyên viết về văn nghệ ở phía Nam cũng bộc bạch: "Con tằm đến thác vẫn còn nhả tơ. Khán giả mê mệt giọng ca nét diễn của Vũ Linh. Tổ nghiệp đã cho Vũ Linh một tên tuổi bừng sáng rực rỡ, đứng trên ngôi vị ngôi sao kép chánh suốt gần 50 năm qua. Bao nhiêu kịch bản Vũ Linh đạo diễn và đã diễn để lại cho cuộc đời này. Vũ Linh đã hoàn thành xong sứ mệnh của một con tằm trút hết sợi tơ".

photo-6-1678009317756221707994.jpg

Vũ Linh ra đi ở tuổi 65 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư trực tràng và nhiều bệnh khác.

Vũ Linh: một tượng đài, một huyền thoại nghệ thuật cải lương

Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn. Vũ Linh mê và theo học hát khá sớm với thầy Văn Vĩ. Sau đó anh theo đoàn Đồng ấu Hoa Thế Hệ, rồi gánh hát Hoa Anh Đào Kim Chưởng.

Cơ may cho anh gặp gỡ những nghệ sĩ giỏi như Diệu Hiền, Trương Ánh Loan, Ngọc Đáng… Nhận thấy anh có tố chất và đam mê nghề nên những người chị, người thầy này đã tận tình chỉ dạy và dìu dắt Vũ Linh.

Từ những đoàn hát ban đầu, anh đã trải qua rất nhiều đoàn hát như Khánh Hồng An Giang, Sông Bé, Thiên Nga… và những đoàn tiếng tăm của thành phố như Minh Tơ, Huỳnh Long, Trần Hữu Trang...

Khoảng cuối những năm 1980, tên tuổi Vũ Linh trở nên rực sáng với nhiều vở diễn như: Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, Chiêu Quân cống HồBàng Quý PhiXa phu đi sứThần nữ dâng Ngũ Linh Kỳ Bức ngôn đồ Đại Việt

Vóc dáng cao ráo, sáng đẹp, giọng hát nội lực vang sáng, trữ tình cùng với lối diễn xuất tinh tế, có thể nói Vũ Linh là một anh kép đẹp hiếm có của cải lương sau các nghệ sĩ thế hệ vàng như Minh Phụng, Minh Vương, Thanh Sang…

photo-4-16780092981771533632655.jpg
photo-3-16780092898041645173674.jpg

Vũ Linh là anh kép hiếm hoi đóng được với tất cả các cô đào ở nhiều thế hệ và đóng với ai, người đó tỏa sáng.

Thời video cải lương cực thịnh, anh quay hàng trăm vở tuồng phát hành trong nước lẫn hải ngoại. Thế mạnh của Vũ Linh là anh có thể đóng tốt cả tuồng cổ và xã hội.

Đặc biệt, ở lĩnh vực cải lương Hồ quảng, cải lương tuồng cổ, Vũ Linh khiến rất nhiều khán giả say đắm, "chết lên chết xuống" vì cách anh ca trong diễn với làn hơi không lẫn vào đâu cùng những trình thức vũ đạo cực kỳ đẹp mắt.

Hiếm có một kép chánh nào như Vũ Linh, diễn với cô đào nào cũng tạo hiệu ứng tốt, được khán giả yêu mến nồng nhiệt, từ Lệ Thủy, Mỹ Châu, Hương Lan, Phi Nhung, Ngọc Đáng, Phượng Mai, Ngọc Huyền, Tài Linh, Phương Hồng Thủy, Thoại Mỹ, Thanh Hằng, Hồng Nhung, Thanh Ngân, Thanh Thanh Tâm, Trinh Trinh, Tú Sương, Bình Tinh, Quế Trân... Đặc biệt, cô đào nào diễn chung với Vũ Linh cũng đều tỏa sáng.

Trong đó, cặp đôi Vũ Linh - Tài Linh đã gây được dấu ấn sâu sắc và có thể xem là cặp đào - kép nổi bật trong làng cải lương. Ngoài cải lương, Vũ Linh còn tham gia những video ca nhạc như Duyên tình, Tình đời. Và cũng thử sức trong phim Cô bé mộng mơ và Búp bê kỳ quái. Vũ Linh là con thứ năm trong gia đình nên các nghệ sĩ trẻ thường trìu mến gọi anh là Cậu Năm.

Anh có hai người em theo nghề là Hồng Nhung và Tiểu Linh. Cháu gái anh, nghệ sĩ trẻ Hồng Phượng (con nghệ sĩ Hồng Nhung) cũng là gương mặt quen thuộc trong một số chương trình truyền hình với khả năng ca nhạc bolero và hát cải lương.

photo-2-1678009279444575553171.png

Những năm cuối đời, Vũ Linh ít xuất hiện trên sân khấu nhưng mỗi lần xuất hiện là cháy vé.

Trong thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, mỗi khi khỏe chút, Vũ Linh lại tranh thủ tham gia vài vai nhỏ trên sân khấu cho đỡ nhớ nghề. Chẳng hạn, anh góp mặt vai hoàng thượng trong vở Mạnh Lệ Quân kỳ nữ của đoàn tuồng cổ Huỳnh Long, diễn một cảnh trong vở Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài tại Nhà hát Thành phố nhân kỷ niệm 5 năm thành lập sân khấu Chí Linh - Vân Hà...

Lần nào anh xuất hiện cũng nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả. Những lần xuất hiện đó, vì lý do sức khỏe anh ca diễn rất ít thế nhưng khi anh cất giọng ca, dường như sức hút, thần thái của một ngôi sao vẫn không hề giảm đi.

Khán giả vẫn như bị mê hoặc, quyến rũ với "ông hoàng cải lương Hồ quảng". Và giờ, quả thật khó khăn khi phải nói lời chia tay với giọng ca huyền thoại, một ký ức tươi đẹp của nhiều khán giả mộ điệu cải lương…

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022