
GĐXH - Trung Ruồi trong "Cha tôi, người ở lại" đã khiến khán giả đã vừa buồn cười vừa thương. Bởi vì, vai diễn của anh trong phim này là bác của nam chính (Nguyên - Trần Vũ), trong khi đời thực 2 người bằng tuổi nhau.
Giữa bộn bề công việc, NSƯT Thái Sơn vẫn có những phút giây chia sẻ với PV về vai diễn trong "Cha tôi, người ở lại". Với vai bố Bình, anh cảm thấy vừa khó vừa hấp dẫn và bản thân cảm thấy rất may mắn vì đạo diễn Vũ Trường Khoa đã ưu ái giao cho anh nhân vật này.
Một vai diễn phù hợp với người có tính cách mềm lòng, dễ xúc động như anh. Điều khiến khán giả tiếc nuối trong câu chuyện này là anh quá giữ gìn cuộc sống đời tư, nam nghệ sĩ làng chèo chỉ muốn khán giả ghi nhận bản thân ở sự cống hiến trong nghệ thuật.
Ngày hôm ấy, anh chỉ mở lòng giản đơn về vai diễn tâm đắc của mình. Có nhiều lúc, anh nghẹn giọng khi nhớ lại cảm xúc về nhân vật bố Bình trong "Cha tôi, người ở lại".

NSƯT Thái Sơn trong một phân cảnh khó của phim "Cha tôi, người ở lại".
"Vai diễn bố Bình rất phức tạp khiến tôi muốn chinh phục"
Khi nhận vai diễn ông Bình trong "Cha tôi, người ở lại", điểm gì ở nhân vật này khiến anh hứng thú nhất?
Ông Bình trong "Cha tôi, người ở lại" là một nhân vật tôi rất hứng thú từ khi đọc kịch bản cho đến khi vào quay. Và cho đến tận bây giờ tôi vẫn thấy hứng thú, tôi thấy vai diễn đã để lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Ngoài ra, nhân vật cho tôi rất nhiều bài học trong chuyên môn cùng những kiến thức cuộc sống như cách nuôi dạy con và văn hóa ứng xử.
Vai diễn bố Bình cũng là một nhân vật giàu tình yêu thương, nhân hậu và giàu lòng trắc ẩn. Theo tôi, vai diễn này rất khó, với những trường đoạn cảm xúc phức tạp. Chính vì thế nên tôi càng muốn chinh phục được hóa thân và may mắn nhận được sự tin tưởng của đạo diễn.

NS ƯT Thái Sơn và "3 con" trong phim "Cha tôi, người ở lại".
Trong "Cha tôi, người ở lại", khán giả thấy văn hóa nghệ thuật chèo, chầu văn, xẩm rất đậm nét ở vai diễn của anh. Nhiều khán giả tò mò, đây là ý đồ của đạo diễn hay của anh – một nghệ sĩ có thế mạnh về âm nhạc truyền thống?
Trong "Cha tôi, người ở lại", nhân vật ông Bình có hát chèo, có hát văn, có hát xẩm nhưng đây không phải là ý đồ của tôi mà là ý đồ của ê-kíp. Gần như, đạo diễn đã đo ni vai diễn này cho tôi. Khi đọc kịch bản ban đầu đã có những đoạn ông Bình ngồi hát chèo, hát văn, hát xẩm, đạo diễn muốn tôi hát, việc của tôi là tư vấn chọn bài phù hợp cho nhân vật. Anh Vũ Trường Khoa (đạo diễn phim) nói được thì bắt đầu ngoài phim trường, tôi bắt tay vào diễn cùng mọi người.
Anh từng chia sẻ là một người nhiều cảm xúc hễ đọc một cuốn sách cảm động cũng rơi nước mắt, và trong phim này, có cảnh anh đã rơi nước mắt tận 5 lần. Xin anh cho biết đó là cảnh nào mà ấn tượng đến vậy?
Tôi khóc nhiều nhất là cảnh Việt (diễn viên Thái Vũ) nói chuyện với bố Bình ở cửa nhà. Nội dung đoạn thoại đó là: "Từ bây giờ con sẽ mang họ Vũ, con chỉ có một người bố là bố Bình mà thôi. Bố đừng bỏ con nhé". Cảnh đó khiến tôi đầy ắp cảm xúc, cảnh đó khiến tôi nhớ rất nhiều và thực sự đến giờ khi nhắc nhớ lại tôi cũng không cầm được nước mắt.

Ngoài đời, nam nghệ sĩ là một người sống tình cảm, dễ mủi lòng.
Suốt quá trình quay phim "Cha tôi, người ở lại", tiếp xúc với 3 diễn viên trẻ (Ngọc Huyền, Thái Vũ, Trần Nghĩa), anh ấn tượng với ai nhất?
Trong quá trình chúng tôi làm việc với nhau, nếu nói để ấn tượng với ai nhất thì tôi không có ấn tượng với ai nhất đâu. Chúng tôi làm việc và yêu thương nhau như gia đình. Đây là lần đầu tôi làm việc cùng Thái Vũ và Trần Nghĩa nhưng qua mấy tháng làm việc cùng gắn bó, chúng tôi đã thân thiết và gần gũi hơn. Còn diễn viên Ngọc Huyền, tôi và bạn ấy đóng với nhau vai người yêu trong "Vui lên nào anh em ơi" thì đã thân quen trước đó rồi. Tuy nhiên, xét cả 3 người dù mới hay đã quen nhau thì cả 3 đều rất đáng quý. Trong suốt thời gian này, chúng tôi học tập lẫn nhau, là điểm tựa tinh thần, hỗ trợ nhau trong công việc để có sự nhuần nhuyễn, ăn ý khi quay.
Dành sự ngưỡng mộ NSND Tự Long và NSƯT Xuân Hinh
Năm vừa rồi, NSƯT Thái Sơn còn khiến mạng xã hội thổn thức với một đoạn nhạc trong ca khúc "Nhớ quê". Khi giọng hát của mình viral như vậy, anh cảm thấy thế nào?
Với bài hát "Nhớ quê", tôi thực hiện ca khúc này trước khi cơn bão Yagi đổ bộ vào nước ta. Thực tế, đó là một bản ngồi hát chơi chơi ngẫu hứng mà thôi. Buổi đó, tôi và những người bạn của mình đều rảnh rồi đưa loa, đàn ra ngồi quán cà phê, sau đó quay vui một bài. Tôi thích bài "Nhớ quê" nên đã hát và sau vài tháng đến mùa bão lũ, tự nhiên bài hát đó cũng được nhiều người chia sẻ trên các nền tảng, cũng được lan tỏa đến khán giả. Với Thái Sơn, đây là may mắn, may mắn là bài hát rơi vào đúng thời điểm đó. Đúng là không nghĩ lại được khán giả yêu mến như vậy.

NSƯT Thái Sơn thăng hoa trong một vở Chèo.
Là một nghệ sĩ trẻ nhưng đạt được rất nhiều thành tích trong ngành sân khấu chèo, anh có đường hướng gì để giúp chèo đến gần hơn với khán giả trẻ?
Là một nghệ sĩ chèo cũng như bao người khác, tôi nhỏ bé thôi, sức thì có hạn, tôi chỉ biết bản thân luôn nghiêm túc nỗ lực hết mình cho nghề. Còn để làm những điều lớn lao hơn cho chèo thì cần phải chung tay, chung sức của nhiều người của nhiều thế hệ chứ không chỉ riêng tôi. Nhưng về cá nhân tôi, nếu làm được điều gì đó để lan tỏa chèo thì tôi sẽ cố gắng làm. Minh chứng là khi có thể đưa hát chèo, xẩm vào trong phim nếu được sự đồng thuận của ê-kíp là tôi đưa chèo hay dân ca vào hết.
Thời gian vừa qua, một số nghệ sĩ như NSND Tự Long, NSƯT Xuân Hinh đã có những màn "mix – match" cùng với các ngôi sao trẻ mang đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng tốt, anh có nghĩ tới điều này?
Thời gian qua, tôi biết có nhiều tác phẩm âm nhạc kết hợp của anh Xuân Hinh, anh Tự Long với các nghệ sĩ trẻ. Cá nhân tôi rất ngưỡng mộ họ. Mọi người đã đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả, đó là những sản phẩm mix – match để lan tỏa rộng rãi đến người xem, người nghe. Tôi thấy như vậy là thành công rồi. Tôi mong rằng trong tương lai, tôi có ý tưởng làm ra những sản phẩm đưa âm nhạc truyền thống bắt nhịp được xu thế âm nhạc hiện đai. Đây cũng là điều tôi mong mỏi và có cơ hội sẽ cố gắng thực hiện.

NSƯT Thái Sơn ngày nhận danh hiệu cao quý của nhà nước.
Là một người bận rộn với công việc từ phim ảnh đến sân khấu rồi đóng các tiểu phẩm hài cho công ty, anh sắp xếp thời gian như thế nào dành cho gia đình?
Đúng là tôi có rất nhiều công việc từ trên sân khấu, đóng phim, làm tiểu phẩm hài nhưng tôi luôn cố gắng sắp xếp cho phù hợp. Tôi không ôm đồm và cũng không tham lam nhận công việc một cách bất chấp. Tôi luôn lựa sức mình sao cho phù hợp với bản thân cũng như dành thời gian cho gia đình.
Xin cảm ơn NSƯT Thái Sơn!

GĐXH - Thu Quỳnh và Kiều Anh đều vào vai bà mẹ bỏ con trong phim "Cha tôi, người ở lại", tuy nhiên, ở đời thực, họ là những người mẹ đơn thân hết lòng vì con.