Nhan Phúc Vinh thường đóng vai chàng trai chung tình trên màn ảnh, Ngày ấy mình đã yêu, Tình yêu và tham vọng là ví dụ gần nhất. Với Anh có phải đàn ông không (đạo diễn Trịnh Lê Phong, đang phát sóng trên VTV3 lúc 21h30 thứ Năm, thứ Sáu hằng tuần), Nhan Phúc Vinh đóng Tuấn Khang - một anh chàng “bad boy” (trai hư), thay người yêu như thay áo.
Nam diễn viên chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN) về vai diễn cũng như những điều mong chờ trong năm mới của chàng trai tuổi Dần.
* Điều anh thích nhất khi nhận vai diễn Tuấn Khang trong “Anh có phải đàn ông không” là gì?
- Lần này tôi đảm trách vai người đàn ông độc thân nhưng kiểu “bad boy”, có những nét tính cách trước giờ mình chưa được làm. Được trải nghiệm chuyện tình cảm, quan điểm sống, cách anh ta cư xử với bạn bè, với nhân viên, với người xung quanh… rất thú vị. Tôi thấy nhân vật khá hiện đại, khá tinh tế trong cách cư xử.
nhan-phuc-vinh-anh-co-phai-dan-ong-khong%20(1).jpgTạo hình anh chàng "bad boy" Tuấn Khang
* Có khó khăn gì đối với anh khi thể hiện nhân vật có tính cách khác biệt, gần như đối lập với những nhân vật trước đây anh từng đảm nhiệm?
- Tôi thấy không khó khăn, mà thú vị nhiều hơn. Lúc đầu, mọi người xem phim sẽ cảm nhận người này rất chơi bời. Cách anh ta giao tiếp với mọi người xung quanh, dễ khiến mọi người nhầm lẫn đây là anh chàng không đáng tin.  
Nhưng càng xem thì mọi người sẽ hiểu vì sao anh ta hành xử như vậy. Trong quá khứ, bố mẹ anh ta xảy ra vấn đề, nên tâm lý của anh chàng từ nhỏ tới khi trưởng thành không có niềm tin vào tình yêu. Tuấn Khang lựa chọn sống độc thân và không muốn làm tổn thương những cô gái đến với mình. 
nhan-phuc-vinh-anh-co-phai-dan-ong-khong%20(1).jpegHà Việt Dũng, Nhan Phúc Vinh và Tuấn Tú trong "Anh có phải đàn ông không"
Trong các mối tình Tuấn Khang đều thẳng thắn rằng đó chỉ là cảm xúc chứ không đặt vấn đề tương lai. Nhưng các cô gái thì cứ lao tới vì khi có cảm xúc thì tình yêu nảy nở, mà tình yêu thì không thể nào mãi mãi được, tới lúc cảm xúc không còn thì câu chuyện tình kết thúc. Vì nhân vật chọn sống độc thân nên rất dễ dàng kết thúc những mối tình.
Người xem sẽ cảm thấy phim rất gần gũi với cuộc sống, yêu nhau một thời gian thì cảm xúc không thể nào duy trì được mãi như ngày đầu. 
nhan-phuc-vinh-anh-co-phai-dan-ong-khong-01.jpg
* Sự kỳ vọng của anh ra sao về dự án lần này?
- Cá nhân Vinh cảm nhận, khi thực hiện những cảnh quay không chỉ tôi mà cả ê-kíp đều thích thú vui vẻ và hào hứng. Ê-kíp trẻ trung, cách anh Trịnh Lê Phong kể câu chuyện, xử lý tình huống rất nhẹ nhàng, duyên dáng cộng với kịch bản và nhịp phim nhanh, hiện đại, khiến tôi tin tưởng rằng bộ phim sẽ rất dễ xem.   
Đóng phim này rất vui, giống như cuộc dạo chơi của những người đàn ông với nhau, nơi mà tôi hay Hà Việt Dũng, Tuấn Tú, đạo diễn… được chia sẻ, thể hiện quan điểm trong công việc, cuộc sống.
Thực sự, lâu rồi mới có một dự án mà mình cảm thấy mỗi ngày lại chờ đợi ngày mai gặp mọi người để tiếp tục những cảnh quay. Đó là cảm xúc rất tích cực khi thực hiện một dự án. 
nhan-phuc-vinh-anh-co-phai-dan-ong-khong%20(2).jpg
* Có điểm nào chung giữa Nhan Phúc Vinh với Tuấn Khang của “Anh có phải đàn ông không”?
- Ít lắm! Vinh với nhân vật Minh tổng của Tình yêu và tham vọng có nhiều điểm tương đồng hơn. Khi làm nhân vật Tuấn Khang, Vinh có nói đùa với những người bạn của mình, đôi lúc mình cũng muốn thành trai hư, muốn trở thành người đàn ông phóng khoáng để cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn, bởi là người nghiêm túc nhiều lúc cũng mệt mỏi.
Nhiều lúc Vinh cũng thử nhưng không vượt qua được và đây là bộ phim cho mình trải nghiệm chân thật nhất về hình mẫu nhân vật “bad boy”. 
nhan-phuc-vinh-anh-co-phai-dan-ong-khong%20(3).jpg
* Ngoài đời Nhan Phúc Vinh nghiêm khắc và kỷ luật?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022