Kim Soo Hyun, ngôi sao đang vướng vào lùm xùm vì mối quan hệ tình cảm với một cô gái vị thành niên, có nguy cơ phải trả hàng nghìn tỷ đồng tiền phạt liên quan đến bộ phim sắp ra mắt Knock-Off.
Theo thông tin từ các nguồn trong ngành vào ngày 27/3, Disney+ đã hoãn vô thời hạn buổi công chiếu mùa 1 của Knock-Off, vốn dự kiến lên sóng vào tháng tới.
Kim Soo Hyun trong phim "Knock-Off"
Bộ phim dài 18 tập này được chia thành hai mùa, với mùa 1 đã hoàn tất quá trình quay và mùa 2 dự kiến kết thúc ghi hình trong tháng sau.
Thế nhưng, scandal của Kim Soo Hyun đã khiến toàn bộ kế hoạch bị đình trệ.
Knock-Off là một dự án bom tấn với tổng kinh phí sản xuất vượt mốc 60 tỷ won (1.400 tỷ đồng) cho cả hai mùa, trong đó một phần lớn được chi cho thù lao của Kim Soo Hyun.
Nam diễn viên được trả tới 500 triệu won (11,6 tỷ đồng) cho mỗi tập, tổng cộng 9 tỷ won (209 tỷ đồng), chiếm khoảng 15% tổng chi phí sản xuất.
Với việc hoãn phát hành, gánh nặng tài chính giờ đây được cho là sẽ đè nặng lên vai Kim Soo Hyun.
Dù các điều khoản phạt cụ thể chưa được công bố, hợp đồng tiêu chuẩn thường quy định rằng nếu một diễn viên gây tranh cãi công khai do vi phạm pháp luật hoặc hành vi không được xã hội chấp nhận, họ phải bồi thường gấp 2 đến 3 lần thù lao.

Cảnh trong phim "Knock-Off"
Trong trường hợp xấu nhất, nếu Knock-Off bị hủy bỏ hoàn toàn, Kim Soo Hyun có thể phải đền bù từ 18 tỷ đến 180 tỷ won (418 tỷ đến 4.200 tỷ đồng), dựa trên phép tính đơn giản.
Chưa dừng lại ở đó, anh còn có thể phải trả tiền phạt cho các nhà quảng cáo. Hiện tại, Kim Soo Hyun là gương mặt đại diện cho 16 thương hiệu lớn như Eider, Shabu All Day, Dinto, Homeplus, Shinhan Bank, Tous Les Jours, Cuckoo, Prada và Jo Malone London.
Mỗi hợp đồng quảng cáo hàng năm của anh được cho là trị giá khoảng 16,3 tỷ đồng (khoảng 478.000 USD), đẩy tổng số tiền phạt tiềm tàng từ các nhãn hàng này lên tới hơn 512 tỷ đồng (khoảng 15 triệu USD).
Scandal của Kim Soo Hyun bùng nổ khi có cáo buộc anh từng hẹn hò với nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron khi cô còn là học sinh năm ba trung học vào năm 2015.
Ngoài ra, anh và công ty quản lý Gold Medalist còn bị tố ép buộc Kim Sae Ron trả một khoản nợ 700 triệu won (16,3 tỷ đồng).
Ban đầu, Kim Soo Hyun phủ nhận hoàn toàn tin đồn hẹn hò, nhưng sau đó thừa nhận họ từng yêu nhau từ năm 2019 đến 2020, khi cô đã trưởng thành.
Tuy nhiên, vào ngày 27/3, gia đình Kim Sae Ron tổ chức họp báo và công bố những tin nhắn mà Kim Soo Hyun được cho là đã gửi cô vào năm 2016, với nội dung như: "Hôn anh thật sự đi. Điều đó cũng bị cấm sao?" và "Anh nhớ em".

Tương lai của Kim Soo Hyun sẽ ra sao khi ngày càng có nhiều bằng chứng bị phơi bày
Những tiết lộ này đang khiến công chúng không khỏi sốc và đặt dấu hỏi lớn về tương lai của nam diễn viên đình đám này.