Truyền thông Hàn mới đây đưa tin, trước khi qua đời, Kim Sae Ron từng đến công ty quản lý Gold Medalist của Kim Soo Hyun quỳ gối để xin thương lượng giảm số tiền bồi thường xuống còn 700 triệu Won (khoảng 12.3 tỷ đồng).
Theo đó, số tiền ban đầu mà NSX phim "Hunting Dogs" của Netflix đưa ra là 7 tỷ Won (khoảng 122 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi Kim Sae Ron trực tiếp đến xin lỗi, thậm chí là quỳ xuống cầu xin cũng như thương lượng với phía nhà sản xuất, 2 bên đạt thỏa thuận ở mức 700 triệu Won.

Kim Sae Ron thậm chí đã tới quỳ để xin được giảm số tiền bồi thường từ 7 tỷ Won xuống còn 700 triệu Won
Được biết, phía sản xuất "Hunting Dogs" đã phải sửa kịch bản vì vụ tai nạn của Kim Sae Ron, cùng với việc quay lại và kéo dài thời gian sản xuất thêm 2 tháng, gây thiệt hại trực tiếp hơn 1 tỷ Won (khoảng 17 tỷ đồng). Theo truyền thông Hàn, nếu tính cả việc ảnh hưởng đến hình ảnh của tác phẩm, thì con số 7 tỷ Won tiền phạt không quá vô lý. Do vậy việc giảm xuống 700 triệu Won được xem là sự nhân nhượng lớn từ phía nhà sản xuất.
Loạt ảnh năm 16 tuổi của Kim Sae Ron được lan truyền trở lại, netizen xuýt xoa
Ngoài khoản phạt từ nhà sản xuất "Hunting Dogs", Kim Sae Ron đã tự trả các khoản phạt quảng cáo bằng cách bán xe và dùng tiền tiết kiệm của mình. Số tiền 700 triệu Won còn lại mà Kim Sae Ron không thể chi trả đã được Gold Medalist tạm ứng.
Một nhân chứng thời điểm đó tiết lộ với truyền thông rằng: "Kim Sae Ron đã cố hết sức để trả các khoản nợ. Dù công ty không gia hạn hợp đồng khiến cố diễn viên buồn, nhưng 2 bên chia tay trong hòa bình. Mối quan hệ chỉ xấu đi sau thư yêu cầu hoàn trả nợ".
Tuy nhiên, người này cho biết, cũng không rõ liệu Kim Soo Hyun có biết hết mọi chuyện không. Nhưng người này cũng bày tỏ sự khó hiểu khi Kim Soo Hyun phủ nhận mạnh mẽ một việc mà nhiều người xung quanh đều biết.