con-ke-ba-nghe-1768222884769792150381.jpg

Đoàn phim 'Con kể ba nghe' sau buổi chiếu chiều 12-1 - Ảnh: LÊ GIANG

Sau buổi chiếu phim Con kể ba nghe ở TP.HCM chiều 12-1, hai diễn viên chính Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang không thể ngừng khóc. Riêng Kiều Minh Tuấn khóc trên sân khấu, liên tục lau nước mắt. Khi được phỏng vấn, anh quá xúc động, nói không nên lời.

Con kể ba nghe kể về cuộc sống của hai cha con nghèo. Người cha tên Thái (Kiều Minh Tuấn) là nghệ sĩ xiếc đi trên dây, còn con trai Minh (Hạo Khang) là học sinh trung học mắc chứng trầm cảm. Hai cha con yêu thương nhau nhưng không thể thấu hiểu nhau, dẫn đến nhiều bi kịch.

Kiều Minh Tuấn xúc động

"Tôi mất cha rồi. Tôi coi xong rất là xúc động vì nhớ. Tôi với ba tôi có quá ít kỷ niệm. Nhưng tôi khá là hạnh phúc vì đâu đó ông Thái cũng có cái kiểu hết mình với con mình. Xin lỗi mọi người" - Kiều Minh Tuấn chia sẻ giữa lúc sụt sùi, nói không thành tiếng sau khi xem bộ phim.

Còn Hạo Khang nói cậu đã đọc sách Đại dương đen của tác giả Đặng Hoàng Giang, đọc nhiều thông tin về những người trầm cảm, học cách sống trầm lặng và lắng nghe mọi người nhiều hơn để hóa thân thành nhân vật trầm cảm trong phim này.

kieu-minh-tuan-2-1768222921942670664059.jpg

Kiều Minh Tuấn, Hạo Khang rưng rưng sau khi phim kết thúc - Ảnh: LÊ GIANG

Trailer phim Con kể ba nghe

Người cha trong phim là một nghệ sĩ xiếc, dù rất thương con nhưng anh không thể thấu hiểu tâm tư của một thiếu niên trầm cảm. Vì người mẹ cũng là diễn viên xiếc đã qua đời do tai nạn trên sân khấu, Minh mang nỗi ám ảnh với môn nghệ thuật này. Trong khi đó, cha cậu ngày nào cũng đối mặt với nguy hiểm.

Ngoài câu chuyện cha con xúc động, Con kể ba nghe còn đi sâu vào cuộc sống của gánh xiếc. Họ theo đuổi một môn nghệ thuật có ít khán giả, chỉ đủ kiếm sống qua ngày hoặc sống trong nợ nần nhưng vẫn rất đam mê, luyện tập khổ cực để đổi lấy những phút giây tỏa sáng trên sân khấu.

Tôn vinh các nghệ sĩ xiếc

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung dành tặng bộ phim Con kể ba nghe cho người cha đã khuất của mình. Anh nói phim có những tâm tư, tâm sự mà anh và cha anh chưa bao giờ kịp nói với nhau, cũng như cha anh chưa bao giờ có dịp nói với ông nội.

Khi học cấp hai, đạo diễn có ước mơ trở thành diễn viên xiếc, luôn yêu mến các nghệ sĩ xiếc. Với anh, xiếc là môn nghệ thuật mộng mơ, bay bổng. Anh thường đi học trên con đường qua cửa sau một rạp xiếc, ấn tượng của anh là dưới lớp quần áo đầy màu sắc của các diễn viên xiếc là những vết sẹo rất lớn, thể hiện sự hiểm nguy khi họ theo đuổi nghề nghiệp này.

con-ke-ba-nghe-3-1768223026881659087513.jpg

Kiều Minh Tuấn trang điểm cho cảnh hóa thân thành chú hề đi dây - Ảnh: ĐPCC

Để xây dựng hình ảnh các diễn viên xiếc xả thân vì nghề, phim có chi tiết ông Thái sẵn sàng bỏ dây an toàn vì muốn mang đến một tiết mục ngoạn mục, có khả năng giành giải cao. Trong khi đó, Minh lo lắng cho tính mạng của ba và hai cha con đã có cuộc tranh cãi kịch liệt.

Ca sĩ Phương Thanh vào vai bà chủ đoàn xiếc, người rất cảm thông với cảnh sống và số phận của các nghệ sĩ trong đoàn. Nhân vật đóng vai trò chỗ dựa cho cả hai cha con Thái và Minh, chia sẻ với họ về mất mát quá lớn.

Chị tâm sự về công việc nghệ sĩ xiếc: "Họ đã mất mát quá nhiều và mưu sinh rất khó khăn. Đây là ngành nghề lao động thì nhiều mà tiền lương thì ít ỏi".

con-ke-ba-nghe-2-1768223026889540842458.jpgcon-ke-ba-nghe-1-1768223026890308265122.jpg

Hậu trường một số cảnh quay diễn xiếc trong phim - Ảnh: ĐPCC

Dù nhiều người nói chủ đề trầm cảm khá nặng nề với một bộ phim chiếu rạp thương mại, Phương Thanh cảm thấy xúc động vì thông điệp ý nghĩa, dung dị của bộ phim. Đó là gia đình hãy quan tâm, thấu hiểu nhau nhiều hơn, tìm thấy ánh sáng trong bóng tối. Bộ phim cũng khiến chị nhận ra "thấu hiểu còn quan trọng hơn yêu thương".

Phương Thanh mong rằng sau khi xem phim, chưa biết phim hay hay dở, chị mong khán giả sẽ thương đoàn phim và trân trọng hơn các nghệ sĩ xiếc.

Phim Con kể ba nghe dự kiến khởi chiếu từ ngày 16-11.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022