• ngang-17162615554201251421552-0-0-500-800-crop-1716261558296361605692.jpg

    Biệt thự nhà vườn gần 20 năm tuổi của HH Hà Kiều Anh: Phong vị Á Đông cổ kính, khẳng định không bao giờ bán

Tuần này, tại chương trình Nhà có khách, hoa hậu Hà Kiều Anh đã chia sẻ về chuyện chung sống với con riêng đã lớn của chồng hai.

Cô nói: "Tôi là người sống rất thoải mái, không bao giờ xét nét thứ gì. Khi tôi mới lấy chồng tôi, con trai riêng của anh mới có 12 tuổi và đã chuyển sang sống với chúng tôi. Lúc đó, ba người ngủ chung một giường, cháu nó nằm ngoài, anh Nam ngủ giữa còn tôi nằm bên cạnh.

hka1-17250090106481240034686-1725067081828-17250670820301026828295.jpg

Hà Kiều Anh và chồng con

Phải làm quá nhiều việc một lúc, lại chăm lo cho ba đứa con của mình và một đứa con riêng của chồng khiến tôi nhiều khi thấy đuối.

Nhưng tôi nghĩ, con tôi chỉ sống với tôi khi còn nhỏ thôi, còn có ít thời gian sống bên nhau, đến khi lớn nó sẽ tự lập, sống một mình, nên tôi phải cố gắng vì con.

Tôi rất mệt vì chăm con nhưng vẫn cố được. Tôi đẻ ba đứa con và phải đưa chúng đi Disney Land không biết bao lần. Đứa đầu tiên tôi đưa đi Disney Land từ một tuổi tới sáu tuổi, đứa thứ hai cũng vậy, rồi tới đứa thứ ba cũng thế. Như vậy, suốt 20 năm nay tôi chẳng đi đâu chơi, chỉ đi Disney Land với các con.

Con tôi rất thích chơi mấy trò nhào lộn, mạo hiểm ở Diney Land nhưng phải có tôi ngồi cạnh nó mới yên tâm, không là không dám chơi. Thành ra tôi cứ phải chơi cùng các con. Năm nay tôi gần 50 tuổi rồi mà vẫn phải đi tàu lượn. Các con thích đi nên tôi phải vì con.

Ngày mai, tôi còn phải dẫn các con đi công viên nước đây".

hka2-17250090107431706774077-1725067082741-17250670828362096011396.jpg

Tiếp đó, Hà Kiều Anh tiết lộ lý do lấy người chồng thứ hai dù biết chồng đã có con riêng: "Tôi cũng không biết vì sao lại đến với anh Nam. Anh Nam giống như một người bạn của tôi, đến giờ thì như người tri kỷ.

Chồng đối xử với tôi như một đứa con, tôi cứ hay lung tung này nọ nhưng anh ấy không thèm chấp, kệ tôi muốn nói gì thì nói.

Trước khi cưới nhau, chúng tôi đã làm bạn với nhau 5 năm trời và chơi với nhau rất lâu. Tôi biết rõ về vợ cũ của chồng và chồng cũng biết rõ người yêu cũ của tôi. Hai chúng tôi rất hiểu nhau.

Tự nhiên một ngày đẹp trời, anh Nam tự nhiên thích tôi và tỏ tình, lấy nhau. Lúc đó, anh Nam đang xây khách sạn nên gặp nhiều khó khăn trong vấn đề sự nghiệp. Tôi cũng ở bên giúp đỡ, chung tay với anh ấy để xây dựng cơ đồ như ngày hôm nay. Hai người cùng làm nên mọi thứ nên anh Nam hiểu được sự hi sinh của tôi".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022