Tác giả ca khúc Say một đời vì em Hương My Bông - Ảnh: NVCC
Bản MV với giọng thể hiện AI đăng trên kênh YouTube Ken Quach từ ngày 8-8 đến nay đạt hơn 15 triệu lượt xem. Nhiều nghệ sĩ cũng cover ca khúc như Nguyên Vũ, Anh Quân Idol, Phan Đinh Tùng, Minh Thu, Hà Nhi… khiến Say một đời vì em càng lan tỏa hơn.
Song có không ít trang báo, trang tin cũng như một số nghệ sĩ nhầm lẫn rằng Say một đời vì em là sáng tác của AI. Đó là lý do Hương My Bông lên tiếng.
Say một đời vì em không phải là một sáng tác AI
Hương My Bông chia sẻ cô hoàn thiện Say một đời vì em hồi tháng 5; ban đầu, bài hát có tựa đề Men say, có bản thu âm đầu tiên bằng giọng nữ.
Tác giả nói: "Nếu đọc kỹ và suy ngẫm, độc giả sẽ hiểu rằng AI không thể có sự liên tưởng giàu tính trừu tượng và trải nghiệm, cảm xúc vừa thực, vừa đau, vừa sâu đến như vậy".
Chị kể thời điểm công bố lần đầu tiên với giọng hát AI ngày 8-8 trên kênh Ken Quách, bài hát được đề tên hai tác giả Ken Quách - Hương My Bông.
Do Hương My Bông vốn ẩn danh, không dùng mạng xã hội nhiều và phiên bản đầu tiên được đăng trên kênh có logo AI Music Box, khiến công chúng hiểu lầm rằng đây là sản phẩm AI hoặc của Ken Quách. "Ken Quách chỉ tham gia phối khí, sản xuất âm nhạc, không cùng sáng tác", Hương My Bông giải thích.
Chị khẳng định: "Toàn bộ phần sáng tác gồm giai điệu, ca từ, bản ký âm và bản thu melody gốc đều do tôi tự viết và thu âm bằng giọng thật của mình. Sau khi hoàn thành sáng tác, tôi tìm bạn Ken Quách phối khí và sản xuất bản audio theo đúng giai điệu tôi đã gửi".
Ken Quách cũng đã ký chuyển nhượng toàn bộ quyền tác giả bản phối khí cho Hương My Bông ngày 11-9. Anh cũng đã gửi email và có biên bản xác nhận rằng mình không phải đồng tác giả và không tranh chấp quyền.
AI không thể tạo ra linh hồn ca khúc
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Hương My Bông cho rằng AI là một công cụ hỗ trợ rất nhiều trong âm nhạc hiện đại, giúp người sáng tác, đặc biệt là những người không chuyên có thể hiện thực hóa tác phẩm nhanh hơn, thử nghiệm màu sắc, nhịp điệu, chất giọng… mà trước đây phải cần đến cả ê kíp và phòng thu.
"Song AI không thể tự tạo ra linh hồn của một ca khúc, nó chỉ vận hành dựa trên dữ liệu, còn cảm xúc, ký ức, nỗi đau, tình yêu, sự đứt gãy… tất cả những điều làm nên một bài hát chỉ có thể đến từ con người", chị nói.
Với tác giả Say một đời vì em, AI chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong khâu thể hiện bản ghi, còn 100% ca từ và giai điệu được viết bằng trải nghiệm cá nhân của chị.
Nghe Say một đời vì em
Nói về việc sao không mời ca sĩ thật mà lại để ca sĩ AI thể hiện, Hương My Bông giải thích Say một đời vì em ra đời từ những trải nghiệm rất riêng tư của chị.
"Khi hoàn thành sáng tác, cảm xúc của tôi vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí khá mong manh. Tôi chưa sẵn sàng giao ca khúc ấy cho bất kỳ ca sĩ nào thể hiện, vì tôi sợ màu giọng của người khác có thể khiến câu chuyện cảm xúc bị lệch khỏi tinh thần ban đầu", chị nói.
Theo Hương My Bông, việc sử dụng AI được mô phỏng từ chính giọng hát gốc thu trước đó là một lựa chọn an toàn và phù hợp tại thời điểm đó. AI giúp tạo ra bản demo hoàn chỉnh, đúng tinh thần và đúng nhịp cảm xúc mà không phải nhờ hay chờ đợi bất kỳ ai. Đây là cách để tác phẩm kịp được "giữ lại cảm xúc" ngay khi vừa hoàn thành.
Tác giả nhận xét AI có nhiều ưu điểm: hát đúng giai điệu, giữ ổn định nhịp, tái tạo được màu giọng gần với bản thu gốc, song AI không thể thay thế ca sĩ thật. AI không thở như con người, không có ký ức, không có những rung chấn cảm xúc thật.
"Với tôi: AI là công cụ hỗ trợ rất tốt, nhưng linh hồn của bài hát vẫn phải đến từ con người", chị nói.



































