Trong vở kịch mới nhất của NSƯT Hạnh Thúy - Ghen - khán giả không khó để nhận ra cô đang kể chuyện ghen tuông mà chúng ta thường gặp đây đó ngoài đời, trên mạng xã hội.

Cũng khá lâu mới thấy Hạnh Thúy trở lại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ, trong cả ba vai trò cùng lúc: tác giả kịch bản, đạo diễn, diễn viên.

"Hoạn Thư" thời nay

Là Chi (Lê Bê La đóng), hay Vân (Minh Thảo đóng), hay Nga (Hạnh Thúy)?

Nga, người đàn bà đổ vỡ trong hôn nhân, được mệnh danh là "nữ hoàng đánh ghen", vì phải đi bắt ghen chồng mình không biết bao nhiêu bận trước khi li dị. Đến mức khi đi bắt ghen dùm bạn, thấy cảnh nào cũng quen thuộc, vì cô cũng từng trong tình cảnh tương tự.

Chi yêu chồng và ghen tuông bằng tất cả những giận hờn phi lí của người đàn bà đang sống vô tư và ích kỷ trong hạnh phúc tưởng như bất biến đến mức suýt là kẻ đang tự tay đi phá cái hạnh phúc mình đang sở hữu.

NSƯT Hạnh Thúy (giữa) thủ vai Nga trong “Ghen”. Cô cũng là tác giả kịch bản và đạo diễn của vở này

Vân, chăm sóc cho chồng từng ly từng tí, tin tưởng chồng tuyệt đối, tin tưởng vào cuộc hôn nhân hoàn hảo khiến bạn bè ngưỡng mộ. Đến khi câu chuyện của Ghen đi vào phần cuối, mới vỡ ra Vân ghen không thua gì Hoạn Thư thời nay.

Ba người đàn bà ấy là bạn của nhau, cùng chia sẻ các cung bậc cảm xúc trong đời sống hôn nhân và lắm khi chìa tay ra giúp đỡ nhau theo kiểu rất bản năng của phụ nữ: ghen dùm.

Câu chuyện của họ diễn ra chủ yếu ở phòng khách gia đình, có buồn, có vui, có nghi ngại, có những chiêm nghiệm của người đang bên bờ vực hôn nhân. Xem ba người đàn bà này ghen, người ta nhận ra, với phụ nữ một khi sự phản bội bị phơi bày, xác nhận rồi, thì ghen sẽ chuyển thành nỗi đau, sụp đổ, thậm chí là tuyệt vọng của người phụ nữ.

Đạo diễn Hạnh Thúy chia sẻ: "Chúng ta có những nhân vật tưởng như hoàn hảo, nhưng thực ra là không. Có những người cố gắng gìn giữ hạnh phúc nhưng thực ra họ đang giả tạo. Và cũng có những người đang sở hữu hạnh phúc mà họ không biết, cứ lồng lộn lên vì cứ ngỡ ai đó cướp giựt tình yêu của mình. Những cơn ghen như thuốc độc tàn phá hôn nhân của mình mà không hay biết".

Có mấy ai định nghĩa về ghen như nhân vật Nga thốt lên cay đắng khi kể về những trận ghen tuông cách mấy vẫn không cứu vãn được hôn nhân: "Ghen là sự bất lực của người phụ nữ"!

"Tại sao anh có thể nói mỗi ngày những lời yêu vợ, thương con, xem gia đình là tài sản quý báu nhất trong cuộc đời anh, vậy mà anh lại phản bội em? Anh cũng có con gái đó. Nếu sau này con gái anh bị người đàn ông nào đó lợi dụng, làm tổn thương nó, hủy hoại niềm tin và tình cảm chân thành của nó, thì anh sẽ làm gì để bảo vệ con gái anh, làm gì với những giọt nước mắt đau đớn của con gái anh?"

bela-1748817925940396001534.jpg

Diễn viên Lê Bê La lần đầu tiên cộng tác với Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ

Câu nói của nhân vật Vân, có lẽ là một trong những câu thoại chạm đến khán giả nhiều nhất.

Không khó để nhận ra, trong các tác phẩm của Hạnh Thúy, phần lớn là những câu chuyện về thân phận những người đàn bà trong tình yêu. Ghen cũng vậy. Tuy nhiên, khác với nhiều số phận phụ nữ gợi nhiều đau thương chìm nổi trong những kịch bản trước đây, người phụ nữ trong tác phẩm mới nhất và viết lâu nhất của Hạnh Thúy (cô viết từ 4 năm trước) có màu sắc tươi sáng hơn.

Xem ra, "ghen" trên sân khấu Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ nhẹ nhàng và ít khốc liệt hơn trên… mạng xã hội rất nhiều. Tình huống "xung đột" của đôi lứa trong kịch cũng không hẳn là mới lạ, có thể gặp đây đó từ chính những người quen của mình, chứ không phải là những câu chuyện ồn ào dư luận trên mạng xã hội.

Ghen trong kịch này không "kịch tính" bằng ghen trên mạng! Bức tranh ghen tuông mà đạo diễn Hạnh Thúy vẽ không có gam màu u tối, mà trái lại, còn có xu hướng tranh biếm họa. Những câu chuyện ghen tuông ấy khiến người xem nhiều phen phải bật cười, dù cũng không ít lần suy ngẫm.

minh-thao-17488179259091853831249.jpg

Minh Thảo (vai Vân) và Bảo Trung (vai Cường), hai gương mặt trẻ đang gây chú ý của Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ

Đây cũng là chủ ý của đạo diễn. Thời gian qua có nhiều vụ ghen và hậu quả đánh ghen gây rúng động trong cộng đồng. Có những vụ ảnh hưởng rất lớn đến thân thể và sang chấn tâm lý cho những người liên quan. Hạnh Thúy không khỏi trầm tư trong những ngày ngồi gõ kịch bản: "Đành rằng ớt nào mà ớt chẳng cay, nhưng ghen là quyền lợi, là nghĩa vụ, hay là sự đày ải của người đàn bà với cuộc hôn nhân đó?"

Vì vậy mà Hạnh Thúy nghĩ, cô nên đưa ra quan điểm của mình về ghen với tư cách là phụ nữ. Mặc dù ghen là một bi kịch, người bị hoặc được ghen đều là bi kịch, nhưng Hạnh Thúy muốn nhìn dưới một góc nhìn tình cảm nhẹ nhàng, hài hước hơn. Khán giả xem có thể chạm, đồng cảm, để rút ra câu trả lời cho cá nhân mỗi người.

Chữ ghen cũng có ba bảy đường

Không như một số nghệ sĩ khác, Hạnh Thúy là người khá thẳng thắn khi chia sẻ với báo chí chuyện riêng của mình. Cô từng có lúc nghĩ đến chuyện chia tay trong hôn nhân. Để rồi sau đó, cô nhận ra mình và chồng cần bỏ qua cho nhau nhiều thứ, bớt đòi hỏi, để có thể đi cùng nhau dài lâu. Hạnh Thúy cho rằng, điều quan trọng làm nên hạnh phúc là cuộc hợp tác của đôi bên, mỗi người nên có cả điểm chung lẫn điểm riêng. 

hong-dao-17488179259321282470476.jpg

“Ghen” khai thác nhiều mảng hài khá duyên dáng cùng diễn viên trẻ Nguyễn Hồng Đào (thứ hai, từ phải sang)

Có thể nhận ra quan điểm này của Hạnh Thúy thấp thoáng trong từng nhân vật mà Hạnh Thúy đã viết nên. Mà Ghen là thí dụ mới nhất. Không có gì ngạc nhiên khi khán giả xem kịch có người thấy mình trong đó, thấy người quen, hoặc thấy có… Hạnh Thúy trong đó. Thấy rằng nữ tác giả kiêm đạo diễn đang nỗ lực định hình lại giới hạn và câu chuyện của những cơn ghen.

"Giữa lúc ghen trên mạng xã hội gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt về hình ảnh phụ nữ, mình chỉ mong Ghen như một nụ cười hiền của những người đàn bà gửi đến những người đàn ông của họ, như một bông hoa của tình yêu và trân trọng cần thiết" - Hạnh Thúy nói.

Thì cô vốn có quan niệm rằng đề tài sân khấu có thể không mới nhưng cách khai thác phải mới, nhân vật phải thực sự mang hơi thở của đời sống, của tình huống thật chứ không phải cố thể hiện quan điểm, cá tính tác giả kịch bản một cách gượng gạo. Có lẽ vì vậy mà Hạnh Thúy viết Ghen từ lâu rồi mà cứ nâng lên đặt xuống không biết khi nào mới ra mắt khán giả nếu không có sự nhiệt tình đến quyết liệt của bà bầu Mỹ Uyên, giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ.

Trong khuôn khổ thời lượng của một vở kịch, "Hạnh Thúy biết mình không thể quá tham lam, mà tước thành những câu chuyện nhỏ và mỏng hơn, hy vọng Ghen vừa vặn với sân khấu biểu diễn".  

Hạnh Thúy nói, và cô tin là mình còn rất nhiều tư liệu để có thể viết nên những câu chuyện về những người đàn bà trong cơn ghen. Nếu được khán giả ủng hộ và góp ý, Hạnh Thúy  cho biết có thể sẽ có Ghen 2, Ghen 3, Ghen 4.

Đây cũng là vở kịch mới nhất trên sân khấu Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ. Ngoài NSƯT Hạnh Thúy, vở có sự tham gia của NSND Mỹ Uyên (cô còn đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất), bên cạnh các diễn viên Minh Thảo, Kỳ Thiên Cảnh, Minh Đăng, Nguyễn Hồng Đào... Đây cũng là vở diễn đánh dấu sự trở lại sân khấu của diễn viên Lê Bê La sau một thời gian nghỉ diễn xuất, ngưng đóng phim vì có con nhỏ.

Sau khi ra mắt thành công, Ghen sẽ có các suất diễn tiếp theo trong tháng 6 này, tại 5B Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM.

XEM THÊM TIN TỨC VĂN HOÁ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022