base64-1728223324106792083562.jpeg

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên giới thiệu những ca khúc mới về Hà Nội - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Chiều 6-10, Chi hội sáng tác 2 - Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại TP.HCM tổ chức chương trình Nhịp điệu phương Nam lần thứ 26 với chủ đề Hà Nội mãi trong tim ta.

Đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2024).

Nhiều sáng tác hay về Hà Nội

Chương trình giới thiệu những sáng tác mới về Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, Lê Vinh Phúc, Kiều Tấn Minh, Phạm Hoàng Long, Cao Hoàng, Thảo Linh, Ngọc Sáng, Quang Minh, Vũ Huy Tiến, Phương Huỳnh…

Các ca khúc mới có giai điệu tươi vui, rộn ràng, cũng có ca khúc nồng nàn, tha thiết ngợi ca về thủ đô Hà Nội từ xưa đến nay.

Trong các ca khúc ấy, người nhạc sĩ nhắc đến những đặc trưng của Hà Nội như: hồ Gươm, hồ Tây, cầu Thuê Húc, cầu Long Biên, sông Hồng, bầu trời Ba Đình, 36 phố phường, tàu điện trên không…

Hay các nhạc sĩ còn mô tả về tiết trời đỏng đảnh của Hà Nội như cơn mưa phùn, mùa đông rét căm, mùa thu Hà Nội hay mùi hoa sữa lưu luyến lòng người hoặc tạo cảm giác khó chịu cho người ngửi.

Ngoài ra, hương hoa bưởi, hoa loa kèn, đào Nhật Tân… cũng được các nhạc sĩ nhắc đến trong các sáng tác.

base64-17282233688561292135919.jpeg

Nhóm TiTiKids hát Chiều qua cầu Long Biên của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

base64-17282234008821845900386.jpeg

Khánh Dư hát Lỗi hẹn với hồ Gươm - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Đó là Chiều qua cầu Long Biên (nhạc và lời Nguyễn Văn Hiên), Hà Nội em mùa thu (nhạc Quang Minh, thơ Nhật Anh Nguyễn), Hà Nội chiều không anh (nhạc Vũ Huy Tiến, thơ Nhật Anh Nguyễn), Lỗi hẹn với hồ Gươm (nhạc Kiều Tấn Minh, thơ Đỗ Thị Hoa Lý);

Phố nhỏ tìm em (nhạc Nguyễn Văn Hiên, thơ Trần Thiện Hà), Mai anh về Nam phương (nhạc Cao Hoàng, thơ Thiên Hà), Khúc lãng mạn Hà Nội (Lê Vinh Phúc);

Em có về Hà Nội (nhạc Phương Huỳnh, thơ Lương Duyên Thắng), Duyên dáng bầu trời Hà Nội (Thảo Linh), Tháng mười Hà Nội (nhạc Ngọc Sáng, thơ Trần Tấn Ngô).

Ngợi ca nhân viên cây xanh khắc phục hậu quả sau bão

Đặc biệt, nhạc sĩ Phạm Hoàng Long có một sáng tác ấn tượng về Hà Nội dù anh chưa một lần đặt chân đến thủ đô - đó là ca khúc Hà Nội trong trái tim em.

Bài hát có đoạn: "Chưa một lần em ra thăm Hà Nội/ Chưa một lần em mặc áo mùa đông/ Hà Nội trong em là cả một trời yêu thương/ Có phải chăng, em say mùa thu đến thế/ Hà Nội ơi, Hà Nội trong trái tim em…".

base64-17282234370341445210455.jpeg

Cao Hoàng hát ca khúc Mai anh về Nam phương do chính anh sáng tác - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

base64-17282234617671887162371.jpeg

Nhạc sĩ Lê Vinh Phúc hát Khúc lãng mạn Hà Nội cũng do anh sáng tác - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Hay ca khúc Cơn bão đi qua do nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên phổ nhạc từ thơ của ông Trần Thiện Hà.

Ca khúc ngợi ca tinh thần làm việc của đội ngũ nhân viên cây xanh không quản khó khăn, nguy hiểm đi dọn dẹp cây xanh ngã đổ do cơn bão số 3 đi qua.

Đó còn là hình ảnh bữa cơm vội để tiếp tục ra hiện trường dựng lại cây đổ ngã.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên nói với Tuổi Trẻ Online: "Tôi có nhiều ca khúc sáng tác về Hà Nội. Sắp tới, tôi sẽ phát hành 36 ca khúc về Hà Nội trên YouTube".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022