ava-ha-anh-tuan-1667875993917126703653-0-0-375-600-crop-16678759974441345588429.jpgMỹ Tâm - Hà Anh Tuấn: Vì sao được khán giả yêu mến "ghép đôi" đến vậy?

GiadinhNet - Mỹ Tâm - Hà Anh Tuấn hiện tại đang được khán giả yêu mến. Đặc biệt, lượng fan khổng lồ của họ thường xuyên "ghép đôi" vì quá yêu mến.

- Dịp kỷ niệm sáu năm ngày cưới, chị và ông xã Olly dành cho nhau điều gì đặc biệt?

- Đúng dịp kỷ niệm ngày cưới vợ chồng tôi lại đang ở London để dự hôn lễ của bạn thân. Hôm đó, ông xã Olly làm phù rể nên khá bận rộn hỗ trợ chú rể - người bạn thân nhất của anh ấy. Dù chúng tôi không tự tổ chức được bữa tiệc riêng tư, Olly xong nhiệm vụ là tìm cách ở bên vợ. Cuối buổi, hai vợ chồng nhảy với nhau rất tình cảm. Bạn bè, khách mời trong đám cưới ra chúc mừng hai vợ chồng. Họ còn không quên khen ông xã thật may mắn khi cưới được cô vợ "hot" thế này. Anh Olly đã sướng phổng mũi.

296121948-10162442992620620-11-7169-7681-1667859991-1667880510452-16678805107701719695327.jpg

Hà Anh và Olly khi dự đám cưới người bạn ở Anh.

- Trong mắt bạn bè của Olly, chị là 'cô vợ rất hot' còn riêng chị thấy mình là người mẹ, người bạn đời và nàng dâu thế nào?

- Thú thực, chỉ khi lên thảm đỏ hay trên sàn catwalk, tôi mới thấy mình là siêu mẫu thôi, còn ngoài ra, tôi chẳng "siêu" gì hết. Tôi cũng bình thường như bao bà mẹ, người vợ, người con dâu khác. Hàng ngày, tôi tắm rửa cho con, dỗ con ngủ và buộc tóc cho bé mỗi sáng trước khi đi học. Đối với ông xã, tôi "kiêu" hơn một chút. Tôi không quá chiều chồng vì nghĩ người đàn ông đích thực phải biết chia sẻ gánh nặng với bạn đời, và quan trọng hơn cả là phải biết tự lập.

Nếu tôi bận rộn, Olly sẽ chủ động việc ăn uống, sinh hoạt của hai bố con. Còn với mẹ chồng, tôi chiều như mẹ đẻ vậy. Tôi hay mời bà đi làm đẹp, tận hưởng, ăn uống... vì cho rằng đây là những cử chỉ nhỏ nhất mình có thể làm trong vai trò con cái để mang thêm niềm vui cho bố mẹ.

- Chị cảm nhận tình yêu thay đổi thế nào sau hơn nửa thập kỷ bên ông xã?

- Nếu như tình yêu của những ngày đầu là lãng mạn, bùng cháy và được thể hiện bằng những cử chỉ như ôm, hôn gần gũi; bây giờ là những chia sẻ thiết thực trong cuộc sống của cả hai. Tình yêu đôi lứa gắn với tình yêu gia đình, và là cả tình yêu chung của hai vợ chồng dành cho bé Myla nữa.

Khi xưa, mỗi lần xa nhau dù chỉ một, hai ngày, chúng tôi sẽ nhớ lắm và phải nhắn tin trò chuyện mọi lúc. Còn bây giờ, nỗi nhớ xen lẫn sự bình yên, tin tưởng. Nếu một người bận rộn, người kia thoải mái ở nhà chăm con và chờ đợi bạn đời quay về với mái ấm. Cảm giác thoải mái và hạnh phúc ở chiều sâu hơn.

- Theo chị, điều gì giúp chị và Olly giữ hôn nhân bền chặt?

- Tôi nghĩ, hôn nhân không phải lúc nào cũng dễ dàng. Khi trải qua quãng thời gian "trăng mật" mà cả hai luôn cố gắng làm những gì đẹp đẽ nhất để gây ấn tượng với người kia, giờ là lúc chúng ta thoải mái với chính mình.

Điều quan trọng nhất trong mối quan hệ hôn nhân là sự tôn trọng - tôn trọng không gian riêng tư, sự khác biệt, thói quen và những mong muốn riêng của cả hai. Tôi và ông xã thường cố gắng trò chuyện với nhau để hiểu đối phương, tìm tiếng nói chung hay cách thỏa hiệp. Ngay cả khi tranh cãi, cả hai sẽ tìm cách cho nhau không gian riêng để tự "hạ hỏa". Và tôi nghĩ, đã là gia đình thì không nên "để bụng" bất kể chuyện lớn hay nhỏ.

Ngoài ra, dù bận cách mấy, chúng tôi cũng sắp xếp để mỗi tuần một buổi ra ngoài ăn tối mà không có con gái ở bên cạnh. Điều đó giúp chúng tôi tận hưởng không gian riêng tư, trao nhau yêu thương, âu yếm và tách biệt vai trò bố mẹ.

291568533-10162379996970620-74-1583-7517-1667859991-1667880513610-16678805137181295975975.jpg

Vợ chồng Hà Anh tận hưởng thời gian riêng tư bên nhau.

- Trong một cuộc hôn nhân có sự khác biệt về văn hóa, chị và ông xã đã điều chỉnh, học cách chấp nhận những gì thuộc về cá tính, bản sắc của đối phương?

- Chưa nói gì đến Đông - Tây, chỉ cần chúng ta cùng là người Việt Nam thì mỗi cá thể đã có một môi trường sinh trưởng cùng những quan điểm, niềm tin rất khác nhau rồi. Chúng tôi cũng vậy, có rất nhiều điều khác biệt, cả về những điều mà chúng tôi cho rằng quan trọng như việc nuôi dạy con.

Ví dụ, Olly sinh ra và lớn lên trong môi trường giáo dục nghiêm khắc, hoàn cảnh sống hơi khắc nghiệt nên đôi khi anh ấy thiết lập kỷ luật khắt khe với con như dạy bé tiết kiệm, giữ gìn đồ đạc... Những giá trị này đều rất tốt và tôi cũng mong muốn Myla lĩnh hội được. Còn tôi, tôi xuất thân trong gia đình có bố mẹ làm nghệ thuật, suy nghĩ và phong cách sống, cách tận hưởng có phần thoải mái hơn, phá bỏ một số quy củ. Tôi muốn bé Myla được có không gian thoải mái để tự tin phát triển, không bó hẹp suy nghĩ và tư duy sáng tạo.

Hành trình của vợ chồng tôi là tìm ra điểm cân bằng giữa hai quan điểm sống này, kết hợp với việc cho con hiểu và trân trọng những giá trị ưu việt nhất đến từ hai nền văn hóa lẫn văn hóa toàn cầu.

- Năm nay, chị tích cực hoạt động showbiz với các vai trò giám khảo, huấn luyện viên bên cạnh trình diễn, quảng cáo và kinh doanh. Chị nghĩ sao nếu nói thu nhập từ đó giúp chị trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình?

- Tôi không phải trụ cột kinh tế gia đình. Vợ chồng tôi đang đóng góp ngang nhau. Nhờ ông xã là giáo viên, con gái tôi được hưởng chế độ học ở trường quốc tế có tiếng của thành phố, bên cạnh đó là những phúc lợi đi kèm chế độ đãi ngộ của bố. Còn tôi, tôi chăm sóc con ở những hoạt động giải trí, văn hóa và ngoại khóa. Thực sự cùng nhau đóng góp, chăm chút cho gia đình, chúng tôi càng trở nên mạnh mẽ và hạnh phúc bên nhau.

293925525-10162423065410620-45-4463-7989-1667859991-1667880515617-16678805157341196841001.jpg

Vợ chồng Hà Anh đưa con gái đi du lịch.

- Theo chị, phụ nữ lo kinh tế, gánh vác những chuyện lớn trong nhà là niềm tự hào hay sự thiệt thòi?

- Tôi nghĩ kết hôn, việc vợ hay chồng kiếm được nhiều tiền hơn không quan trọng bằng việc họ sẵn sàng chia sẻ, vừa kinh tế, vừa sức lực, thời gian và tình yêu... cho gia đình. Một sự thật là ngoài xã hội, rất nhiều phụ nữ có vẻ như vừa gánh vác kinh tế, vừa lo chuyện gia đình và con cái. Tôi ước rằng các ông chồng có thể chia sẻ với vợ nhiều hơn nữa. Mình có gì thì chia sẻ nấy, nếu không phải tài năng, tiền bạc thì là thời gian, sức lao động... Việc trở thành "bạn đời thực sự" của nhau rất quan trọng, đó là sự chia sẻ chứ không ai có nghĩa vụ phục vụ người còn lại.

- Chị từng phản ứng gay gắt khi được hỏi chuyện sinh thêm con lúc Myla còn nhỏ. Hiện tại, bé lên bốn tuổi, chị nghĩ sao khi nhắc lại điều này?

- Lúc đó, tôi phản ứng gay gắt vì bức xúc thay cho phụ nữ nói chung trước sức ép từ xã hội về việc sinh nở. Với cá nhân tôi, tôi ít bị ảnh hưởng hơn vì tôi hiểu rằng, khi mọi người "nhắc" cũng bắt nguồn từ suy nghĩ vui vẻ và đơn giản rằng: bé Myla xinh xắn và thông minh vậy sao không sinh thêm vài đứa nữa.

Ở thời điểm hiện tại, tôi không hẳn phản đối ý nghĩ này, nhưng cũng chưa thực sự sẵn sàng. Với tôi, việc có bầu, sinh con không phải quá khó. Tôi không sợ phải hy sinh sắc đẹp vì sinh con, mà chỉ muốn mình chuẩn bị sẵn sàng về kinh tế, thời gian và quan trọng hơn cả là tinh thần để nuôi dạy con tốt nhất.

Có bé Myla, với tôi, là điều may mắn và tôi không quá tham lam muốn ông trời phải ban tặng thêm một bé nữa. Tôi cởi mở với mọi thứ nếu "thiên thời - địa lợi - nhân hòa".

302240521-10162504466850620-10-4158-9232-1667859991-1667880517608-1667880517901155033361.jpg

Siêu mẫu Hà Anh và mẹ chồng.

Hà Anh cưới Olly, một giáo viên người Anh sống và làm việc tại Việt Nam, năm 2016. Hôn lễ của họ được tổ chức trên bãi biển Đà Nẵng với những khách mời thân thiết. Cô dâu Hà Anh từng gây chú ý khi đáp trực thăng xuống địa điểm diễn ra lễ cưới.

avatar1666861744774-1666861763286501127615.jpgHà Anh: 'Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình phải xin lỗi Thiên Ân'

Theo Hà Anh, việc ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International - công khai chê bai ngoại hình Thiên Ân là hạ thấp cô trong mắt khán giả trong nước và quốc tế.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022