Giải Emmy Quốc tế lần thứ 53 vừa diễn ra tại New York, Mỹ vào tối 24/11 (25/11 theo giờ Việt Nam) với chiến thắng vang dội thuộc về Anna Maxwell Martin. Đây là kết quả xứng đáng cho một năm đáng nể của nữ diễn viên này.
Martin chưa bao giờ là cái tên sáng chói trong làng phim. Thế nhưng, nội lực của cô là điều không ai có thể phủ nhận.
Đóng cùng lúc 2 siêu phẩm
Emmy Quốc tế là một phần của hệ thống giải Emmy, do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Quốc tế Mỹ tổ chức. Giải vinh danh những chương trình truyền hình xuất sắc nhất được sản xuất và phát sóng bên ngoài Mỹ.
Năm nay, giải có tổng cộng 64 đề cử ở 16 hạng mục, đến từ 26 quốc gia (nhiều nhất từ trước đến nay). Bộ phim chính kịch Anh Ludwig và phim Ấn Độ Amar Singh Chamkila nhận được nhiều đề cử nhất với 2 đề cử mỗi phim.
Anna Maxwell Martin hạnh phúc với cúp Emmy Quốc tế trong tay
Kết quả, trong những chiến thắng năm nay, đáng chú ý nhất là nữ diễn viên Anna Maxwell Martin. Cô vừa thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Until I Kill You, vừa đóng chính trong Ludwig - bộ phim thắng giải Series hài hay nhất.
Để giành giải thưởng, Martin đã phải vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá, gồm Charlotte Hope (với vai trong phim Catch Me a Killer), Carolina Miranda (Mujeres asesinas) và Maria Sid (Pressure Point).
Nữ diễn viên 48 tuổi này đã bày tỏ lòng tri ân đối với ngành công nghiệp điện ảnh khi nhận tượng Emmy cao quý. "Mỗi ngày, tôi đều cảm thấy vô cùng vinh dự và may mắn khi được là một phần của điện ảnh - cô xúc động chia sẻ - "Tôi yêu công việc của mình. Tôi thích được gặp gỡ tất cả mọi người trong ngành, những người mà tôi được ở bên cạnh mỗi ngày. Vì vậy, xin cảm ơn các bạn rất nhiều".
Đáng nói, 2 nhân vật mà Martin đóng trong Until I Kill You và Ludwig có hoàn cảnh và tính cách hoàn toàn trái ngược.
Áp phích quảng bá series “Until I Kill You”
Until I Kill You là câu chuyện có thật, dựa trên cuốn tự truyện Living with a Serial Killer (2017) của nữ tác giả Delia Balmer. Trong phim, Martin vào vai Delia Balmer - một y tá tại Bệnh viện Royal Free ở London.
Balmer có quan hệ tình cảm lâu năm với một người thợ mộc tên là John Sweeney. Thời gian hạnh phúc chẳng kéo dài, cô sau đó đã bị Sweeney bạo hành. Quá sợ hãi, cô đã báo cảnh sát và thay ổ khoá cửa. Nhưng ngay sau khi được tại ngoại, Sweeney lại tìm tới gây sự với cô. Quá khứ đáng sợ nhiều năm trước của gã bạn trai tồi tệ này cũng dần bị hé lộ.
Martin đã hoá thân đầy thuyết phục, thể hiện những diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật khi bị đối xử tệ bạc ra sao, bỏ lỡ cơ hội bảo vệ mình và kết án Sweeney thế nào.
Ngay khi phim lên sóng, Until I Kill You đã được các nhà phê bình đánh giá đặc biệt cao, nhất là diễn xuất của Martin. Điểm Rotten Tomatoes cho phim là 100% tuyệt đối.
Ngược lại, Ludwig là bộ phim trinh thám đầy hài hước. Phim bắt đầu với John Taylor (David Mitchell đóng) - một nhà sáng tạo sống ẩn dật. Anh từng xuất bản sách về câu đố dưới bút danh Ludwig. Người anh em sinh đôi giống hệt anh, James Taylor, là một thanh tra trưởng thành đạt của lực lượng cảnh sát Cambridge.
Một ngày, James bỗng mất tích, và vợ anh, Lucy (Anna Maxwell Martin), một người bạn thời thơ ấu của cả 2 anh em, đã nhờ John giúp đỡ để tìm ra bí ẩn. Giả làm anh trai, John thâm nhập vào đồn cảnh sát địa phương để điều tra. Vô tình, anh bị cuốn vào việc giải quyết các vụ án khác…
Bộ phim ghi nhận gần 10 triệu lượt xem trong tháng đầu tiên lên sóng. Nhiều nhà phê bình khó tính đã dành điểm tuyệt đối cho phim. Điểm Rotten Tomatoes cũng lên tới 97%.
Tham gia đóng 2 bộ phim xuất sắc trong cùng 1 năm, quả là thành tích đáng nể của Martin!
Anna Maxwell Martin trong “Until I Kill You”
Ngôi sao bền bỉ
Anna Maxwell Martin sinh năm 1977 tại Beverley, Anh. Bố cô là giám đốc điều hành của một công ty dược phẩm còn mẹ là một nhà nghiên cứu khoa học. Dù gia đình không có truyền thống nghệ thuật, từ nhỏ, Martin đã bộc lộ rõ niềm đam mê với biểu diễn. Thời học sinh, cô đã thường xuyên tham gia các vở diễn ở trường. Tuy nhiên, lên đại học, cô đã theo ngành Lịch sử ở Đại học Liverpool.
Sau khi tốt nghiệp, cô lại quyết định quay về theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô đã đăng ký học diễn xuất tại Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Sân khấu London. Ra trường, cô nhanh chóng ra mắt sân khấu chuyên nghiệp với vở The Little Foxes tại Nhà hát Donmar Warehouse vào năm 2001. Tài năng của cô lập tức được chú ý, giúp cô có loạt vai trong các vở kịch tại Nhà hát Quốc gia Hoàng gia như The Coast of Utopia, Honour và Three Sisters.
Bước ngoặt tới vào năm 2003, khi cô được chọn đóng chính trong vở kịch chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách His Dark Materials của Philip Pullman. Vở kịch đã mang về cho cô đề cử Giải Olivier danh giá. Nhà hát London ca ngợi cô có "màn trình diễn xuất sắc" khi "có thể thể hiện sự tức giận, tò mò và lòng trung thành với tất cả sự mãnh liệt và đam mê mà chỉ những ai vẫn còn giữ được sự ngây thơ, hồn nhiên của trẻ thơ mới có thể làm được".
Một Martin rất khác trong “Ludwig”
Danh tiếng của Martin vang dội. Nhanh chóng, cô đã xuất hiện trong các vở diễn khắp London, được tin tưởng trao những vai lớn với thời gian diễn kéo dài. Các vai sân khấu đình đám gần đây của cô có thể kể tới là King Lear tại Nhà hát Quốc gia Hoàng gia năm 2014, Consent tại Nhà hát Quốc gia Hoàng gia năm 2017 và Constellations năm 2021 tại Nhà hát Vaudeville.
Danh sách phim điện ảnh và truyền hình của Martin cũng dài ngang ngửa với danh sách các vở kịch mà cô đóng. Cô đóng phim từ năm 2002, ngay sau khi bước lên sân khấu kịch. Các bộ phim nổi bật của cô là Bleak House (2005), Poppy Shakespeare (2008), Line of Duty (2019 - 2021), Code 404 (2020 - 2022), Motherland (2016 - 2022). Và giờ đây là 2 bom tấn truyền hình Ludwig và Until I Kill You.
Trước Emmy Quốc tế, Martin từng giành 2 giải BAFTA và nhận nhiều đề cử danh giá khác. Hiện, Martin được đánh giá là một trong những diễn viên linh hoạt nhất nước Anh.
Kết hợp giữa cảm xúc thô mộc với chiều sâu nội tâm, các nhân vật của Martin vừa gần gũi vừa có sức lay động rất lớn. Dù là vai Esther Summerson kiên cường vượt qua những âm mưu thời Victoria hay một người đấu tranh với kỳ thị về sức khỏe tâm thần, các vai diễn của Martin đều mang lại sự đồng cảm sâu sắc.
Ở tuổi 48, di sản của Martin là sự chân thực toát ra trong từng khung hình, nhất là trong vai những nhân vật có khiếm khuyết nhưng mạnh mẽ. Chính những nhân vật này đã đưa Martin lên thành chuẩn mực văn hóa cho những câu chuyện về sự sinh tồn và giải thoát.
Trong một ngành công nghiệp thường chạy theo hào quang, tác phẩm của Martin lại thầm thì: Sức mạnh thực sự nằm trong sự mong manh. Đây là chủ đề không chỉ vang vọng trong sự nghiệp mà trong cả hành trình cá nhân của Martin.
Vượt ra ngoài khung hình, Martin chạm đến cuộc sống của nhiều người thông qua việc vận động cải cách giáo dục và nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần. Năm 2025, với vai diễn trong Unforgivable, cô kêu gọi thay đổi chính sách liên quan đến trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt.
Martin chính là hình mẫu của một cuộc cách mạng thầm lặng, cả trên màn ảnh lẫn đời thường. Cô là chứng minh rằng những câu chuyện hấp dẫn nhất là những câu chuyện được đúc kết từ trải nghiệm thực tế.
Trong một thế giới mà mọi thứ dễ bị phân loại, đặt tên, Martin đã vượt qua mọi giới hạn, bằng cả trái tim lẫn kỹ năng diễn xuất thượng thừa của mình.
"Với một số diễn viên, ngôi sao của họ tỏa sáng rực rỡ rồi lụi tàn. Ngôi sao của tôi thì không chói loá như vậy, nhưng nó vẫn bền bỉ sáng. Hy vọng điều đó có nghĩa là nó sẽ tồn tại lâu hơn" - không ai có thể miêu tả về Martin đúng hơn chính những lời này của cô.
Kết quả một số giải lớn tại Emmy Quốc tế 2025
Series chính kịch hay nhất: Rivals
Series hài hay nhất: Ludwig
Nam diễn viên xuất sắc nhất: Oriol Pla (phim I, Addict)
Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Anna Maxwell Martin (Until I Kill You)
Phim truyền hình/mini-series hay nhất: Lost Boys and Fairies
Chương trình nghệ thuật hay nhất: Ryuichi Sakamoto: Last Days
Phim tài liệu hay nhất: Hell Jumper




































