"Đừng bắt em phải quên" đi đến tập 25 khán giả mới thực sự chú ý vì từ đây tình tiết bộ phim mới thực sự gây cấn thu hút người xem. Nội dung bộ phim là câu chuyện về gia đình Ngân và Luân. 

Hai vợ chồng đã đi qua hơn 20 năm gắn bó cùng cô con gái tên Ngọc đang lứa tuổi trưởng thành. Ở tuổi ngoài 40 với đủ những tiêu chí để hạnh phúc, cuộc hôn nhân "ở bên nhau như một thói quen" đã tạo nên mâu thuẫn. Họ luôn khát khao tình cảm nhưng lại quên cách giữ lửa tình yêu và đó chính là điểm cốt yếu để những nhân tố bên ngoài chen vào.

"Tiểu tam" trong bộ phim này chính là nhân vật Linh - cô "em gái mưa" của Luân. Sự khôn lỏi cùng chiêu trò của Linh đã khiến cuộc sống của Luân - Ngân rơi vào sóng gió. Chỉ có người trong cuộc mới hóa giả và vượt qua được. Vào vai nhân vật Linh là diễn viên Kim Oanh.

kim-oanh-1-15948854398211637427355.jpg

Kim Oanh vào vai "tiểu tam" trong phim "Đừng bắt em phải quên".

Nói về vai diễn này, Kim Oanh tâm sự: "Tôi hỏi nhân vật có ác không vì tôi đang thích diễn một nhân vật ác nhất Việt Nam. Nhưng chị (biên kịch phim) bảo ác thì ít mà vô duyên thì nhiều, một doanh nhân có tiền nhưng hồn nhiên tới độ vô duyên. Tôi thấy cũng được vì nhân vật vô duyên cũng hiếm trên truyền hình. Tôi nhận lời diễn mà phá vỡ mọi nguyên tắc của mình". 

Nguyên tắc của Kim Oanh chính là phải đọc kịch bản phim mới nhận lời nhưng nhân vật Linh chị hoàn toàn chưa đọc.

Trước khi đến với vai diễn vô duyên "tiểu tam" xấu xa Linh trong "Đừng bắt em phải quên", nữ diễn viên sinh năm 1975 từng đóng các phim như: Sóng ở đáy sông (2000), Những ngọn nến trong đêm (2002), Những giấc mơ dài (2004), Ma làng (2007), Cầu vồng tình yêu, Chiều ngang qua phố cũ... Hầu hết Kim Oanh đều đóng vai phản diện. Cô không ngại thử sức với những vai diễn như vậy. Với sự quyết liệt trong những vai diễn này, nhiều người gọi cô với biệt danh "Oanh cong".

kim-oanh-2-15948854398251476047687.jpg

Kim Oanh thời đóng phim "Sóng ở đáy sông" vai Mây.

Ngoài nổi tiếng trên phim truyền hình, làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ. Từ năm 2007 đến nay, chị làm biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam, Phòng Sân khấu – Ban Văn nghệ. Hiện chị theo học khoa Đạo diễn Đại học Sân khấu Điện ảnh.Năm 2012 qua những nỗ lực cũng như sự cống hiến cho nghệ thuật ở Nhà hát tuổi trẻ, chị danh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT. Năm 2013 nhờ vào dựng vở bên phòng sân khấu Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam, chị được nhận giải thưởng Liên hoan truyền hình toàn quốc.

Cũng giống như nhiều lớp nghệ sĩ gắn bó với phim truyền hình đất Bắc khác, Kim Oanh có tình yêu đắm say và kỹ tính trong nghề. Ví dụ như chị đã chia sẻ, phải vào nào ác thật ác chị mới nhận. Và nhận rồi chị lại thể hiện sự chuyên nghiệp của mình trong mỗi phim.

Với khán giả 8X chắc hẳn ai cũng không thể quên được cô Mây thường xuyên "liếc trai" cong cớn trong "Sóng ở đáy sông". Lúc ấy Kim Oanh diễn vai phản diện, xấu tính nhưng người xem cảm thấy thuyết phục và thấy đẹp. Cách diễn của Kim Oanh chuyên nghiệp mà rất thật làm người xem thấy như một người phụ nữ ghê gớm chỏng lỏn ở đời thực.

kim-oanh-3-1594885439833743985116.jpg

Vẻ ngoài xinh đẹp của diễn viên Kim Oanh.

Lần quay lại với "Đừng bắt em phải quên", Kim Oanh cũng làm vậy với vai Linh. Chị nghiêm túc, chịu đầu tư và khiến khán giả phải ghét từ tâm. Chị nói: "Tôi muốn làm kiểu tóc này để khán giả có cảm giác như nó chọc vào mắt và suy nghĩ của mọi người. Vì để tạo ra nhân vật vừa vô duyên vừa xấu, gây ức chế cho mọi người không phải là điều dễ dàng. Thực ra bất kể diễn viên nào cũng thích đẹp nhưng tôi lại cần sống với nhân vật".

Sống hết mình cho nghệ thuật, nghiêm túc với nhân vật và nổi tiếng với vai diễn phản diện trên phim nhưng Kim Oanh lại quá kín tiếng trong cuộc sống riêng tư. Có thông tin, Kim Oanh có chồng công tác bên đài truyền hình của mình. 

kim-oanh-4-15948854398371281499695.jpg

Kim Oanh và con gái.

Trên trang cá nhân, Kim Oanh chỉ chia sẻ hình ảnh của bản thân. Ở tuổi 45, nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng thanh xuân cùng nhan sắc trẻ trung. Đầu năm 2020, hiếm hoi lắm, Kim Oanh mới hé lộ con gái.

Chị viết: "Chúc mừng sinh nhật con gái yêu. Chúc CoCa của mẹ thêm một mùa sinh nhật tưng bừng rực rỡ, chúc con chẳng thèm sợ môn lý nữa và luôn may mắn xinh đẹp như những cánh hoa nha. Mãi yêu con". Rất nhiều người dành lời khen cho con gái Kim Oanh. Ai cũng nhận xét cô bé thừa hưởng nét xinh xắn của mẹ.

Đỗ Quyên (th)

vtv-dot-ngot-dung-chieu-phim-dung-bat-em-phai-quen-1-159228633131215323988-crop-1592286342868337836067.jpgVừa trở lại sóng giờ vàng, “Đừng bắt em phải quên" đã khiến khán giả... lắc đầu

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022