Sau thời gian điều trị bệnh, diễn viên Thương Tín qua đời vào 18h50' ngày 8/12, hưởng thọ 69 tuổi. Trên trang cá nhân, diễn viên Diễm My chia sẻ xót xa trước sự ra đi của nam diễn viên đình đám một thời: "Đời người hữu hạn. Có lẽ vì thế chúng ta phải chấp nhận những cuộc chia ly dẫu chưa bao giờ sẵn sàng.

screen-shot-2024-12-11-at-44122-1338.jpg

Cuộc đời anh Thương Tín đi qua nhiều quãng thăng trầm. Tuy nhiên trên hành trình đó anh cũng từng tỏa sáng như một ngôi sao - vốn là món quà quý giá nhất cho những ai theo đuổi con đường nghệ thuật.

Trong thời khắc này tin rằng những điều đẹp nhất trong cuộc đời anh sẽ ở lại với khán giả, mọi người. Đó cũng là lời tiễn biệt đầy tử tế nhất. Thương mến và mong anh an nghỉ."

Kèm theo đó, "nữ hoàng ảnh lịch" đăng tải hình ảnh bộ phim từng đóng chung với cố diễn viên Thương Tín. 

Thương Tín cũng chia sẻ trong cuốn hồi ký rằng anh và Diễm My yêu nhau trong khoảng thời gian hai năm. Cả hai quen nhau khi đóng chung phim "Một người từ nước Mỹ trở về". Diễm My cùng từng thừa nhận là người "chủ động tấn công trước". Khi yêu nhau được 2 năm, chính "nữ hoàng ảnh lịch" cũng là người chủ động chia tay bởi "nhận ra anh ấy không hoàn toàn thuộc về mình một cách trọn vẹn. Chuyện tình cũng nhẹ nhàng đi qua, không phải ai bỏ hay có chuyện gì ghê gớm".

Dù chia tay nhau nhưng cả hai vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết thay vì sự thù hận và trách móc. Hiện tại, Diễm My đang có cuộc sống viên mãn bên người chồng đại gia hết mực yêu thương vợ.

Trong một bài phỏng vấn Diễm My cũng chia sẻ luôn trân trọng cuộc tình với Thương Tín trong quá khứ và cảm ơn cuộc đời vì đã được anh yêu thương và dạy bảo rất nhiều về diễn xuất. Nhờ sự giúp sức của Thương Tín, Diễm My đã diễn xuất tốt hơn và được giới chuyên môn đánh giá cao, gỡ bỏ mác "bình hoa di động"

Từng là tài tử số một với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm và thường xuyên đóng vai nam chính trong các bộ phim truyền hình thế nhưng Thương Tín tiêu tiền không tiếc tay. Nam nghệ sĩ đổi xe hơi liên tục, mặc hàng hiệu và thường xuyên có mặt tại những phòng trà có tiếng Sài Thành. Ông từng thừa nhận, tất cả những thú vui của tầng lớp thượng lưu ngày ấy ông đều đã trải nghiệm đủ cả.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022