
GĐXH - Trong tập 40 phim "Cha tôi, người ở lại", trước căn bệnh của ông Bình, cả nhà lo lắng bày tỏ sẵn sàng hiến thận trong trường hợp cần thiết.
1. "Giấc mơ của mẹ": Khi bậc làm cha mẹ nhìn lại chính mình để hiểu con hơn
Bộ phim "Giấc mơ của mẹ" về đề tài gia đình ra mắt năm 2022. "Giấc mơ của mẹ" được làm lại từ phim truyền hình ăn khách của Hàn Quốc, phát hành năm 2015. Theo đó, nội dung phim xoay quanh câu chuyện của bà Thanh (NSND Hồng Vân) - người mẹ tần tảo sớm khuya chăm lo cho chồng và ba người con. Dù giành hết tâm huyết để vun vén cho gia đình nhưng giữa bà Thanh và các con vẫn luôn có những mâu thuẫn, mối quan hệ cũng ngày càng trở nên xa cách.
Nội dung phim là bức tranh thu nhỏ về cuộc sống trong mỗi gia đình, ở đó, chúng ta sẽ được trải qua những niềm vui, nỗi buồn và cả giận hờn, cãi vã. Phim là hành trình giãi bày nỗi lòng khó nói của người mẹ và là chặng đường học hỏi cách lắng nghe cha mẹ của con cái.

"Giấc mơ của mẹ" khắc họa nhân vật người mẹ giành hết tâm huyết để vun vén cho gia đình nhưng vẫn luôn có những mâu thuẫn, ngày càng trở nên xa cách với các con.
2. "Thương ngày nắng về": Ai cũng thấy mình trong đó
Bộ phim "Thương ngày nắng về" sản xuất năm 2022, phim xây dựng một hình ảnh người mẹ rất đỗi bình thường như bao người mẹ trong cuộc sống hiện đại. Đó chính là bà Nga béo - một người mẹ cả đời tảo tần, lam lũ, vất vả, một người mẹ có lẽ sống duy nhất là chăm lo, nuôi nấng các con khôn lớn trưởng thành, để chúng có đủ cơm ăn áo mặc, được đi học bằng bạn bằng bè… Khán giả xem phim nhìn thấy mẹ mình trong đó, không biết bằng một cách "thần kỳ" nào đó mà biên kịch phim như thể "bê" nguyên chuyện nhà họ lên phim…
"Thương ngày nắng về" là câu chuyện có biên độ thời gian kéo dài, nối từ quá khứ đến hiện tại. Phim xoay quanh gia đình bà Nga và ba cô con gái Vân Khánh, Vân Trang và Vân Vân - những người phụ nữ, những người mẹ ở những thế hệ khác nhau. Cô bé của năm xưa trở thành người mẹ hôm nay, người mẹ ngày xưa trở thành bà ngoại bây giờ… Có những lúc, những người phụ nữ khác thế hệ xung khắc, đối lập, tranh cãi nhau. Nhưng cuối cùng, họ đã luôn gặp nhau ở một điểm: Là tình yêu thương, là nhu cầu bảo vệ, là khát khao dành cho gia đình những gì trọn vẹn và tốt đẹp nhất.

"Thương ngày nắng về" gây xúc động với khán giả về tình yêu thương của người mẹ dành cho các con.
3. "Cây táo nở hoa": Câu chuyện gia đình gần gũi, tình nghĩa anh em sâu nặng
Bộ phim "Cây táo nở hoa" (71 tập, sản xuất năm 2021) khai thác đề tài gia đình. Bộ phim được Việt hoá từ kịch bản của Hàn Quốc "What’s Wrong Poong Sang". Biên kịch đã xây dựng hợp lí những mối quan hệ, mâu thuẫn điển hình của một gia đình Việt Nam, khiến khán giả nào khi xem phim đều thấy bóng dáng câu chuyện của mình trong đó.
Phim xoay quanh gia đình có 5 anh em: Ngọc (Thái Hoà), Ngà (Trương Thế Vinh), Châu (Thuý Ngân), Báu (Nhã Phương), Dư (Song Luân). Khác so với những bộ phim truyền hình về gia đình khác đề cập mối quan hệ giữa bố mẹ - con cái, "Cây táo nở hoa" tập trung khắc hoạ bi kịch anh em, vợ chồng. Cụ thể, Ngọc liên tục phải đứng ra nhận hậu quả thay các em mình. Cách Ngọc thương yêu các em vô điều kiện cũng khiến cho vợ anh là Hạnh phải rơi vào trạng thái u uất.

"Cây táo nở hoa" tập trung khắc hoạ bi kịch anh em, vợ chồng trong gia đình.
4. "Về nhà đi con": Tình yêu thương mẫu mực của ông bố "gà trống nuôi con"
Bộ phim "Về nhà đi con" sản xuất năm 2019 có thể được xem là sự trưởng thành dần dần của ba cô con gái nhà bố Sơn. Mỗi người đều mang trong lòng một nỗi hiểu lầm, uẩn khúc nào đó trong lòng. Trong quá trình trưởng thành, các cô đều rời xa vòng tay của bố quá sớm, mang theo những tính cách trẻ con, hay những uẩn khúc chưa dám nói. Để rồi ai nấy đều bị tổn thương không cách này thì cách khác.
Sự ra đi và trở về nhà của các cô gái đều là quá trình trưởng thành của các nhân vật, đều có một điểm chung. Sau khi các cô đã va chạm đủ thế giới, thì bố Sơn lại xuất hiện với câu thoại: "Về Nhà Đi Con", đón các con về nhà như để dưỡng thương, chờ đợi một lúc nào đó, các cô lại sẵn sàng tiếp tục dấn bước. Theo suốt mạch truyện ba lần đưa đón các con của bố Sơn đều thể hiện sự bao dung, đầy tình thương yêu.

"Về nhà đi con" câu chuyện của ông bố giàu tình cảm với 3 người con.
5. "Hoa hồng bên ngực trái": Bức tranh đa chiều về vợ chồng, mẹ chồng - nàng dâu
Bộ phim "Hoa hồng trên ngực trái" được sản xuất năm 2019 xoay quanh cuộc đời của Nguyễn Hồng Khuê (diễn viên Hồng Diễm) - một cô gái dịu dàng và hiền lành. Bước ngoặt của cuộc đời Khuê là khi cô lỡ có thai với Thái (diễn viên Ngọc Quỳnh) và đành bỏ ngang con đường học hành để làm đám cưới với Thái.
Cũng từ đây, Khuê trở thành một bà nội trợ đúng nghĩa, hy sinh trọn vẹn thanh xuân để vun vén tổ ấm gia đình. Suốt 10 năm chỉ ở nhà cơm nước, nội trợ, Khuê sống hoàn toàn phụ thuộc vào chồng. Và chuyện gì đến cũng phải đến khi Thái công khai cặp bồ. Cuộc hôn nhân bấy lâu mà Khuê cố gắng vun đắp gìn giữ có nguy cơ đổ vỡ.
Ngược với Khuê, San (diễn viên Diệu Hương) lại là người thành đạt trong công việc. Tuy nhiên, San vướng vào mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng. Dù được chồng yêu thương nhưng những mâu thuẫn cứ kéo dài âm ỉ từng ngày không có lối thoát khiến cô cảm thấy mệt mỏi, chán nản với cuộc sống hôn nhân này.

Hình ảnh xúc động trong phim ''Hoa hồng trên ngực trái''. Ảnh: VTV
6. "Hôn nhân trong ngõ hẹp": Khi ngoại tình là mối nguy phá vỡ hạnh phúc gia đình
Bộ phim dài tập "Hôn nhân trong ngõ hẹp" (sản xuất năm 2016) tập trung xoáy sâu vào vấn đề ngoại tình sau nhiều năm chung sống của các cặp vợ chồng trẻ. Điển hình là gia đình ông Minh (NSND Trung Anh thủ vai), một gia đình truyền thống, gồm ba thế hệ chung sống với nhau trong một ngôi nhà bốn tầng. Trong mắt hàng xóm láng giềng, gia đình của ông luôn đạt chuẩn gia đình văn hóa, có một lối sống văn minh, êm đềm, hạnh phúc...

"Hôn nhân trong ngõ hẹp" đề cập đến nhiều vấn đề đang tồn tại trong các gia đình hiện đại.
Tưởng chừng mọi thứ đều rất tốt đẹp, nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận", sóng gió của đại gia đình ba thế hệ mới thực sự bắt đầu khi con rể thứ của ông Minh lại ra ngoài vụng trộm với người phụ nữ khác. Thấy chồng mình ngoại tình như thế, con gái thứ của ông là Phương (Khuất Quỳnh Hoa thủ vai) quyết định cặp kè cùng với trai trẻ để trả thù chồng.
Ông Minh lại tiếp tục đau đầu vì con trai trưởng ngoại tình khiến cho con dâu không chịu được cú sốc mà sảy thai. Vợ chồng cậu con trai út lại lục đục càng khiến ông không yên tâm.

GĐXH - Phim “Cha tôi, người ở lại” đang đi tới những chặng cuối, nhưng khán giả nhận ra phim ngày càng lộ nhiều “sạn” và gây tranh cãi.

GĐXH - Trong tập 42 phim "Cha tôi, người ở lại", ông Chính và Tuệ Minh chính thức xác định mối quan hệ nghiêm túc, đồng thời hé lộ An và Nguyên yêu nhau từ trước.

GĐXH - Diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền có vai diễn thành công, nhưng nhân vật An lại gây nhiều tranh cãi trong phim "Cha tôi, người ở lại".