Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa cho các nghệ sĩ tham gia chương trình - Ảnh: ĐẬU DUNG
Chương trình Thanh âm dưới ánh mặt trời do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo nội dung; Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức thực hiện, diễn ra tối 23-3 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.
Đồng thời được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và Truyền hình Quốc phòng Việt Nam cho hàng triệu khán giả cả nước.
Dự sự kiện có Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Bộ Quốc phòng; ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh: ĐẬU DUNG
Dự chương trình có đại diện 30 đoàn Tùy viên Quốc phòng/Quân sự các nước có văn phòng thường trú tại Việt Nam trên địa bàn Hà Nội - Ảnh: ĐẬU DUNG
Lời chào chính thức của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội
Sự kiện là lời chào nghệ thuật chính thức của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) sau khi được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cuối năm ngoái.
Đây không chỉ là buổi diễn ra mắt trước công chúng và giới chuyên môn, mà còn là dấu mốc khẳng định sự hiện diện và phát triển của một lực lượng nghệ thuật chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam, giới thiệu diện mạo nghệ thuật, năng lực biểu diễn và định hướng phát triển của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội bằng ngôn ngữ giao hưởng hàn lâm, trang trọng, tôn vinh sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam.
Qua đó kết nối truyền thống với hiện đại, bản sắc dân tộc với tinh hoa nhân loại, lan tỏa hình tượng cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời đại mới.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, nhạc sĩ, trung tá Đỗ Bảo - Giám đốc dàn nhạc, cũng là đạo diễn âm nhạc cho chương trình, chia sẻ "MSO đại diện cho sự hiện thực hóa giấc mơ của nhiều thế hệ nghệ sĩ quân đội".
Với mô hình "giao hưởng giao thoa" (crossover), kết hợp biên chế dàn nhạc giao hưởng truyền thống với các nhạc cụ mới, hiện đại, dàn nhạc vừa thể hiện tính kỷ luật của người lính vừa cho thấy sự thăng hoa, bay bổng của người nghệ sĩ.
"MSO kỳ vọng sẽ tạo nên một bước đi vững chắc, khẳng định năng lực sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp trong môi trường quân đội và đóng góp vào hệ sinh thái văn hóa quốc gia", Đỗ Bảo nói.
Chương trình có sự tham gia của gần 200 nghệ sĩ trong và ngoài quân đội - Ảnh: ĐẬU DUNG
Nghệ sĩ Đào Tố Loan - Ảnh: ĐẬU DUNG
Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nói thêm, việc thành lập MSO thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ và Quân đội đối với đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội và nhân dân.
Theo ông, "việc có một dàn nhạc quy mô trong lực lượng quân đội tương tự như các nước giúp tăng cường vị thế và sự chuyên nghiệp của quân đội trong mắt bạn bè quốc tế".
Nhóm Áo lính chào khán giả - Ảnh: ĐẬU DUNG
Âm nhạc vang lên tự hào, kiêu hãnh mà không kém phần trữ tình - Ảnh: ĐẬU DUNG
Đậm chất lính, hùng tráng mà cũng rất trữ tình
Thanh âm dưới ánh mặt trời có thời lượng 80 phút, trải qua ba chương tái hiện hành trình âm nhạc đồng hành cùng lịch sử dân tộc trong các cuộc vệ quốc vĩ đại, giành độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Trong Chương I: Ánh dương soi đường, khán giả thêm một lần nữa được sống lại những ký ức của một thời.
Còn gì để mở màn hợp hơn bản Overture - Ca ngợi Tổ quốc - hợp xướng nổi tiếng ra đời năm 1960 đúng 15 năm Quốc khánh (1945 - 1960) của nhạc sĩ Hồ Bắc, làm mới bởi Đỗ Bảo: hào sảng, dạt dào, tha thiết mà trang nghiêm và đầy kiêu hãnh. Hơn 60 năm đã qua, giờ nghe lại không ít người vẫn thổn thức.
Nghe Viết Danh hát Người chiến sĩ ấy - Video: ĐẬU DUNG
Viết Danh hát Người chiến sĩ ấy - Ảnh: ĐẬU DUNG
Kế tiếp là giao hưởng thơ Người về đem tới ngày vui (Trọng Bằng); Đảng là cuộc sống của tôi (Nguyễn Đức Toàn); Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên (Lê Lôi); Fantasia - Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi (Cao Đình Thắng - Huy Du). Âm nhạc tràn đầy biết ơn và hân hoan qua phần trình bày của dàn nhạc cũng như của Vũ Thắng Lợi và Đỗ Tố Hoa.
Sang Chương II: Ngôi sao trên mũ - Màu cờ trong tim, không gian âm nhạc vừa trầm hùng vừa trữ tình, khắc họa người chiến sĩ vừa anh dũng - nghĩa tình.
Gồm tổ khúc giao hưởng Bước chân trên dải Trường Sơn - Trên đỉnh Trường Sơn ta hát của Vũ Trọng Hối và Huy Du, qua chuyển soạn giao hưởng của Đỗ Bảo hay Người chiến sĩ ấy (Hoàng Vân); mashup Chiều biên giới (Trần Chung - thơ Lò Ngân Sủn; Vũ Hiệp Bình); Tượng đài chiến thắng (Nguyễn Xuân Thủy); Mệnh lệnh từ trái tim (Hồ Trọng Tuấn).
Các nghệ sĩ Viết Danh, Trịnh Phương, Xuân Hảo, nhóm Áo lính đã hát hộ trái tim người lính trong thời chiến cũng như thời bình.
Nghệ sĩ Lê Thư Hương với tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang - Ảnh: ĐẬU DUNG
Tiết mục Chào mùa xuân thênh thang Việt Nam - Ảnh: ĐẬU DUNG
Trong chương cuối,âm nhạc đa sắc, sôi động, kết hợp những tác phẩm đương đại của Việt Nam và những tác phẩm kinh điển của thế giới như Chủ đề tình yêu - Cinema paradiso (Ennio Morricone); trích giao hưởng số 9 - Từ thế giới mới (Antonín Dvořák).
Trên nền dàn nhạc MSO, Đào Tố Loan có phần trình diễn đầy ấn tượng với tác phẩm của Ennio Morricone. Chất giọng soprano cao vút, đầy tự sự, giàu cảm xúc và tiết chế vừa phải.
Tổ quốc ta cờ bay của Nguyễn Cường vang lên tại Nhà hát Hồ Gươm - Ảnh: ĐẬU DUNG
Bài hát của Nguyễn Cường được phối lại mới mẻ, hoành tráng - Ảnh: ĐẬU DUNG
Hoàng Hồng Ngọc, Thu Thủy, Minh Thúy, Tống Linh Linh và MSO có tiết mục bùng nổ Nhà hát Hồ Gươm khi thể hiện Tổ quốc ta cờbay (Nguyễn Cường). Âm nhạc đậm chất epic, trộn hơi thở thời đại và truyền thống hào hùng, mang đến một tinh thần Việt Nam mới hôm nay.
Trong khi đó Lê Thư Hương đã có một bản Flute concerto: Tình yêu của biển (Phú Quang) tĩnh lặng như hồ, tối, lắng vào trong đầy xao động nhưng cũng đầy diễm lệ, chiêm nghiệm.
Để sau đó là Chào mùa xuân thênh thang Việt Nam (An Thuyên) do Xuân Hảo, Ngô Đức, Minh Hải, Mai Chi, Đỗ Tố Hoa, Bích Ngọc, hợp xướng và Dàn nhạc MSO biểu diễn kết thúc chương trình với không khí rộn ràng, đầy tự hào.
Xem thêm hình ảnh:
NSND Xuân Bắc và nhạc trưởng Lê Phi Phi thay nhau chỉ huy dàn nhạc - Ảnh: ĐẬU DUNG
Xuân Hảo hát Tượng đài chiến thắng - Ảnh: ĐẬU DUNG
Chương trình kéo dài 80 phút - Ảnh: ĐẬU DUNG
Trịnh Phương và Mai Ly trình bày Chiều biên giới - Ảnh: ĐẬU DUNG



































