
Diễn viên Thái Hòa tại buổi phỏng vấn với Tuổi Trẻ Online - Ảnh: MI LY
Phim Tử chiến trên không ra mắt giới truyền thông và điện ảnh tại TP.HCM tối 16-9, được khen ngợi về trình độ sản xuất phim hành động. Phim quy tụ dàn diễn viên giỏi võ, diễn xuất đồng đều.
Bên cạnh câu chuyện chính về vụ không tặc, Tử chiến trên không khắc họa tình cảm gia đình - nguồn sức mạnh to lớn của các nhân vật. Những người cha, người mẹ dù ở tuyến chính diện hay phản diện vẫn yêu thương và giằng xé vì con.
Thái Hòa trò chuyện với Tuổi Trẻ Online nhân dịp này.
Tử chiến trên không khác biệt vì tình cha con, gia đình
* Nhân vật không tặc trong Tử chiến trên không tàn bạo, tra tấn người khác không ghê tay. Anh hình dung sao về lai lịch của nhân vật?
- Trong kịch bản có nói về quá khứ nhân vật Long trước đó làm việc tra tấn. Tôi hình dung trong đầu là nhân vật bị đối xử bạo lực khi còn nhỏ, chơi những trò chơi như ngắt đầu con dế, lớn lên trở thành kẻ bạo lực.
Nhưng đường dây tình cảm cha con giữa Long và Sửu (Bảo Định) rất tốt. Tôi tiếc là có những chi tiết về kịch bản phải chỉnh sửa, nếu không thì cái kết của Sửu còn hay hơn nữa.
* Vai Long của anh không chỉ là sự tàn bạo mà vẫn còn khía cạnh thương xót con trai mình. Điều đó khiến nhân vật vẫn còn tính người?
- Có một khoảnh khắc khi diễn, tôi đã nghĩ đến Bom con tôi, cảm thấy đứt ruột, cho mình nhiều cảm xúc. Với tôi, tình cha con, tình anh em, vợ chồng làm cho bộ phim không tặc này khác biệt so với những phim không tặc khác.
Phim không tặc trên thế giới có thể làm về hình sự, chính trị, âm mưu. Ở Tử chiến trên không, bề nổi là đánh đấm, bạo lực, máu me nhưng phần chìm là văn hóa, lối sống gia đình của người Việt. Tôi hy vọng điều này sẽ khiến phim khác biệt.
Nhân vật của tôi cuối cùng cũng là người cha thương con, nhưng lại bất chấp việc người khác phải trả giá như thế nào. Đó là lối sống sai lầm.
Thái Hòa: 'Con trai tự thân vận động, tôi không hỗ trợ nhiều' - Video: MI LY
Con trai đóng phim, Thái Hòa không hỗ trợ
* Con trai anh, Hồ Thái Thiên Minh (Bom), đóng vai nhỏ là học viên cảnh vệ ở đầu phim với phân đoạn hành động khá ấn tượng. Anh nghĩ sao khi con tham gia diễn xuất?
- Bom hên, được vai này vì cái duyên. Thứ hai là do lối sống lành mạnh của Bom. Bom rất mê tập tạ nên người rất đẹp, bự lắm. Tôi khoe với cả nguyên đoàn phim: "Thấy con tao đẹp không?".
Đạo diễn Hàm Trần thấy nên gọi Bom lên và cho một vai, vì đang cần kiếm một người trẻ bự con, sáng sủa cho cảnh đánh nhau với diễn viên Gi A Nguyễn.

Tạo hình của Hồ Thái Thiên Minh (Bom), con trai cả của Thái Hòa, trong phim 'Tử chiến trên không'. Minh sinh năm 2004 - Ảnh: ĐPCC
Bom lên trường quay tập với cascadeur một hai bữa thì được nhận xét là tập rất nhanh, rồi được vô vai. Tôi không hỗ trợ con, Bom tự thân vận động, còn chuyện chỉ đạo diễn xuất là vai trò của đạo diễn.
* Tại sao anh không hướng dẫn diễn xuất cho con?
- Bom sẽ chính là thầy của Bom. Mình sẽ chính là thầy của mình, tự lực chọn học gì, tiếp thu gì. Với nghề này, quan điểm làm nghề của người thầy quan trọng hơn kiến thức.
* Cảm giác của anh ra sao khi con trai có thể nối nghiệp?
- Cảm giác ngộ lắm. Chỉ là một trải nghiệm của con thôi. Nói đam mê thì đã biết gì đâu mà mê. Có hiểu diễn xuất, có trải qua những thăng trầm với nghề thì mới gọi là đam mê.
Hiện Bom đang học diễn xuất bên Kathy Uyên, vì sau phim Tử chiến trên không bên Galaxy cũng nói thích gương mặt Bom, để có được vai mới thì nên đi học.
Với tôi, con làm nghề gì không quan trọng, miễn là con hết mình và tìm được niềm vui.
* Anh có sợ người ta nghĩ vì là con của Thái Hòa nên Bom dễ dàng có vai diễn, trong khi các diễn viên trẻ khác rất vất vả, trầy trật?
- Người ta nghĩ gì sao mình kiểm soát được. Đúng ra vai này là của A Tới, bạn đóng vai Bảy Sắt trong Địa đạo với tôi. Nhưng đạo diễn Hàm Trần nói vì A Tới ốm quá, đối đầu với Gi A Nguyễn không phù hợp. Tôi gọi cho A Tới nói: "Cái này anh không biết nha mày, tự Hàm Trần cho". A Tới trả lời: "Em biết, không sao đâu anh Bảy".

"Bom sẽ chính là thầy của Bom. Mình sẽ chính là thầy của mình" - Thái Hòa nói về việc con trai tham gia diễn xuất - Ảnh: ĐPCC

Tên không tặc Long (Thái Hòa đóng) tàn bạo nhưng lại có lòng thương con - Ảnh: ĐPCC
Đạo diễn Hàm Trần nói về 'hổ phụ sinh hổ tử'
Trả lời Tuổi Trẻ Online, đạo diễn Hàm Trần nói về việc con trai Thiên Minh có thừa hưởng tài năng diễn xuất của Thái Hòa hay không: "Tôi đang tìm diễn viên cho vai đó thì tình cờ thấy Thái Hòa ngồi xem clip của con trai. Tôi rất ngạc nhiên, gọi Minh lên casting. Minh diễn duyên quá mà đánh đấm cũng giỏi nữa. Minh giống ba y chang là có tài năng tự nhiên, đóng cảnh xin cái khăn duyên quá luôn".

Thái Hòa: "Mọi thứ phải đi lên, không đi lên thì chết vì trình độ thưởng thức của khán giả ngày càng cao" - Ảnh: MI LY
Không đi lên thì chết!
* Trong cuộc phỏng vấn trước với Tuổi Trẻ, anh nói điện ảnh Việt chưa khởi sắc mà "biến sắc". Sau 5 tháng với vài dự án phim rất lớn ra rạp, anh đã thấy khởi sắc hơn chưa?
- Ở Việt Nam có những ê kíp rất chuyên nghiệp, ít chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Mọi thứ cũng phải phát triển đi lên thôi, không đi lên thì chết vì trình độ thưởng thức của khán giả ngày càng cao. Những bộ phim như Mưa đỏ chạm mạnh, nếu có nhiều bộ phim như vậy, "đô" của khán giả sẽ ngày càng lên, mình không lên mình chết. Kệ, chết bớt đi!
* Sau một số bộ phim Việt thắng lớn gần đây, từ 300, 400 thậm chí 650 tỉ đồng, kỳ vọng về doanh thu được nâng lên quá cao. Đó có phải áp lực với giới làm phim không?
- Giới làm phim gần đây cũng kỳ lắm, gặp nhau cứ chúc phim trăm tỉ. Tôi không thích chúc phim trăm tỉ đâu, tôi thích lời chúc phim chạm đến khán giả, chạm đến khán giả rồi thì chuyện trăm tỉ dễ lắm.