20241213013359bogota-city-of-the-lost944ff3-17387710834871207740019.jpeg

Poster phim Bogota: City of the lost - Ảnh: Soompi

Bogota: City of the lost (tựa Việt: Bogota: Thành phố của những kẻ lưu lạc) - phim mới của Song Joong Ki thất bại phòng vé tại Hàn Quốc, lại nhanh chóng đạt thành tích đáng chú ý sau khi ra mắt trên Netflix.

Chỉ sau hai ngày phát hành trực tuyến, phim vươn lên vị trí thứ 3 trong danh sách phim điện ảnh được xem nhiều nhất trên Netflix toàn cầu.

Đồng thời, Bogota: City of the lost lọt vào top 10 tại 75 quốc gia có bản quyền phát hành, thậm chí giữ ngôi vương tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Khi cuộc sống nghèo khổ là một ván cược

Bogota: City of the lost lấy bối cảnh sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cuối thập niên 1990, khi nền kinh tế Hàn Quốc rơi vào suy thoái nghiêm trọng.

Cốt truyện xoay quanh hành trình của Guk Hee (Song Joong Ki thủ vai) cùng gia đình di cư đến Bogotá, thủ đô của đất nước Nam Mỹ Colombia, với hy vọng làm lại từ đầu.

Trailer Bogotá: City of the lost

Tuy nhiên, ngay từ khi đặt chân đến sân bay, họ phải đối mặt với vô số thử thách: từ sinh tồn, giành giật quyền lợi đến những mánh khóe để bám trụ trong một xã hội đầy rẫy tham nhũng.

Để sống sót nơi đất khách, Guk Hee chấp nhận làm việc dưới trướng trung sĩ Park (Lee Hee Jun), nhân vật có tầm ảnh hưởng trong Hiệp hội Thương nhân Hàn Quốc.

Nhận thấy sự nỗ lực của Guk Hee, ông Park giao cho anh một phi vụ buôn lậu quần áo - đây cũng là bài kiểm tra đầu tiên đẩy anh vào thế giới nguy hiểm của thương mại ngầm.

Điểm sáng của Bogota: City of the lost là cách khắc họa tinh thần kiên cường trong nghịch cảnh và tư duy nhạy bén trong kinh doanh của người Hàn nói riêng, cũng như những người xa xứ nói chung.

z629122947903697c836385901f3bcde9c188179b16f25-17387712673311685999451.jpg

Tạo hình của Song Joong Ki trong Bogotá: City of the lost - Ảnh: Soompi

Thay vì sa vào con đường phạm pháp như buôn bán ma túy, Guk Hee lựa chọn hướng đi thực tế hơn: kinh doanh đồ lót và áo khoác lông vũ.

Ngoài những phân cảnh giao dịch căng thẳng và cuộc đấu trí giữa các nhân vật, Bogota: City of the Lost còn gây ấn tượng với bối cảnh đậm chất điện ảnh.

Những con phố tấp nập của Bogota, sự tương phản giữa giàu và nghèo, giữa giấc mơ đổi đời và thực tế khắc nghiệt. Tất cả tạo nên một bức tranh sống động về cuộc sống của những người di cư trong thời kỳ suy thoái kinh tế.

Song Joong Ki liệu đã hết thời?

Những năm gần đây, Song Joong Ki liên tục góp mặt trong nhiều dự án lớn với kinh phí hàng chục triệu USD, từ Space Sweepers, Vincenzo cho đến phim có bối cảnh quốc tế như My name is Loh KiwanBogotá: City of the lost.

Nam diễn viên không ngừng thử thách bản thân bằng những vai diễn đa dạng, cả về số phận lẫn màu sắc nhân vật. Đồng thời, anh cũng chăm chỉ trau dồi ngoại ngữ để phù hợp hơn với yêu cầu của từng vai diễn.

Dù vậy, diễn xuất của Song Joong Ki vẫn là chủ đề gây tranh cãi.

z6291232786794a9b84fe7f752d647bcb0de0ac422575c-17387713868071999961818.jpg

Diễn xuất của Song Joong Ki luôn là vấn đề gây tranh cãi - Ảnh: Soompi

Trong Bogota: City of the lost, điều làm nên thành công của phim là hành trình lột xác của nhân vật Guk Hee - từ một người nhập cư chật vật sinh tồn đến kẻ thống trị thị trường chợ đen ở Bogota. Nhưng Soong Joong Ki không làm được.

Ở những phân cảnh căng thẳng, sự khắc nghiệt trong nội tâm nhân vật chưa đủ sức nặng, phần vì lối diễn của Song Joong Ki còn an toàn, phần vì ngoại hình "quá đẹp" khiến anh khó thoát khỏi hình tượng thư sinh quen thuộc.

Không ít khán giả cho rằng vẻ ngoài điển trai của nam diễn viên làm giảm đi sự gai góc và khắc nghiệt mà nhân vật Guk Hee cần truyền tải.

4730293251151518119852295822446079111539355n-1738771506324709782369.jpg

Dù hóa thân vào những nhân vật có hoàn cảnh bi thảm, ngoại hình của anh vẫn bị nhận xét là "quá sáng" so với bối cảnh u ám của phim - Ảnh: Soompi

Dù anh có lấm lem, tả tơi thế nào, gương mặt vẫn quá "mượt" để khắc họa hết nỗi tuyệt vọng của một kẻ cùng đường trong một xã hội đầy rẫy bất công. Trước đó, Hopeless Loh Kiwan cũng nhận về những bình luận tương tự.

Chính vì chưa có sự đột phá, kể từ khi ly hôn Song Hye Kyo, sự nghiệp của Song Joong Ki liên tục xuống dốc, nhiều phim thua lỗ nặng nề.

Hình tượng của anh còn bị sụt giảm nghiêm trọng khi được cho là lợi dụng cái chết của cố diễn viên Lee Sun Kyun, thường xuyên đề cập đến chuyện vợ con và khóc lóc trước công chúng để quảng bá phim.

Trước đó, khi công chiếu tại Hàn Quốc và Liên hoan phim quốc tế Busan 2024, Bogota: City of the lost bị chỉ trích vì kịch bản rời rạc, dài lê thê và thiếu chiều sâu. Tờ SCMP còn gọi phim là “tệ hại, thảm họa” và đánh giá 1 sao.

Bên cạnh diễn xuất nhạt nhòa của Song Joong Ki, một điểm hạn chế rõ nét là dù quay tại Colombia, phim không có bất kỳ diễn viên bản địa nào, khiến thế giới ngầm tại nơi đất khách trở nên thiếu sức thuyết phục.

Do vậy, ở phòng vé Hàn Quốc, Bogotá: City of the lost chật vật thua lỗ khi chỉ đạt hơn 400.000 lượt xem sau 1 tháng phát hành, kém xa mức hòa vốn với 3 triệu vé cần bán ra.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022