
Với Phương Mỹ Chi, dừng chân ở top 3 vẫn là một hành trình đáng tự hào - Ảnh: NVCC
Ngay sau khi tập chung kết Sing! Asia 2025 được phát trên nền tảng Iqiyi (ở Việt Nam phát song song trên FPT Play), có một số ý kiến cho tiết mục Chopstick (Đôi đũa) ở vòng 2 "hụt hơi" so với những màn trình diễn trước đó của Phương Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi nói về việc Chopstick bị cho không hợp để đi thi
Ở vòng 1, tiết mục Lạc trôi phiên bản Việt - Trung do Phương Mỹ Chi và Hoàng Linh thể hiện đạt số điểm cao nhất với 202,8 điểm. Ở vòng 2, Phương Mỹ Chi trình diễn bài Chopstick, sáng tác mới của cô và DTAP dành riêng cho Sing! Asia.
Giám khảo, diva Trung Quốc Trương Lương Dĩnh nhận xét đây là một bài rất khó hát. Phương Mỹ Chi viết nhạc thật sự đã không chừa đường lui cho mình. Cô chấm tiết mục 9,4 điểm.
Nói về hai tiết mục của thí sinh Việt Nam, giám khảo Âu Đinh Ngọc (Hong Kong) đánh giá Phương Mỹ Chi "không có gì để chê", "cô ấy có đủ những điều kiện để trở thành một ngôi sao lớn".
Giám khảo Kenn C (Singapore) thậm chí chấm điểm 10 vì giọng Phương Mỹ Chi đẹp "không tì vết".
Dù vậy màn trình diễn chỉ đạt 204 điểm, thua thí sinh Trung Quốc Chu Phi Ca (208,6 điểm). Chung cuộc, Phương Mỹ Chi đạt 406,8 điểm, xếp thứ ba. Về hai là Chu Phi Ca và quán quân được trao cho Miyuna.
So với những tiết mục trước đó, Chopstick là một ca khúc hoàn toàn khác biệt. Nó mang sắc màu giao lưu văn hóa rõ rệt, song được cho chưa phù hợp để mang đi thi âm nhạc. Liệu Phương Mỹ Chi và ê kíp có tính toán sai trong việc chọn bài ở vòng chung kết?
Tiết mục Chopsticks của Phương Mỹ Chi
Nói với Tuổi Trẻ Online, Chi cho rằng điều này còn tùy vào cảm nhận của mỗi người khi theo dõi chương trình. "Với Chi, Chopsticks không hẳn là tiết mục bùng nổ theo kiểu kỹ thuật hay tiết tấu dồn dập, nhưng lại bùng nổ ở thông điệp và cảm xúc", Phương Mỹ Chi chia sẻ.
Cô cũng cho rằng đây là ca khúc mà Chi và DTAP sáng tác riêng cho vòng chung kết, mang thông điệp về sự gắn kết giữa những người bạn châu Á. Việc được đứng trên sân khấu với 30 em nhỏ mặc trang phục đại diện cho các quốc gia châu Á, trong một không gian âm nhạc rộng mở, đã là một khoảnh khắc rất đặc biệt với Chi.
"Bên cạnh phần dàn dựng giàu hình ảnh, bài hát này cũng giúp Chi thể hiện được chiều sâu cảm xúc và nội lực giọng hát. Với Chi, đây là cách tụi mình lựa chọn để kết thúc hành trình một cách ý nghĩa, nhân văn và đúng tinh thần của Sing! Asia nhất", Chi nói thêm.

Phương Mỹ Chi đã có một dấu ấn đáng nhớ với Sing! Asia - Ảnh: FBNV
Sing! Asia là một hành trình đáng tự hào
Nói với Tuổi Trẻ Online về việc dừng chân ở top 3, Phương Mỹ Chi cho "đây vẫn là một hành trình vô cùng đáng tự hào vì bản thân đã thể hiện hết khả năng và đã phần nào thành công trong việc mang được những giá trị văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế".
Chi cho biết với cô, Sing! Asia không chỉ là một cuộc thi mà là một hành trình rất đặc biệt, nơi cô được sống với âm nhạc, văn hóa và tình cảm của tất cả mọi người.
Điều hạnh phúc nhất có lẽ là cảm giác được kết nối với những người bạn mới, những nghệ sĩ tài năng trong khu vực, hơn hết là khán giả quốc tế, những người đã lắng nghe và cảm nhận câu chuyện Việt Nam qua âm nhạc mà Chi, các anh DTAP và ê kíp đã mang đến.
Phương Mỹ Chi nói thêm, khi thể hiện Chopsticks, cô thực sự rất xúc động. Đây không chỉ là một phần trình diễn mà còn là kết tinh của cảm xúc và nỗ lực từ cả một tập thể. Chi và ê kíp gọi bài hát này là "ca khúc linh hồn" của hành trình Sing! Asia vì thế.