Mới đây, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh nam nghệ sĩ tự tay sấy và chải tóc cho vợ. Cô nói trong đoạn clip: "Mọi người có biết không, để chia sẻ hình ảnh này lên mạng xã hội đối với Hà là điều vô cùng hạnh phúc. Bản thân anh Lý là người không dễ dàng chia sẻ cảm xúc cá nhân. Nhưng hôm nay anh đã khen vợ có mùi tóc thơm và khi xa vợ, anh nhắn rằng rất nhớ mùi tóc thơm của vợ".
Bà xã NS Công Lý hạnh phúc khoe được chồng tự tay làm điều này
NSND Công Lý sinh năm 1973 tại Hà Nội. Anh nổi tiếng với vai Bắc Đẩu trong chuỗi chương trình Táo Quân bị ngã vì đột quỵ tại nhà riêng, phải điều trị lâu dài tại bệnh viện. Biến cố khiến anh phải dừng các hoạt động nghệ thuật trong một thời gian dài. Thời gian qua, nam nghệ sĩ dành thời gian phục hồi sức khỏe sau 4 năm bị đột quỵ dưới sự đồng hành của bà xã.
Cô từng chia sẻ về việc chồng mình tự ti với những chỉ trỏ của mọi người mỗi lần ra ngoài cắt tóc. Cô viết: "Từ hồi anh Lý ốm anh ấy rất lười ra ngoài hàng cắt tóc vì anh ngại khi người khác phải chăm sóc đến mình. Mỗi khi đi ra hàng anh Lý được mọi người yêu thương và ủng hộ nhiều.
Ngoài ra, anh Lý còn ngại ánh mắt chỉ trỏ của những người xung quanh. Vì thế, từ ngày ốm mỗi lần cắt tóc anh thường gọi các bạn thợ quen đến tận nhà. May mắn là mọi người rất hiểu và yêu thương anh Lý nên cũng dành thời gian đặt lịch mỗi lần anh cắt tóc".
Ngọc Hà cũng nói thêm: "Khi ở nhà, anh cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn. Hy vọng sau này khoẻ anh có thể đi ra hàng cắt tóc như trước kia. Dù thế nào Hà cũng cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi thấy anh Lý luôn luôn được mọi người yêu thương và ủng hộ. Hai vợ chồng sẽ cố gắng cùng nhau bước trên con đường dù biết khó khăn vất vả nhưng chúng ta cùng nhau lạc quan".
Nói về cuộc sống hôn nhân, Ngọc Hà - vợ Công Lý bộc bạch: "Dẫu biết, cuộc sống hiện tại mình và anh Lý sẽ còn vất vả. Hành trình còn dài nhưng chỉ cần mình sống đúng, làm đúng thì mọi chông gai sẽ sớm vượt qua. Cuộc sống mình không khát vọng quá nhiều điều tham lam, chỉ mong gia đình bình an, anh Lý vượt qua bệnh tật thôi. Thương anh Lý rất nhiều".