"Nhất dáng nhì da" - tiêu chuẩn tưởng như bất di bất dịch trong giới giải trí đã khiến không ít nữ diễn viên phải gồng mình theo đuổi vóc dáng mảnh mai, nước da trắng sứ, và vẻ ngoài tươi trẻ. Thế nhưng, vẻ đẹp đích thực không chỉ nằm ở làn da hay đường cong, nó đến từ thần thái thứ không thể phẫu thuật thẩm mỹ hay make-up tạo nên.
Trong làng giải trí Hoa ngữ, có 4 nữ diễn viên, dù đều đã bước qua tuổi ngũ tuần, nhưng mỗi lần xuất hiện lại khiến người ta thốt lên: "Đây là khí chất của phu nhân nhà giàu!". Những gương mặt này, dù có nỗ lực mấy đi nữa, cũng không thể đóng vai khổ sở, nghèo hèn bởi chính diện mạo, thần thái của họ đã là hiện thân của sự quý phái.
1. Lý Ánh: Gương mặt của những bà phu nhân thời dân quốc
Dù cái tên Lý Ánh không phải là gương mặt đại chúng, nhưng chỉ cần thấy chị xuất hiện trên màn ảnh, ai nấy đều gật gù: "À, hóa ra là chị ấy!".

Xuất thân là người mẫu từng đoạt giải nhất cuộc thi người mẫu quảng cáo toàn quốc, Lý Ánh sở hữu chiều cao chuẩn, vóc dáng thanh thoát và khí chất trời ban. Sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải, chị hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của phụ nữ phương Nam: Dịu dàng, đoan trang, kín đáo nhưng không kém phần sắc sảo.


Dù đã 57 tuổi, chị vẫn thường xuyên được giao các vai tiểu thư khuê các, quý phu nhân quyền quý. Đặc biệt, khi khoác lên mình bộ sườn xám, Lý Ánh như bước ra từ những thước phim thời Dân quốc. Ánh mắt, nụ cười, từng cử chỉ nhẹ nhàng đều toát lên vẻ thanh lịch khó ai bì kịp.
Có người từng nhận xét: "Một lần ngoái nhìn của Lý Ánh, là cả nửa đời người đọng lại". Đó không chỉ là lời khen, mà là sự công nhận cho thần thái quý phái không cần tô vẽ của chị.
2. Vương Lâm: Từ ' dì Tuyết ' đến biểu tượng quý bà sang chảnh
Nếu nhắc đến vai diễn " dì Tuyết " trong bộ phim kinh điển Tân dòng sông ly biệt , khán giả hẳn còn nhớ như in câu thoại: "Phó Văn Bội, mở cửa ra! Tôi biết cô đang ở trong đó đấy!".
Chính vai phản diện này đã khiến Vương Lâm in đậm trong lòng khán giả như một "ác nữ điển hình". Nhưng đằng sau hình tượng ấy, lại là một người phụ nữ sở hữu khí chất thượng lưu hiếm thấy.


Sinh ra ở Thượng Hải, lớn lên trong môi trường Tây hóa - ăn đồ Tây, mặc váy Âu - Vương Lâm từ bé đã sống trong không khí tiểu tư sản. Có lẽ vì thế mà khí chất của chị luôn toát lên vẻ cao quý, khác biệt hoàn toàn so với nhiều sao nữ cùng thời.


Không chỉ "đóng đinh" với vai dì Tuyết , chị còn ghi dấu ấn trong loạt vai bà phu nhân như "vợ đại gia" trong 30 chưa phải là hết . Năm 54 tuổi, Vương Lâm còn khiến mạng xã hội bùng nổ khi catwalk trong bộ váy cưới trắng, để lộ đôi chân thon dài khiến nhiều người ngỡ chị chỉ mới... 18 tuổi.
Bất kể tạo hình "nổi loạn" hay cổ điển, ở chị vẫn luôn toát lên một nét quý tộc rất riêng.
3. Phan Hồng : Vẻ đẹp học thức, cao sang từ trong ánh mắt
Nếu Lý Ánh là biểu tượng của người đẹp thời Dân quốc, Vương Lâm là mẫu quý bà thành thị, thì Phan Hồng lại mang đến cảm giác của một phu nhân trí thức, thâm sâu, điềm đạm.

Từng là biểu tượng nhan sắc của thập niên 80 - 90, Phan Hồng không cần make-up đậm vẫn rạng ngời. Khi còn trẻ, chị từng đứng giữa trung tâm khung hình, rạng rỡ hơn cả Củng Lợi dù chỉ mặc trang phục đơn giản.


Giờ đây, ở tuổi 70, Phan Hồng vẫn khiến người ta trầm trồ mỗi lần xuất hiện. Thần thái, phong cách và cả ánh nhìn của chị đều khiến những người xung quanh không thể rời mắt.
Có người nói: "Với gương mặt như thế, Phan Hồng có cố gắng thế nào cũng không thể đóng vai nghèo khó".
Điều tiếc nuối duy nhất là cuộc sống hôn nhân không viên mãn. Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi vì khoảng cách địa lý và bất đồng tính cách, chị lựa chọn sống độc thân. Dù không có con cái nối dõi, nhưng hào quang từ chị vẫn khiến người đời ngưỡng mộ.
4. Hà Trại Phi : Giai nhân bước ra từ kinh kịch
Khác với những gương mặt kể trên, Hà Trại Phi đến với nghiệp diễn từ sân khấu kinh kịch. Vẻ đẹp của chị không chỉ nằm ở khuôn mặt hài hòa, vóc dáng uyển chuyển, mà còn ở những bước đi, cử chỉ nhuần nhuyễn được rèn giũa từ thời niên thiếu.


Chị từng hóa thân vào hàng loạt vai "quý phu nhân" trên màn ảnh nhỏ từ Dương Cửu Hồng trong Đại trạch môn , Hải Lan Châu đầy mưu mô trong Hiếu Trang bí sử , đến bà cả sang trọng trong Người phụ nữ nhà Đao Khách …
Dù xuất thân từ gia đình nghèo, nhưng từ nhỏ Hà Trại Phi đã được cha rèn luyện âm nhạc, múa hát. Chính nền tảng ấy đã giúp chị thi đỗ vào đoàn kịch, rồi từ đó vươn lên thay đổi vận mệnh.


Không dừng lại ở đó, Hà Trại Phi còn là học trò được công nhận trong truyền nhân của đại danh họa Từ Bi Hồng - điều mà không phải nghệ sĩ nào cũng có thể đạt được. Nay đã 62 tuổi, chị vẫn giữ cho mình vẻ đài các, chững chạc, pha chút huyền bí mà bất kỳ quý bà nào cũng mong muốn.
"Vẻ đẹp nằm ở cốt cách, không chỉ là làn da" - câu nói ấy dường như được viết ra dành cho 4 nữ nghệ sĩ này. Họ không cần cố gắng trở nên sang trọng, bởi chính thần thái và nhân cách sống đã khiến họ trở thành biểu tượng phu nhân, quý bà đích thực của màn ảnh Hoa ngữ.