
Ca khúc Hỏa ca giữa cơn mưa nặng hạt - Ảnh: BTC
Tối 7-9, concert Anh trai vượt ngàn chông gai tiếp tục hành trình với đêm diễn cuối cùng tại TP.HCM, chính thức khép lại mùa hè rực rỡ của 33 anh tài và các Gai con (tên fandom chương trình).
May mắn hơn Day 7, concert Day 8 không gặp phải sự cố kỹ thuật nghiêm trọng dù diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt. Mưa trở thành phép thử và là chất xúc tác, khẳng định tinh thần "vượt chông gai" của các anh tài và hàng chục nghìn khản giả.
Bữa tiệc âm nhạc bùng nổ thay lời tạm biệt
Rút kinh nghiệm từ đêm nhạc, concert Anh trai vượt ngàn chông gai Day 8 rút ngắn một số tiết mục và phần giao lưu để đảm bảo về mặt thời lượng. Nhờ đó khán giả có thể tận hưởng trọn vẹn đêm nhạc mà không bị đuối sức trong một "đại tiệc" kéo dài đến khuya.
"Gai con về nhà" là cụm từ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong hai đêm concert cuối. Các anh tài khéo léo lồng ghép thông điệp này trong chuỗi ca khúc Thu hoài, Nếu một mai tôi có bay lên trời, Áo mùa đông, Mẹ yêu con... và kết thúc với Trở về. Đó như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng: hành trình đã khép lại, các Gai con cuối cùng cũng được "về nhà".

Nhóm Nhà Xương Rồng với tiết mục Trở về, cao trào cảm xúc của đêm diễn - Ảnh: BTC
Bên cạnh những giây phút lắng đọng, nhiều anh tài cũng tích cực "quăng miếng" để đẩy cảm xúc khán giả lên cao.
Trong tiết mục Vợ người ta, Duy Khánh hóa thân thành chú ong đáng yêu vì biết cô chú Chín Cường của Gia đình Haha có mặt tại concert. Anh hài hước tự nhận mình là "con ong ở Bến Tre của cô chú Chín".
Soobin cũng không hề kém cạnh, bất ngờ xuất hiện với mái tóc dài bồng bềnh đầy lạ lẫm, nhất quyết không chịu tháo xuống mặc cho các anh tài năn nỉ. Tự Long lập tức tung lời nhận xét dí dỏm: "Nếu không tháo bộ tóc này thì Soobin có khi thành Soo Bạch Cốt Tinh".

Tiết mục Ông xã em number 1, Soobin Hoàng Sơn xuất hiện với tạo hình mái tóc dài - Ảnh: BTC
Tương tự nhiều đêm trước, chương Văn hóa luôn là phần không thể thiếu, tạo nên linh hồn của concert Anh trai vượt ngàn chông gai.
Khán giả như được bước vào hành trình âm nhạc đầy cảm xúc qua các bài hát gồm Dạ cổ hoài lang - Đất phương Nam, Mưa trên phố Huế - Nàng thơ xứ Huế, Đào liễu - Cây trúc xinh và Tình ca Tây Bắc - Chiếc khăn piêu.
Chứng kiến sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả, anh tài Trương Thế Vinh nghẹn ngào cho biết đây có thể là lần cuối cùng nhà Mứt Gừng diễn Dạ cổ hoài lang, đồng thời gửi lời cảm ơn đến NSƯT Hữu Quốc vì đã đồng hành cùng nhóm xuyên suốt 8 đêm concert.

Dạ cổ hoài lang là một trong những tiết mục được yêu thích nhất Anh trai vượt ngàn chông gai - Ảnh: BTC
"Đáng lý rằng tôi sẽ không có mặt ở đây vì tôi gặp vừa tai nạn giao thông. Lúc hai xe tông vào nhau, tôi thầm mong rằng đừng bị thương vì tôi biết nhà Mứt Gừng chờ tôi, Dạ cổ hoài lang đang chờ tôi và rất nhiều khán giả cũng đang chờ tôi.
May mắn rằng đến giờ phút này tôi ổn và không bị thương gì cả. Nhờ tình cảm của mọi người, tính đến hiện tại, tôi đã có 9 lần diễn Dạ cổ hoài lang" - NSƯT Hữu Quốc chia sẻ.
Khép lại mùa hè rực rỡ của Anh trai vượt ngàn chông gai
Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng tập đầu tiên vào tháng 6-2024 và kéo dài hai tháng. Chương trình bắt đầu tổ chức concert đầu tiên tại TP.HCM và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ người hâm mộ. Sau đó, các đêm nhạc tiếp theo cũng thành công vượt mong đợi, liên tục "cháy vé" ngay sau khi mở bán.
Mùa hè rực rỡ ấy kéo dài hơn một năm và rồi kết thúc tại đêm diễn thứ 8. 33 anh tài cùng hòa giọng trong ca khúc Lặng, như một lời cảm ơn chân thành đến khán giả - những người đã luôn đồng hành, tiếp thêm sức mạnh để họ vượt qua mọi chông gai.

Mùa hè rực rỡ của 33 anh tài và Gai con khép lại đầy cảm xúc - Ảnh: BTC
Sau đó, từng anh tài lần lượt lên cúi chào người hâm mộ. Thanh Duy nói Anh trai vượt ngàn chông gai giúp anh thắp lại tình yêu với nghề ca hát. Duy Khánh gọi hành trình vượt chông gai là giấc mơ đẹp nhất mà anh từng có, còn Thiên Minh ước rằng "nếu đây là mơ thì tôi không muốn thức giấc".
Soobin xúc động: "Đến với Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi đã được rất nhiều thứ. Tôi nhận được tình cảm của khán giả, khai phá thêm nhiều tiềm năng bản thân.
Ngoài ra, tôi còn gặp những người anh em rất tuyệt vời, luôn mở rộng vòng tay chào đón. Năm 2024 và 2025 có lẽ là năm đẹp nhất trong quãng đời sự nghiệp của tôi".

Soobin xúc động nhắc đến kỷ niệm với Anh trai vượt ngàn chông gai - Ảnh: BTC
Đêm concert cuối Anh trai vượt ngàn chông gai khép lại với Hỏa ca - ca khúc vốn dành để mở đầu chương trình, nay trở thành lời kết cho cho hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa này.
Trên sân khấu, các anh khóc bao nhiêu thì ở dưới, khán giả cũng rưng rưng bấy nhiêu. Giữa giai điệu rực lửa của Hỏa ca, 33 anh tài gửi lời tri ân đến người hâm mộ: "Cảm ơn vì đã đến".