Lee Jun Ho

Lee San - triều đại Chosun kể về vị vua thứ 22 của triều đại Joseon vào thế kỷ 18 của Hàn Quốc. Là một vị vua khôn ngoan, tiếp thu nhiều cái mới và luôn đấu tranh vì giá trị của nền dân chủ, ông đã được tái hiện lại trong nhiều tác phẩm khác nhau.

Nhưng tác phẩm gần đây nhất - The Red Sleeve (Cổ tay áo màu đỏ) được đánh đánh giá là "bộ phim cổ trang đỉnh nhất trong lịch sử mà Lee San – một thái tử thiên tài, được miêu tả một cách xuất sắc".

photo-4-1669430169147937008607.jpg

Nam diễn viên thần tượng Lee Jun Ho, người trở lại màn ảnh nhỏ với phim cổ trang sau khi xuất ngũ vào năm 2021, đã có một màn trình diễn không thể chê vào đâu được

Nam diễn viên thần tượng Lee Jun Ho, người trở lại màn ảnh nhỏ với phim cổ trang sau khi xuất ngũ vào năm 2021, đã có một màn trình diễn không thể chê vào đâu được.

photo-3-16694301675831943490417.jpeg

Thành công của bộ phim là dấu mốc quan trọng cho sự nghiệp diễn viên của Lee Jun Ho

Nhà phê bình văn hóa Jeong Deok Hyun nhận định: "Phim cổ trang không phải là một tác phẩm dễ dàng đối với các diễn viên. Đòi hỏi diễn viên phải thể hiện được quyền uy và tham vọng chính trị. Lee Jun Ho, dù là một thần tượng nhưng đã vượt qua định kiến và thể hiện thành công sự đa dạng của nhân vật".

Khởi đầu với rating 5,7% và kết thúc với rating kỷ lục 17,4%, Cổ tay áo màu đỏ dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình hot nhất trong 8 tuần liên tiếp.

Tại Lễ trao giải của MBC 2021, anh nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và là diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất tuần cuối cùng của tháng 12/2021.

Park Bo Gum

Với vai diễn thái tử Lee Young trong Moonlight Drawn By Clouds (Mây họa ánh trăng), nam diễn viên Park Bo Gum đã trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất trên màn ảnh cổ trang xứ Hàn.

photo-2-1669430164960208078057.jpg

Vẻ đáng yêu của Bo Gum trong vai thái tử Lee Young

Từng tạo nên "cơn sốt" khi hóa thân thành chàng Choi Taek ngố tàu trong Reply 1988, Park Bo Gum gây bất ngờ khi "lột xác" thành vị thế tử tài hoa. Là tác phẩm cổ trang đầu tay, nhưng diễn xuất tự nhiên, linh hoạt của anh đã chinh phục khán giả.

Cũng nhờ bộ phim này, Park Bo Gum ẵm giải Nam diễn viên xuất sắc tại KBS Drama Award 2016.

Doh Kyung Soo (D.O)

Hóa thân vào nhân vật cổ trang trong 100 Days My Prince (Lang Quân 100 Ngày), khán giả sẽ được nhìn thấy một D.O hoàn toàn khác. Cụ thể, vai diễn của anh là thái tử Lee Yul, một người lạnh lùng và sở hữu trái tim băng giá sau nhiều biến cố. Sau khi bị hãm hại dẫn đến mất trí nhớ, người đã sống bằng một thân phận khác trong cùng mái nhà với Hong Shim (Nam Ji Hyun). Từ đó, hàng loạt câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu diễn ra.

photo-1-16694301625391363000095.png

Dù là lần đầu tiên đảm nhận vai chính, D.O vẫn thể hiện trọn vẹn nhân vật của mình và mangđến nhiều cảm xúc chân thật dành cho người xem

D.O dù đảm nhận cùng một nhân vật nhưng lại sở hữu hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Một là thái tử hoàn hảo, lạnh lùng Lee Yul và hai là chàng ngốc, cục tính Won Deuk. Dù bật "mode" nào thì D.O cũng có thể cân tất, diễn một cách trơn tru như một diễn viên thực thụ.

Và tất nhiên, trái ngọt cũng về tay D.O khi anh xuất sắc giành về giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 55.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022