Từng gây sốt trên sóng giờ vàng VTV, hai bộ phim truyền hình này đã khắc họa sâu sắc đời sống, tình yêu và những gắn bó đặc biệt của người Việt tại xứ sở Bạch Dương.
Tình khúc Bạch Dương
Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Tình khúc Lavanda và được phát sóng năm 2018 trên VTV1, bộ phim đã tái hiện sống động thời thanh xuân rực rỡ của các du học sinh Việt Nam tại Liên Xô vào những năm 80. Bộ phim không chỉ khắc họa tình cảm nồng hậu mà người dân Nga dành cho sinh viên Việt Nam, mà còn khai thác cuộc sống của những người Việt sang Liên Xô làm việc, với những thăng trầm trong tình yêu và cuộc sống gắn liền với những biến động của nước Nga (Liên Xô cũ). Đặc biệt, phim còn chứa đựng tình cảm sâu nặng và sự sẻ chia của những người cùng chung tình yêu với nước Nga.
Poster phim "Tình khúc Bạch Dương". Ảnh: Internet
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải - khi đó là Giám đốc VFC, cho biết Tình khúc Bạch Dương được VFC dồn toàn bộ tâm sức và nhân lực. Dự án quy tụ các đạo diễn nổi tiếng của VTV như Vũ Trường Khoa và Vũ Mai Hiền, cùng đội ngũ biên kịch am hiểu về nước Nga. Đạo diễn cho biết, đây là một dự án đặc biệt, được ấp ủ từ lâu và đến năm 2017 mới hoàn thành. Thách thức lớn nhất được đặt ra là yêu cầu xây dựng kịch bản chân thực và sâu sắc, và may mắn là ê-kip đã nhờ được sự tham gia chấp bút của những người từng học tập tại Liên Xô.
Quá trình khảo sát bối cảnh được thực hiện công phu tại nhiều thành phố lớn của Nga như Saint Petersburg, Moscow, Krasnodar, Klin, Tula, nhằm đưa vào phim những mảng màu văn hóa đặc trưng của đất nước này. Được biết ê-kíp đã thiết kế các cảnh quay và chuẩn bị gần 3.000 tấn thiết bị, đạo cụ và phục trang, con số đầu tư lớn nhất của VFC cho phim quay ở nước ngoài. Nhiều bối cảnh xưa cũ như ốp sinh viên, ốp công nhân, các cửa hàng ký gửi được kỳ công phục dựng.
Trích đoạn phim Tình khúc Bạch Dương:
Dù có ý kiến trái chiều, Tình khúc Bạch Dương vẫn gợi lại ký ức đẹp về tuổi trẻ cho những người từng là du học sinh Liên Xô, đồng thời mang đến thước phim tuyệt đẹp về nước Nga cũng như những cảm nhận về cuộc sống người Việt xa quê. Câu chuyện 30 năm sau cũng lay động người xem. MC Thanh Mai, vai nữ chính, chia sẻ kịch bản phim đã khiến chị xúc động và đưa ra quyết định trở lại màn ảnh.
Mátxcơva - mùa thay lá
Đây là dự án của đạo diễn NSND Trọng Trinh lên sóng năm 2017, kể về câu chuyện tình yêu và tình bạn ngọt ngào nhưng cũng đầy ngang trái của những người Việt trẻ từng học tập tại Nga. Nhân vật chính là Minh (Hồng Đăng) và Phương (Hồng Diễm), hai người dường như sinh ra để dành cho nhau nhưng một biến cố đã khiến tình yêu của họ dang dở. Sau nhiều năm, họ gặp lại ở Moscow, nhưng giữa họ đã tồn tại những rào cản về danh phận và trách nhiệm. Bộ phim đã được khán giả đón nhận và phát lại nhiều lần trên truyền hình.

Poster bộ phim "Mátxcơva - mùa thay lá". Ảnh: VTV
Nhà thơ Lê Tự Minh đã gọi Mátxcơva - mùa thay lá là một bản tình ca lãng mạn, gợi nhớ về nước Nga với phong cảnh tuyệt đẹp và con người chân tình. Nhiều khán giả đã xúc động với giai điệu bài hát Tôi hỏi cây tần bì trong phim. Đạo diễn Trọng Trinh chia sẻ rằng ê-kíp làm phim đều là những người yêu mến nước Nga và mong muốn tái hiện chân thực cuộc sống ở xứ sở này. Kịch bản phim đã được chỉnh sửa nhiều lần để có được sự hoàn thiện nhất.
Trích đoạn phim Mátxcơva - mùa thay lá:
Bốn tập phim được quay trong 20 ngày với cường độ làm việc cao, nhưng đạo diễn vẫn cảm nhận được sự thư thái và lãng đãng khi hòa mình vào cảnh sắc nước Nga. Ông cũng chia sẻ về những thay đổi của nước Nga sau nhiều năm ông trở lại, dù vậy, đạo diễn vẫn cảm nhận được sự hồn hậu và nồng ấm của người dân Nga, cũng như vẻ đẹp thơ mộng của cảnh vật, gợi lại ký ức đối với những người từng gắn bó với văn hóa Nga.