Năm 2018, một trong những sự kiện chấn động nhất giới giải trí Trung Quốc là vụ việc nữ diễn viên Dương Mịch bị người phụ trách sự kiện từ thiện là Lý Manh tố cáo gian dối trong hoạt động thiện nguyện. Đáng nói, đối tượng mà Dương Mịch quỵt tiền là các em nhỏ khuyết tật với số tiền không hề lớn.

Theo lời tố cáo của Lý Manh, trong buổi tuyên truyền phim Tôi Là Nhân Chứng hồi năm 2015, Dương Mịch đã công khai tuyên bố ủng hộ 50 máy đánh chữ và 100 gậy cho người các em học sinh của một cơ sở dạy học dành cho trẻ em khuyết tật. Thế nhưng sau 3 năm, nữ diễn viên vẫn chưa thực hiện lời hứa này. Thực tế, với số vật tư trên, Dương Mịch chỉ phải bỏ ra khoảng 150 triệu đồng, một số tiền quá nhỏ so với thù lao của nữ diễn viên hạng A như cô.

duong-mich2d-1726209184037346826575-1726215555035-17262155553561701758955.jpg

Dương Mịch đến trường trẻ em khuyết tật để học diễn xuất, hứa sẽ tài trợ trang thiết bị cho các bé.

duong-mich1d-1726209183864658985010-1726215555887-17262155560141028887196.jpg

Nhưng sau ba năm, nữ diễn viên vẫn không thực hiện lời hứa và bị Lý Manh (ảnh trên) vạch trần hành vi gian dối

Thế nhưng, dù bộ phim Tôi Là Nhân Chứng đã công chiếu từ lâu, Dương Mịch vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình. Đáng nói, khi bị Lý Mạnh vạch trần sự tắc trách, phía Dương Mịch còn đưa ra một biên lai chuyển tiền, đổ lỗi cho Lý Manh là người đã biển thủ tiền. Song, Lý Manh khẳng định chưa từng nhận được đồng tiền nào từ phía Dương Mịch, lật tẩy biên lai chuyển tiền là giả. Cuối cùng, Dương Mịch đổ lỗi cho nhân viên kế toán đã sai sót, xin lỗi công chúng và hứa sẽ bổ sung khoản tiền từ thiện ngay lập tức.

Tuy nhiên, sự tắc trách vì không kiểm tra lại khoản tiền từ thiện của phía Dương Mịch vấp phải những phản ứng tiêu cực của công chúng. Theo Sohu, nếu Dương Mịch chưa chuyển tiền từ thiện, cô mắc lỗi quỵt tiền, nói dối, làm giả giấy từ sao kê. Nếu Dương Mịch thực sự bị kế toán che mắt thì phía nữ diễn viên cũng là những người vô tâm, không quan tâm tới công tác từ thiện thực sự, mà chỉ lợi dụng những đứa trẻ khuyết tật để quảng bá cho bộ phim của mình.

duong-mich5a-17262098525461536464025-1726215556674-1726215556839702186452.jpg

Dương Mịch vào vai cô gái mù bị truy sát trong phim Tôi Là Nhân Chứng

duong-mich4a-1726209852381106458346-1726215557467-1726215557607869221445.jpg

Tuy nhiên tác phẩm này bị chê, diễn xuất của Dương Mịch bị đánh giá thiếu tự nhiên. Ba năm sau khi phim lên sóng, cô còn gặp sóng gió suýt "bay màu" sự nghiệp

Do đó, hành vi của Dương Mịch không những bị công chúng lên án, mà có tới 6 trang báo công quyền của nhà nước Trung Quốc cũng lên tiếng chỉ trích nữ diễn viên lợi dụng việc từ thiện để đánh bóng tên tuổi. Thời gian này, Dương Mịch phải ở ẩn, cô sụt cân chỉ còn 39 kg, bộ dạng hốc hác thiếu sức sống do áp lực từ dư luận.

Đến nay, sự kiện "quỵt tiền từ thiện" vẫn là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp của Dương Mịch. Mỗi khi giới giải trí Trung Quốc có các đợt huy động đóng góp ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, Dương Mịch luôn bị mang ra làm bài học, nhận mỉa mai của mọi người.

duong-mich8-1726209852585863464144-1726215558071-17262155581951662788150.jpg

Dương Mịch thường bị chê là ngôi sao hay gian dối trong từ thiện

Theo Sohu, đó cũng không phải là đầu đầu tiên Dương Mịch bị chỉ trích vì thích "phông bạt", sử dụng việc từ thiện để tạo danh tiếng. Vài năm trước đây, tạp chí Harper's Bazaar China thường tổ chức sự kiện Đêm từ thiện Bazaar Stars thường niên, trong đó các ngôi sao tham gia sự kiện sẽ đóng góp một số tiền mặt hoặc bán đấu giá vật phẩm của mình để ủng hộ quỹ từ thiện của tạp chí. Dương Mịch từng bị bóc ra việc dẫn các đàn em trong công ty Gia Hành Thiên Hạ tới tham gia chương trình, mặc trang phục lộng lẫy, tranh chụp ảnh chính giữa, nhưng cuối cùng cô và công ty không đóng góp tiền từ thiện. Sau khi bị bóc, phía Dương Mịch khẳng định họ đã đóng góp tiền ở hội từ thiện khác.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022