El Pais cho biết vào khoảng 1h sáng ngày 29/8 (giờ Madrid), Aubameyang và vợ bị bọn cướp trùm đầu và khống chế khi đang ở căn biệt thự tại Castelldefels (Barcelona). Theo nguồn tin từ cảnh sát, ít nhất 4 người đàn ông trèo vào nhà riêng của cầu thủ thông qua lối đi ở khu vườn.

Chúng dùng súng và thanh sắt đe dọa những người có mặt trong nhà. Bọn cướp chỉ rời đi sau khi mở được két sắt và lấy một số đồ trang sức. Một số nhân chứng sau đó nhìn thấy bọn tội phạm bỏ trốn trên một chiếc hơi màu trắng. Cảnh sát Barcelona đang tiến hành điều tra vụ việc.

Đây không phải lần đầu tiên nhà của cầu thủ Barca bị tội phạm tấn công trong vài năm qua. Tuy nhiên, những tên trộm thường hành động khi biết gia chủ không có nhà. Năm 2018, nhà của Jordi Alba bị trộm khi hậu vệ của Barca đang có chuyến làm khách tại Inter Milan ở vòng bảng Champions League.

Pierre_Emerick_Aubameyang_family.jpg

Gia đình Aubameyang được một phen hoảng sợ khi bị cướp tấn công. Ảnh: Sport.

Cảnh sát địa phương cho biết vụ tấn công vào nhà Aubameyang mới đây cho thấy sự táo tợn của tội phạm. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, tiền đạo 33 tuổi chỉ mới về nhà sau khi cùng Barca vượt qua Real Valladolid 4-0 ở vòng 3 La Liga 2022/23.

Cách đây hai tuần, tân binh Robert Lewandowski cũng bị cướp đồng hồ khi đang giao lưu với người hâm mộ bên ngoài trung tâm huấn luyện Barca. Lợi dụng việc trung phong người Ba Lan hạ kính xe để ký tặng người hâm mộ, 2 kẻ gian thò tay vào xe giật mất chiếc đồng hồ trị giá 70.000 euro.

Cảnh sát xứ Catalonia sau đó nhanh chóng bắt được kẻ tình nghi và trả lại tài sản cho cầu thủ. Mundo Deportivo cho biết hai tên trộm giấu chiếc đồng hồ trong một bụi cây gần trung tâm huấn luyện Ciudad Deportiva Joan Gamper rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022